Vào LCM rất nhiều lần, đọc rất nhìu bài, nhưng mình thấy rất khó tiếp cận, chắng hiểu sao nữa. Mong mọi người giúp đỡ ạh. Em cũng đang bán 1 số laptop nhưng mà không biết đặt ở vị trí nào trên diễn đàn để quảng cáo nữa!](*,) Mong các Bố- các mẹ và anh chị em giúp đỡ ủng hộ và cho em biết thêm 1 số kinh nghiệm kinh doanh quảng cáo trên LCM ạ
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào Hi. mn cứ lượn lờ nói chuyện rồi lập cái topic để dưới chữ ký cõng đi khắp nới. lâu thì ắt sẽ có khách ạ
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào hi. rất vui làm quen với mẹ nó nhé,
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào Mn cứ kiên trì thôi, em hồi đầu mới bán hàng cũng nản lắm nhưng rồi dần dần sẽ có đơn, ban đầu ít rồi sau sẽ nhiều hơn. Vạn sự khởi đầu nan mà.
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào kiên trì thui chi ơi. chị làm chữ kí đặt page của mình ở chữ kí đi. thế mn mí bít đc^^
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào hihi vậy chắc là mục các sản phẩm dịch vụ khác thôi mẹ nó ạ
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào Hi bạn, mình cũng mới tham gia diễn đàn thui, nhưng mình nghĩ bạn nên có chữ ký ở dưới để mọi người biết đến và ngoài việc đăng trên mục các sản phẩm và dịch vụ khác thì bạn tham gia thêm vào các diễn đàn vấn đề về tin học, chắc sẽ hiệu quả hơn đó, chúc bạn kinh doanh tốt nhe.
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào m.n ơi cho em hỏi làm sao để cõng đc chữ ký ạ...em mới hì
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào mn tâm trạng giống em hồi đầu, phải mất gần 1 năm í, e cứ lẹt đẹt mãi, rồi dần dà tìm hiểu thì nó lên page dần dần hào hứng hơn
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào hic, mẹt lúc đầu lẹt đẹt mãi 1 năm à. Mẹ nó thật là kiên nhẫn hết ý luôn. Phải ráng mà học hỏi theo mn mới được
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào Hic, nghe đến 1 năm mà choáng nhỉ. Công nhận các mẹ kiên trì thật. Tớ mới thử kinh doanh, phải học hỏi sự kiên trì của các mẹ mới được.
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào Cố lên bác ơi, vạn sự khởi đầu nan, đừng có mà bỏ cuộc nha. hì hì. Rất vui đc làm quen với bác!
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào ai mới đầu bán hàng cũng chưa có lượng khách ổn định và vất vả khâu quảng cáo mẹ nó cứ kiên nhẫn đi buôn bán có lúc này lúc nọ
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào Chúc mn sớm hòa nhập với đại gia đình nhé! Em cũng đã từng có suy nghĩ giống mn đấy. hihi mn làm chữ ký giới thiệu thì mn mới bít chứ ạ?
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào Rất vui được làm quen, chúc bác buôn bán đắt hàng nha
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào hế nu bạn nhá. Chúc bạn cóa 1 buổi tối vui vẻ
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào Cho mình xin kinh nghiệm với nhé, mình cũng y như bạn nè, cũng trả lời, tạo topic, chữ ký, ... nhưng chả thấy phản hồi gì cả, nhiều khi nản ơi là nản, nhưng nghe các mẹ nói phải kiên nhẫn thì mình cũng nên cố gắng thôi, cố lên mẹ nhé, mình cùng nhau học hỏi kinh nghiệm từ các mẹ khác vậy
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào Hì mình cũng đang cùng chung cảnh ngộ với mn đây. Bỏ topic k vào 1 tuần rồi nhưng tự nhủ phải kiên trì nên mình cũng vào mục làm quen này đăng bài. Hoặc mn có mặt hàng nào hay hay thì làm 1 topic đấu giá xem
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào nick mẹ nó bị banner rồi,......khi nào vào lại nhắn nhau vào xem hàng hóa ra sao?
Ðề: Lamchame.com mình không có duyên lắm thì phải. trong khi ngày nào cũng vào giống em thế, laoy hoay làm mãi mà chữ ký không ra được, buồn quá các mẹ ơi