• 10 tuổi bị mẹ đánh đòn, ta khóc... • 20 tuổi bị mẹ đánh đòn, ta giận... • 30 tuổi bị mẹ đánh đòn, ta nhịn... • 40 tuổi bị mẹ đánh đòn, ta cười... • 50 tuổi bị mẹ đánh đòn, ta khóc... ... • 10 tuổi vì còn trẻ dại nên ta khóc... • 20 tuổi vì không hiểu chuyện nên ta giận... • 30 tuổi vì hiểu chuyện nên ta nhịn... • 40 tuổi vì thấu hiểu nên ta mĩm cười... • 50 tuổi vì tạ ơn mà vô tình ta rơi nước mắt...
Ðề: Mẹ ơi Nhớ mẹ nhiều lắm, lúc nào cũng nhớ những chẳng có thời gian để về, cuộc sống, công việc quá bề bộn
Ðề: Mẹ ơi Khi đến trường, mẹ nói : Đợi tụi con tốt nghiệp, me được hưởng phước rồi. Khi tốt nghiệp, mẹ nói : Đợi tụi con tìm được công việc, mẹ được hưởng phước rồi. Khi đi làm, mẹ nói : Đợi tụi con lập gia đình, me được hưởng phước rồi. Khi kết hôn, mẹ nói : Đợi tụi con có cháu, mẹ được hưởng phước rồi. Khi có con, mẹ nói : Đợi con của mấy đứa lớn khôn, mẹ được hưởng phước rồi. Bây giờ con cái đã lớn hết, tôi nói có thể hưởng phước rồi, nhưng, mẹ ơi, mẹ có nghe thấy không ?
Ðề: Mẹ ơi Ý nghĩa quá mẹ nó ạ. Mẹ em thì hiện đang sống một mình, đây là điều em suy nghĩ nhất nhưng phận gái theo chồng thì làm được j đây?
Ðề: Mẹ ơi đọc mà e nhớ mẹ quá, xa gia đình đi học xa nhà từ khi hết cấp 3, đi làm rồi lấy chồng, nhiều lúc cãi mẹ xong lại thấy hối hận.
Ðề: Mẹ ơi đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cạnh.m có cô bạn thân cũng vì lo vì thương mẹ sợ m đi lấy c rồi mẹ ở nhà 1 m sẽ buồn sẽ ko có ai chăm sóc nên dù đã yêu nhau 7 năm gd nhà trai xin cưới mà bạn m vẫn chưa đồng ý.
Ðề: Mẹ ơi Mẹ ơi con hiểu một điều Khi con mất mẹ như diều đứt dây Cuộc đời như ớt chín cây Trái ngọt thì ít trái cay thì nhiều Mẹ ơi con chịu bao điều Nhưng không chịu nổi thân diều đứt dây.
Ðề: Mẹ ơi Khi còn trẻ, chưa có gia đình....nhiều lúc cãi lời mẹ, làm mẹ buồn lòng. Giờ có con rồi mới hiểu nỗi lòng cha mẹ .....
Ðề: Mẹ ơi ngẫm đúng quá. Nhưng từ khi 12 tuổi đến giờ em chưa bao giờ bị mẹ đánh cả, mẹ chỉ tức giận khi mình có lỗi thôi
Ðề: Mẹ ơi Giờ lấy chôgnf rồi, em thấm thía lời mẹ dạy lắm. tiếc là giờ hối hận thì đã nhiều thứ bị muộn
Ðề: Mẹ ơi thật hạnh phúc cho những ai 50 tuổi mà vẫn được mẹ đánh đòn nhỉ, mình thì không được hạnh phúc ấy...