Tình hình tối wa sau cuộc nhậu nhẹt linh đình lão C e đi đổi xe bị thằng ô tô tông vào bay qua lóc xe đáp xuống thì bị thằng ô tô đi sau chẹt qua chân xe máy lát bấy phúc tổ 70 đời người chỉ bị xước xác nhẹ lão này 0 cho đi đóng catcađơ hơi phí :mrgreen:,may hôm trước mìn đi thả rùa zòi tí thì thành wá fụ :ANAL:
Vẫn tỉnh táo tầu bác ợ chưa thấy dấu hiệu j của gầu :mrgreen:,hôm đấy e có đi nữa đâu nắng wá ở nhà nủ cho sướng ^^
Hic. các bác chém gió kinh quá. Hôm HC nhà em khuân rõ lắm hàng đến mà thời tiết nóng bức, mệt mỏi ghê cơ. Rút kinh nghiệm năm sau ko tham gia HC giữa hè, đợi bao giờ mát mẻ mới tham gia.
bác thấy phim chưởng tả như thật chưa?....hay nhờ tên topic thì có cả gà hun khói, jambong ...vào thấy mỗi chân giò ...bác sửa lại topic đi bác
em chào cả nhà. hic hôm nay em vớ được cái in tờ nẹt tranh thủ nhắn nhủ vài câu với bà con xa gần : ngày 13/6 em mở cửa hàng trà chanh mía đá mời bà con gần xa tới ủng hộ nhà em à sau tin nhắn này là em mất tích tiếp đây ai có nói xấu gì thì cứ thoải mái nhé hii vọng sự ủng hộ của bà con để em có tiền mua laptop heee
Trần Phú là gần chỗ em đấy. hehe. hichic, cả tuần toàn bận họp hành. Chả có time mà 8 chuyện. Em đi họp đây. Chiều buôn dưa sau nhé! Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé!
Sáng nay, nhắn tin đến số: 0936822228 bảo: Chuối ơi!! Một tiếng nữa chị đến Hàng Bài đi ăn sáng nhé!! Thằng có số này nó sẽ chửi: Mẹ cha con nào hâm!! Hai ngày về HN, chẳng có số của ai, cũng ko có net để vào!! Cứ nghĩ số ấy là của chuối, nhắn tin ko trả lời, gọi thì ko nghe máy!! H vào net mới biết là nhầm!!