5 năm làm vợ chàng!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hloan, 19/1/2010.

  1. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đưa ra những lời nx như vậy khi thấy quá nhiều chị em trong đây cm theo chiều hướng buồn và khổ. Ai cũng thấy khóc hết á, mình chỉ thấy chuyện không vui, những trăn trở trong cs thôi, sao phải khóc nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. miubong

    miubong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1,475
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    48
    đúng rồi chị ơi
    em đang cóp hết về nhà đọc rồi cho chồng đọc nữa, vì em cũng ko thể viết đc ra, nhiều lúc nằm nghĩ miên man, mà không thể viết ra đc. Tâm sụ của chị cũng là những thông điệp em muốn gửi đến chồng mình. Bọn em cưới cũng năm thứ 6 rồi, năm vừa rồi em bảo kỷ niệm 5 năm thì xã bảo để đến 10 năm. Sau đó vài hôm làm 1 trận cái uỵch. gọi em là con chó. Đến nay em vẫn ko thèm nói câu nào.
     
  3. huephuong

    huephuong Biển Thiên Cầm quêmìnhđó

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    2,329
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    173
    5 năm...

    Trời ơi, sao lại gọi vợ thế kia chứ, em với chồng em trứoc khi lấy nhau có thỏa thuận là có cãi nhau thì cãi nhưng cấm cô cô tôi tôi nhé,giận nhau mà anh ấy không làm lành trước thì em kệ luôn, chắc chị buồn lắm nhỉ.
     
  4. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ơ, nhưng bạn nx luôn mình mà. Phụ nữ lúc buồn thường khóc, thậm chí vui hay happy cũng khóc. Khóc k phải là bất hạnh, mà là 1 cách để giải tỏa stress và xả tất cả những ấm ức chất chứa trong lòng. Khi nhìn thấy nam giới khóc mới thấy lạ, chứ phụ nữ khóc là chuyện...thường thôi! Vì vậy, bạn thấy k, mắt phụ nữ thường long lanh và đẹp hơn nam giới đấy :p:p:p
     
  5. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Chắc tại vợ mình chưa bao giờ khóc trước mặt mình nên mình ko biết phụ nữ lắm kiểu để khóc đến như vậy. Chiều về tát vợ 2-3 cái xem mắt vợ có đẹp lên tí nào ko đã, ko đẹp thì quả thực mình bị lừa rồi.
     
  6. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Cẩn thận nó k những k đẹp lên mà còn sưng vù lên đấy. Có khi bạn lại...van nài tha thứ :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  7. miubong

    miubong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1,475
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    48
    anh ơi, cho đến hôm nay là 3 năm sau cái tát của chồng em và 3 ngày sau khi chồng em chửi em là con chó, em cũng ko thể rói 1 giot nc mắt nào đâu ạ. Không phải chị em lôi nc mắt ra để dọa dẫm chồng đâu. Có những điều mà không thể nước mắt nào giải tỏa đc hết. Để em kể cho mọi ng nghe nhé:
    thật buồn khi phải nói ra, nhưng thực sự là ko chia sẻ cùng các mẹ thì ko biết nói với ai, mình cũng đã bị 1 cái tát thật đau, lúc đó bé thứ hai nhà mình mới đc 3 ngày tuổi, vì sinh bé nên chị lớn phải gửi sang bà ngoại, mình cũng bị trầm cảm sau sinh, nên nhớ con nằm khóc, chồng nhìn thấy cũng ko hỏi 1 câu, khóc chán rồi quay ra nói đúng 1 câu: tôi ko ngờ anh vô tâm như vậy. bốp. một cái tát tối sầm, máu mồm chảy ròng ròng tưởng đi mất hàng tiền đạo, kèm theo 1 từ MÀY!!!! trời ơi, đến giờ gần 3 năm rồi vẫn đau. tưởng như không bao giờ có lần thứ hai vì hắn đã hứa, mình cũng bỏ qua tất cả, đã 3 năm rồi, nhưng hôm qua đây, hắn đi nhậu về, mình có bực mình nói mấy câu, hắn bảo: im mồm con chó. Đ. mẹ mày. thôi rồi, tất cả đã chấm dứt. mình chưa bao giờ cãi láo hay nói láo với bố mẹ chồng 1 câu, mình luôn cư xử cho đúng nghĩa vụ làm con , làm vợ, làm mẹ, vậy mà chồng mình no ko coi mình ra gì như thế. Mình cũng đã nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng thưong con quá. đêm qua con trai khóc thét lên trong giấc mơ, có lẽ nó bị ám ảnh. Còn con gái thì bảo, bố mẹ phải cố yêu nhau chứ, đừng ghét nhau. tội nghiệp các con quá. mình sẽ phải chịu đựng để cho các con khôn lớn tí nữa. thực sự là bình thường thì hắn là ng tốt, nhưng không hiểu đc hai lần đó có con quỷ ở đâu nó hiện ra. nhưng thực sự mình rất sợ, không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì với mình nữa đây. chia sẻ cùng các mẹ để cho lòng nhẹ bớt. mình không thể khóc được nữa. mình không biết tâm trạng của mình lúc này thế nào nữa. các mẹ chia sẻ với mình nhé, để mình đc giải thoát.
     
  8. miubong

    miubong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1,475
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    48
    mà em mở ngoăc nhé, mấy câu của em không hề láo toét đâu ạ: anh chẳng biết thương vợ, vợ anh ốm nằm đấy vẫn cố nấu cơm và lo cho hai con, vậy mà anh đi nhậu không thèm để ý đến vợ, cơm canh tôi nấu ra đây, giờ tôi đổ hết đi luôn, ko ăn uống gì nữa.
     
  9. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Rút kinh nghiệm đững phân thắng thua với người đang có men rượu và cũng đừng kể mình đã làm cái gì cho chồng, cho con. Theo mình hãy nói cảm xúc của bạn khi thấy chồng như vậy, cả giận mất khôn cứ nhẹ nhàng thôi bạn ạ.
     
  10. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Chia sẻ với mẹ nó. Nhưng quả thật, mình chưa bao giờ bị chồng đánh cả, mới chỉ dừng lại ở mức độ văng tục thôi, sau lần mình làm căng thì cũng...thôi luôn rồi. Mẹ nó phải có biện pháp cứng rắn đi, mình nghĩ k nên dừng lại ở việc im lặng, mà hãy nói chuyện này với bmc- người sinh thành ra xã- để mọi ng khuyên răn (vì mình nghĩ tiếng nói của bmc trọng lượng nhất với xã). Khi xã đã bình tĩnh trở lại, hãy nói với xã về tất cả những suy nghĩ mẹ nó đang có trong đầu để xã hiểu, và đặt xã vào cương vị của bạn, xem xã bạn sẽ xử lý ntn. Mưa dần thấm lâu, đừng im lặng, vì càng im lặng thì xã bạn càng lấn tới và tưởng nó vô hại. Bình thường xã là ng tốt, mình tin rằng xã bạn sẽ hiểu và thay đổi vì vợ con và hp gđ thôi. Chúc mẹ nó sớm lấy lại đc niềm vui.
     
    miubong thích bài này.
  11. miubong

    miubong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1,475
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    48
    thôi anh ơi, lúc này thì em cũng nói đc như anh. nhưng lúc đó, trong hoàn cảnh đó thì khó lòng mà ngồi yên đc, em biết có ng làm đc như vậy, nhưng đó không phải là em. em cũng chưa bao giờ kể lể chuyện gia đình với người ngoài, và nhất là ko kể công với chồng vì vợ chồng em đang sống ở nhà của ông bà ngoại cho, nên em biết chồng em cũng ko thoải mái và em luôn luôn tránh, tất cả từ trc đến giờ em toàn mang lại tiếng cười và sự ấm áp cho gia đình, chưa bao giờ em đòi hỏi gì ở chồng, chỉ mỗi việc quan tâm hơn đến vợ, thì điều đó chồng em chưa bao giờ làm đc. Bao nhiêu lần vợ ốm no bò dậy chồng cũng chẳng hỏi đc 1 câu. Em bảo anh thấy vợ nằm bẹp 1 xó mà không hỏi xem làm sao à? Thì bảo: anh thấy em mệt nên để cho em nghỉ? Đêm vợ bị cảm đau bụng thì chạy ra cầm điện thoại gọi bà ngoại sang đánh gió. Điều em cần duy nhất là bờ vai ấm áp để em tựa vào những lúc đau đầu, mệt mỏi, thì chồng em lại thờ ơ như vậy đấy. Vợ cũng không đến nỗi nào, nhưng hình như là sợ khen vợ xinh vợ kiêu hay sao ấy, nên chả bao giờ mở miệng khen vợ câu nào. Vợ nấu ăn cũng ko đến nỗi cũng chẳng đc 1 lời động viên nữa. Ra ngoài đường thì cũng đáng đc điểm 7, cư xử với gia đình cũng chả ai chê trách gì, vậy mà em chưa bao giờ biết đc em như thế nào trong mắt chồng em. Đến bây giờ thì biết đc mình chỉ là con chó thôi, con chó biết đẻ cho chồng hai đứa con 1 gái 1 trai xinh xắn, ngoan ngoãn. Con chó mà biết nhắc chồng biếu tiền bố mẹ chồng đi du lịch trong khi mẹ đẻ mình sang trông cháu gần 2 năm nay chả biếu bà đc cái gì vì hai vợ chồng còn khó khăn, thậm chí ông bà còn cho nhà, bà sang có hôm còn phải mua thức ăn. con chó mà biết nhắc chồng gọi điện hỏi xem ông bà nội đi chơi đến đâu rồi, có mệt ko? Vậy đấy! Đời chả biết thế nào. Cách đây mấy ngày ngồi với lũ bạn, thấy chúng nó kể chuyện nọ chuyện kia còn thầm tự hào rằng mình là đứa hạnh phúc nhất vì tổ ấm của mình luôn đầy ắp tiếng cười.
     
  12. miubong

    miubong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1,475
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    48
    cảm ơn bạn nhé. Nhưng trong mắt của bố mẹ chồng mình thì con trai ông bà là nhất, con nào mà bị nó đối xử như thế thì chứng tỏ con đó phải láo toét cỡ nào. Mình cũng định điện ngay cho ông bà lúc đó nhưng chồng mình ko cho, hắn bảo chuyện trong nhà tự giải quyết. lúc đó mình nhắn tin cho cô em chồng, nhưng suốt từ hôm đó đến nay cũng ko hồi âm gì, bạn mình bảo ko biết mọi ng trong gia đình đó thế nào nữa. Nếu ng ta biết điều ng ta sẽ gọi hai vợ chồng về hỏi xem tình hình thế nào. Hôm qua thấy lão chồng mang quà nghỉ mát của ông bà nội về cho con, nhưng không biết cả nhà có ý kiến gì nữa không. Mình vẫn chưa thể nguôi ngoai đc. Nhưng nghĩ nếu vì 1 câu nói trong lúc nóng giận mà làm tan vỡ cả gia đình thì tội mình to lắm, nên có lẽ mình sẽ tìm cách khác giả quyết vậy. Có ai có thể đưa ra lời khuyên giúp mình đc ko?
     
  13. n2binh

    n2binh Banned

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    oánh dấu đọc tiếp......................
     
  14. me_bon

    me_bon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thấy thương bạn quá. Mình cũng ko có cao kiến gì để giúp đc bạn, Nhưng có lẽ theo 2 cách.
    1. Nếu bạn vẫn yêu và vẫn muốn 2 đứa con mình có cha: Bạn đành chịu đựng (sống theo kiểu coi như có đứa vẫn gửi tiền để mình nuôi con và hắn ta cũng ko thể bỏ con mình đâu). Để sống được như vậy bạn cần luyện tính nhẫn nại , coi như không có hắn ta trong nhà, cậu cứ coi như cậu chăm sóc hắn ta đổi lại hắn ta sẽ là chỗ dựa tinh thần cho 2 đứa con của bạn. Và hắn vẫn gửi tiền để nuôi 2 bé. Nghĩ cho cùng vậy cũng là tốt rồi. Nên bạn cũng ko cần sự chăm sóc của hắn nữa. Tìm một người giúp việc, giúp những việc trong gia đình và chăm sóc bé giúp bạn, bạn sẽ có thời gian nghỉ ngơi, quan tâm săn sóc tới bản thân mình hơn. Và 2 bạn sẽ ít cãi nhau hơn về những việc gia đình. Bạn cũng ko cần hắn ta quan tâm tới mình làm gì, cứ sống bình thường lạc quan. Biết đâu khi bạn thay đổi như vậy , chồng bạn sẽ khác hẳn đấy. Mình chỉ nghĩ có thể xích mích giữa 2 vợ chồng bạn là do có quá nhiều việc trong gia đình làm 2 vợ chồng mệt mỏi. rồi sinh ra bực mình cãi lộn, Đàn ông khi stress quá có máu cục lên cũng dễ đấm đá thật đấy. Lạt mềm buộc chặt, hắn ta điên thì làm cho hắn hết điên. Cố gắng nhé bạn. Bạn cứ làm như vậy thì chẳng bao giờ bị tát nữa đâu.

    2. Nếu bạn đã ko còn chút tình cảm nào và bạn cũng muốn tìm con đường mới cho riêng mình: 2 vợ chồng ly hôn. Hắn ta sẽ phải ra khỏi nhà vì đây không phải là nhà của hắn ta, và bạn sẽ được nuôi cả 2 bé. Nhưng sẽ vất vả hơn vì sau này bạn sẽ phải tự lo kinh tế ( cũng có thể hắn ta giúp đc chút ít ) và nếu bạn lấy một người khác thì lại con ông con tôi và con chúng ta cũng phức tạp ra phết. Chỉ có ở vạy nuôi con thì chắc là ổn. Cách này cũng hay đối với những bà mẹ độc lập.

    Mình mong bạn sớm được như ý muốn. :)

    À mà các chuyện như thế này đem ra để bố mẹ chồng phân xử chẳng ý nghĩa gì đâu vì họ luôn nghĩ con zai mình là nhất. Còn nhờ bố mẹ đẻ phân xử lại chỉ khổ thân các cụ vì thương con gái. Bạn cứ ngẫm mà xem.


     
    Sửa lần cuối: 4/6/2010
  15. miubong

    miubong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1,475
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    48
    cảm ơn bạn nhiều. Mình cũng nghĩ nhiều đến phương án thứ nhất, vì thực sự cách đó 30p thì mình vẫn thấy yêu chồng, chỉ vì câu nói đó mà mình cảm thấy sốc và thất vọng, chứ không phải hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn đến mức ko còn tình cảm. 5 năm sống với nhau , mình cũng đã phải tự lập rất nhiều, một số lần giận dỗi chồng vì vô tâm, nhưng rồi hắn ko bao giờ nhận lỗi, đó là do mình tự đòi hỏi và tự giận nên vài ngày rồi lại phải vui vẻ để gia đình yên ấm, vì mình nói thì hắn bảo phải chấp nhận, vì bản chất hắn thế, mình đã từng chấp nhận và nhiều lúc nghĩ không có sự quan tâm của chồng mình vẫn sống tốt. Sau lần giận nhau gần đây, mình đã thay đổi hình ảnh của mình, mình đi mua váy về mặc, trang điểm để mình đẹp hơn. nhưng chồng vẫn ko buôn 1 lời nhận xét. nhưng thôi, từ giờ trở đi có lẽ mình sẽ phải chung sống cùng bố của con mình, nhưng mình băn khoăn liệu sống trong 1 mái nhà mà như vậy có đc không nhỉ?
     
  16. me_bon

    me_bon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu bạn đã nghĩ được như vậy thì đừng băn khoăn nữa, Chỉ đơn giản góp gạo thổi cơm chung thôi mà , Và bạn cứ tươi vui, cũng ko quan trọng khi bạn làm đẹp mà người đó không khen bạn, bạn cũng ko cần thấy buồn. Vì khi bạn làm đẹp hoặc nghĩ về bản thân , bạn cũng là một bông hoa đẹp cho xã hội rồi. Đâu cần chỉ đẹp trong mắt chồng. Mình chúc bạn hạnh phúc. Đừng nên kỳ vọng quá vào các ông chồng.
     
  17. huongcat

    huongcat Chỉ bán hàng đẹp, giá tốt

    Tham gia:
    25/11/2009
    Bài viết:
    1,655
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Sáng giờ bỏ quên việc bán hàng, quên việc cty mà đọc truyện của mẹ nó đây. Mẹ nó viết hay quá, nhiều cảm xúc, hỉ nộ ái ố có cả.

    Mình mới lấy chồng được hơn 2 năm, trộm vía tốt cả. Hi vọng các mẹ đều kiếm được chồnh như chồng mình (hiện nay, còn tương lai ko biết ra sao đâu ạ :D ). Thêm nữa mong các mẹ hãy cố gắng lên nhé, cố gắng phấn đấu, cố gắng đấu tranh.. để có được hạnh phúc và sự thanh thản trong tâm hồn :eek::eek:
     
    hloan thích bài này.
  18. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ok. Còn những ai chưa có chồng hãy cố gắng để thử thách chàng trước để được chồng như ý nhé. Hehe :p:p:p. Nói đùa thôi ,chứ con gái như giọt mưa sa, may thì gặp được ng chồng tốt, nếu k thì cũng là....số!!!
     
  19. moclam

    moclam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    10,151
    Đã được thích:
    1,732
    Điểm thành tích:
    863
    HIc hic, phải thử thách như thế nào bạn (đồng hương) của tui.
     
  20. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Vậy phải hỏi huongcat thôi, chứ tớ thì...:p:p:p:p:p
     

Chia sẻ trang này