Con người hối tiếc gì trước khi chết?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi web5ngay, 5/5/2014.

  1. Việt Cổ Trà

    Việt Cổ Trà Thành viên mới

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con người hối tiếc gì trước khi chết?

    đến điều đầu tiên còn chưa làm được, huống chi những điều sau :(
     
    Đang tải...


  2. thienhuong.sg1991

    thienhuong.sg1991 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2014
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con người hối tiếc gì trước khi chết?

    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến này luôn :D
     
  3. sonminh124

    sonminh124 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con người hối tiếc gì trước khi chết?

    Hãy sống vì những gì mình đang có :)
     
  4. megaulongxu

    megaulongxu Thành viên mới

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con người hối tiếc gì trước khi chết?

    Sống tốt là được chứ hối tiếc thì nhiều lắm , vì mình đâu có nhiều thời gian và điều kiện để làm tất cả những điều mình thích được
     
  5. vuthuha79207

    vuthuha79207 Mẹ Tũn

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    3,394
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Con người hối tiếc gì trước khi chết?

    Không biết về già mình có hối tiếc gì ko nhỉ
     
  6. thienhuong.sg1991

    thienhuong.sg1991 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2014
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con người hối tiếc gì trước khi chết?

    Sống mà cứ nghĩ về những điều mình sẽ hối tiếc thì cuộc sống mất ý nghĩa lắm
     
  7. TrangNguyen1983

    TrangNguyen1983 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con người hối tiếc gì trước khi chết?

    Nói thật e chỉ tiếc là mình k yêu nhiều hơn khi sống, vì tình yêu thú vị lắm, người người sống để yêu nhau mà.
     

Chia sẻ trang này