Thật sự thì buồn lắm các mẹ à ! Mình làm về lĩnh vực in ấn trong đó minh cũng có in tờ rơi và rất nhiều loại khác như túi giấy ,nhãn đĩa ,..... Nhưng cái mình buồn nhất là việc người Việt Nam chúng ta không có một chúc gì gọi là chiến lược hay tiếc kiệm , đúng là mình làm in tờ rơi thì rất mong muốn người ta in nhiều để mình có nhiều tiền nhưng khi mỗi lần ra đường thì thấy những tờ rơi do chính mình in lại nằm trắng con đường nhìn thấy mà buồn . Lúc đó mình nghĩ sao họ không phát đúng người , những người thật sự có nhu cầu mà phải phát một cách vô tội vạ để người nhận xem đó là rác mà vức xuống đường không mĩ quan tí nào !! Đôi lời tâm sự mong các mẹ hiểu đừng thấy đường đầy tờ rơi mà chửi những người in tờ rơi mà tội nghiệp họ! họ chỉ làm vì để phục vụ khách hàng thôi . Hãy chung tay vì một Việt Nam văn minh !
Ðề: Khổ cho cái cảnh tờ rơi nằm trắng những ngã tư TP lớn thật sự đôi lúc nhìn mấy cảnh đó em cũng ái ngại lắm, vì ko phải ai cũng quan tâm tới những cái mà ngta quảng cáo ai có nhu cầu thì ngta mới giữ lấy tờ đó thôi còn phần lớn mà đưa khỏi tay mình là ngta cầm rùi vứt luôn như thể là chỉ cầm cho người phát tờ rơi vui. Đôi lúc em còn thấy cả cảnh ngta phát tờ rơi mà có người lắc đầu ko nhận hay là ko thèm nhìn lấy người phát tờ rơi một chút luôn, bản thân mình đôi khi ngta phát những cái ko quan tâm lắm nhưng văn hóa mà ngta phát đưa cho mình thì với tay ra lấy có gì to tát mà ngta ko đưa tay ra, Đôi lúc cảm thấy buồn cái nền văn hóa việt ghê luôn đấy chị ah. Dù ko quan tâm mình cũng xem qua xem ngta nói gì rồi cầm nếu ko quan tâm có thể lên công ty mà bỏ hoặc đưa cho ai đó biết đâu có người lại cần thông tin đó thì sao????
Ðề: Khổ cho cái cảnh tờ rơi nằm trắng những ngã tư TP lớn Thực ra vẫn là vấn đề ý thức thôi, tờ rơi hay người làm hay người phát chẳng có tội tình gì cả. Đôi khi đứng ở ngã tư mà nhận được tờ rơi đúng cái mình tìm thì chẳng khác gì bắt đc vàng đâu. Ai quan tâm thì giữ lại còn ko thì có người vứt ngay, có người thì ý tứ hơn, để vào hốc xe rồi vứt sau. Hôm trước mình đứng ở ngã tư Khuất Duy Tiến, cũng có phát tờ rơi, ban đầu cứ nghĩ mọi người nhận rồi vứt ngay cơ, hóa ra không phải, chỉ có số ít là vứt ngay trên đường thôi,nhìn mặt đường ko đến nỗi lấm lem, tự dưng cảm thấy vui vui lạ
Ðề: Khổ cho cái cảnh tờ rơi nằm trắng những ngã tư TP lớn Chưa có thống kê cũng như báo cáo gì về hiệu quả phát tờ rơi khi quảng cáo sản phẩm hay bán hàng cả, mà các doanh nghiệp vẫn chứ chọn chiến lược quảng bá như thế này, vừa tốn kém, vừa mất vệ sinh, nhiều lúc đi đường mà thấy hàng loạt tờ rơi trên đường mà cũng ngại, trước em cũng đi phát tờ rơi, cũng hiểu cái cảm giác mà mình xếp từng tờ một, đưa từng người mà rồi họ đọc hoặc có khi chẳng đọc, quẳng luôn dứoi chân. haizz
Ðề: Khổ cho cái cảnh tờ rơi nằm trắng những ngã tư TP lớn uhm buồn nhất là người nhận mà không có ý thức đó các mẹ ah
Ðề: Khổ cho cái cảnh tờ rơi nằm trắng những ngã tư TP lớn Các cậu ko có lỗi cơ mà cách mình chọn để quảng cáo cũng nên cân nhắc lại nhé, ví dụ ở điểm dừng đèn xanh đèn đỏ đừng phát............
Ðề: Khổ cho cái cảnh tờ rơi nằm trắng những ngã tư TP lớn mình cũng thấy lãng pí, nhiùe khi mình chả buồn đọc xe là cái gì, cứ thấy dúi vào tay thì cầm rồi bỏ
Ðề: Khổ cho cái cảnh tờ rơi nằm trắng những ngã tư TP lớn giờ làm marketing kiểu này có vẻ không còn hiệu quả lắm , lãng phí, mất vệ sinh