Tình hình là dạo này mình rất kết phim tình cảm Trung Quốc, hihih, nhất là sau khi xem bộ Phim Bộ bộ kinh tâm mình hóng mãi bộ Phim Bộ bộ kinh tình. Heheh, giờ đã có rồi mẹ nào cũng kết phim này thì vào chém gió cho vui nhé. Tóm tắt nội dung: Bộ bộ kinh tình nhận được nhiều lời khen vì cốt truyện đan xen thương trường, tình trường, phục thù và nhiều tình tiết bí ẩn khác. Phim kết hợp những hình ảnh quá khứ thời nhà Thanh, trong đó nổi bật là câu nói của vua Ung Chính – Tứ gia Ngô Kỳ Long: “Nếu nàng không thể đến thế giới này tìm ta… Vậy ta sẽ đến thế giới của nàng để tìm nàng”. Trong thời hiện đại, Tứ gia giờ là Ân Chính, trưởng tử của Khang Thị – một gia tộc giàu có lớn mạnh. Nhưng anh luôn bị ám ảnh về hình bóng một người con gái mờ ảo trong giấc mơ. Khang Tư Hãn (Tôn Nghệ Châu) là con trai thứ, có mối tình ngọt ngào mà nhiều nước mắt với Trương Hiểu (Lưu Thi Thi), khá giống với tình đầu giữa Nhược Hy và Bát gia. Xem Phim tại đây: http://phim.org/movie/bo-bo-kinh-tinh
Ðề: Phim Bộ bộ kinh tình Trung Quốc mẹ nào thích phim tình cảm vào đây xem nhé Chia sẻ cùng mẹ nó bộ phim này mình cũng rất yêu thích, đặc biệt là phần 1 BBKTâm Nhưng phần này trông chờ quá đâm ra thất vọng 1 tẹo. Bản công chiếu ở ĐL bị cấm tình tiết xuyên không nên lời thoại với nội dung không ăn nhập gì. Quyết tâm chờ bản full gốc Khi xem đc bản full gốc, ngay 2 tập đầu Trương Hiểu toàn khóc k à T^T làm nước mắt lã chã luôn. Cảm giác diễn biến không hài hoà lắm vì quá vội. Bỗng dưng Trương Hiểu gặp được Ân Chính, nàng đạp xe đuổi theo bằng đc, xin việc vào nơi chàng làm.. mấy chi tiết này mình thấy hơi ảo, nên vừa rồi lại quay về xem BBKTâm
Ðề: Phim Bộ bộ kinh tình Trung Quốc mẹ nào thích phim tình cảm vào đây xem nhé e cũng thích film này lắm, bản công chiếu ở ĐL là bản cắt. Em đang xem bản hoàn chỉnh cơ, em đang xem tập 5 này.hihi
Ðề: Phim Bộ bộ kinh tình Trung Quốc mẹ nào thích phim tình cảm vào đây xem nhé em mới xem bộ bộ kinh tâm thôi, đang xem dở, cơ mà ưng được chuyện Nhược Hy thích bát gia sao ko thích tứ gia từ đầu , chứ bát gia đã lấy tỷ tỷ rồi mà vẫn còn đem lòng thương đc, đặc biệt Nhược Hy lại là người hiện đại và vẫn chấp nhận vậy nên em ko có ưng chi tiết này ( hu hu
Ðề: Phim Bộ bộ kinh tình Trung Quốc mẹ nào thích phim tình cảm vào đây xem nhé Công nhận bộ bộ kinh tâm quá hay, lâu rồi bận bịu con cái mình chả có thời gian xem phim, đến khi xem phim thì chết mê chết mệt, đến nỗi xem xong rồi vẫn bị ám ảnh. hihi nên ngóng phần 2 ghê gớm. Xem mấy tập đầu phần 2 hơi thất vọng, nhất là cái vụ Tứ gia yêu cô lam lam ấy, huhuh, cuối cùng do cô Lam lam ấy chết thì Tứ gia mới có tình cảm với Trương Hiểu mà, cảm giác không được sâu lắng như bộ bộ kinh tâm. Mình cũng xem tắt bản Trung Quốc sub xong rồi lại quay về bản vietsub. Có tập 8 rồi:http://phim.org/movie/bo-bo-kinh-tinh. Còn bản Trung Quốc sub có bản 18 rồi ấy.
Phim Vì đó là em Philipin có ai xem chưa? Từ khi xem Phim" Trò đùa số phận", mình rất kết phim Philipin, diễn viên đẹp và diễn xuất cũng tự nhiên nữa. Gần đây có bộ phim Vì đó là em khá kịch tính, giới thiệu với mọi người cùng xem. Nội dung phim: Là một doanh nhân giàu có và điển trai, lại là người thừa kế của một công ty danh tiếng, có lẽ cả cuộc đời Carlos Miguel Altamonte là chuỗi ngày êm đềm trong nhung lụa, nếu anh không tình cờ gặp Cecilia Fulgencio, một cô gái xinh đẹp và trong sáng. Dẫu biết mình chỉ là con cờ trong chiến lược kinh doanh của gia đình, cuộc sống không có lấy một ngày tự do tự tại nhưng Carlos vẫn chấp nhận hy sinh, cho đến khi anh gặp Cecili thảo hiền. Và, trong kế hoạch mở rộng kinh doanh của cha mẹ, anh chàng sẽ kết hôn với Olga, con gái r*** của một nhà tài phiệt, nhưng mọi thứ lại thay đổi chóng mặt, khi giờ đây trái tim Carlos đã dành trọn cho Cecili. Cuối cùng Carlos đã biết yêu. Đó cũng là thời khắc làm cuộc sống của anh bị đảo lộn. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu Cecili cũng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, là công chúa của một gia tộc quyền quý, là cô gái môn đăng hộ đối với Carlos. Nhưng đáng tiếc thay những điều đó chỉ có trong cổ tích. Cecili sinh ra trong gia đình nghèo khó, phải nỗ lực lắm cô mới có đủ tiền nuôi sống người thân… Ngây thơ và ngọt ngào, cô nàng cứ ngỡ đã gặp được hoàng tử trong mơ, cho đến khi…
Con của em có tật xấu là ho một xíu hay chỉ hóc một xíu là nôn ọe hết, huhu, có ai có cách nào giúp em ko em bị xì trét mất .
Ðề: Xì chét vì con bị tật xíu là nôn Hic! Khổ thân bé quá! EM chưa có bé nào mà mới đang bầu bí nên chưa có kinh nghiệm. AI có KN vào chia sẻ đi ạ!
Ðề: Xì chét vì con bị tật xíu là nôn Nếu vậy bạn đừng cho bé ăn no quá, nên chia thành nhiều bữa nhỏ. Nhưng tốt nhất là bạn nên cho bé đi khám, bác sĩ sẽ biết bé bị gì và tư vấn chính xác hơn, chúc bé của bạn luôn vui tươi khỏe mạnh nhe.
Ðề: Xì chét vì con bị tật xíu là nôn ui sao con nhà mn giống con e vậy.nhiều lúc tret lắm vi con vừa ăn xong là nôn hét ra.
Ðề: Xì chét vì con bị tật xíu là nôn mình nghĩ có thể hai vấn đề sau. một là bé ăn quá no, hai là có thể do bé khóc quá nhiều, cố tình nôn ọe ra (bé hàng xóm nhà mình thế đấy, mỗi lần vậy mẹ nó phải đáp ứng theo yêu cầu thì con mới nín ). không biết bé nhà mom mấy tháng rồi? nếu vấn đề nghiêm trọng, mom nên cho con khám bs, vì sợ để lâu, con nôn có thể lọt vào đường thở thì nguy.
Ðề: Xì chét vì con bị tật xíu là nôn Hóng cùng mn. Mình có đứa em. 3 tuổi rồi vẫn phải ăn cháo xay =.= ko biết nhai. Vướng 1 tí ở họng là nôn sạch =.=
Ðề: Xì chét vì con bị tật xíu là nôn vậy thì vất vả nhỉ,...........cu nhà mình dc cái cai sữa 18thang toàn ăn cơm nát ko thích ăn cháo...........
Ðề: Xì chét vì con bị tật xíu là nôn Cái này là do cơ địa của các bé thôi, cố gắng sống chung với lũ thôi mẹ nó
Ðề: Xì chét vì con bị tật xíu là nôn Em cũng vào hóng, con em cũng dễ nôn nhưng là do chạy nhảy hoặc sặc nước, VA của cháu sưng to thì vướng tí cũng trớ thật, ăn xong toàn phải bế đi chơi nửa tiếng cho xuôi mới dám bế về vì hay chạy nhảy, ở lớp ngoan như cún, ngồi im nên chả bao giờ hóc hay nôn. Được cái bé chăm nhai nên ăn cơm thịt ngon lành
Ðề: Xì chét vì con bị tật xíu là nôn Con mình hồi bé ngày nào cũng ít nhất là nôn 1 trận, nhiều là 3 đến 4 trận, đã nôn thì toàn vòi rồng, hết sạch trong bụng luôn, đi khám xem có phải trào ngược dạ dày không, nhưng bác sỹ bảo chả sao cả, kệ nó lớn lên sẽ khỏi. Giờ được 1.5 tuổi rồi cũng đỡ hơn nhưng thi thoảng vẫn nôn
Ðề: Xì chét vì con bị tật xíu là nôn con nhà mình cũng vậy, nhiều đêm đang ngủ ho 1-2 tiếng rồi ngồi dậy cho ra 1 đống, nhà mình quen rồilucs nào cũng có cái chậu để sẵn
Ðề: Phim Bộ bộ kinh tình Trung Quốc mẹ nào thích phim tình cảm vào đây xem nhé em kết bộ bộ kinh tâm và tứ gia đến nỗi xem hoài cả chục lần vẫn cứ nguyên vẹn cảm xúc...