Các mẹ ơi bé nhà em đi lớp đến cả nửa năm nay rồi mà vẫn khóc nhè, sáng nào cũng như đánh vật các mẹ ạ mà không phải chỉ khóc nhè nhẹ đâu mà là giãy không chịu sang cô và khóc thét lên ý (( ngày nào mẹ cũng điện hỏi cô thì cô khen con ngoan, chỉ khóc tí xíu lúc sang tay cô thôi :-\" tình trạng này mà cứ kéo dài không biết sẽ ảnh hưởng con thế nào các mẹ nhỉ, em lo lắng quá
Ðề: Con đi lớp nửa năm rồi vẫn khóc lớn ((((((((((( May thay bé nhà mình đi lớp chẳng khóc mếu gì. Nếu nghỉ lâu lâu, tầm tháng thì buổi đến lớp lại sẽ mếu 1 tí, rồi hôm sau lại ok ngay. Chỉ có điều cô bảo ở lớp rất ít nói.
Ðề: Con đi lớp nửa năm rồi vẫn khóc lớn ((((((((((( Có 2 vấn đề bạn cần xem lại: 1. Ở nhà mọi người chiều quá. 2. Ở lớp môi trường chưa được tốt dẫn tới con không thích đi học nên đi học con sợ và khóc là điều tất yếu. Trước mình cho con đi gửi trẻ, đầu tiên cho con gửi trường công, đi học được một tuần hôm nào cũng khóc, rồi mẹ ơi con không đi học đâu con sợ lắm. MÌnh thấy thế cũng chịu khó để ý trên trường thấy lớp thì đông, các cô thì không yêu trẻ, chỉ nẹt làm trẻ rất sợ thôi nên sau một tuần mình quyết định cho con đi nhà trẻ mới. Sang nhà trẻ mới cũng khóc mất một tuần nhưng bằng cảm giác mình nhận thấy tc các cô dành cho con khác, và con cũng không quá sợ đến lớp như trước chỉ là vẫn thích ở nhà thôi đi học mếu máo một tý. Sang tuần thì hai là thích đi học rồi. Thậm chí con bị ấn tượng cái trường công kia đến tận bây giờ đi qua con vẫn còn bảo con ko học trường này đâu. Mình nghĩ khả năng môi trường ở ngôi trường đó không hợp với con bạn nên chọn cho con một trường mới. Quan trọng là các cô phải yêu thương con thì con đi học mới vui vẻ được.
Ðề: Con đi lớp nửa năm rồi vẫn khóc lớn ((((((((((( Nghe mẹ nó giải thích thì có vẻ là ở trường hợp 1 rồi, vì bé là con 1 lại là cháu đầu nên rất được chiều. Còn trường hợp 2 mẹ nó nêu nếu xét khách quan thì thấy bé đi lớp tư, các cô thì thấy lúc nào cũng cười nói tươi tắn, thấy rất ân cần và tỏ ra chăm chút quan tâm con (trước mặt bố mẹ) không biết sau thì thế nào...Cơ mà con có được chiều mấy thì đi lớp cũng không đến mức phản ứng dữ dội không muốn đi thế mn nhỉ lớp con không có camera nên chưa kiểm chứng được lời cô nói là con ngoan chỉ khóc tý lúc đầu đến lớp thôi?
Ðề: Con đi lớp nửa năm rồi vẫn khóc lớn ((((((((((( Mn quan quan tâm đến cô và nhờ cô quan tâm đến cháu. Bé sẽ ổn thôi.
Ðề: Con đi lớp nửa năm rồi vẫn khóc lớn ((((((((((( ôi. bé đi lớp lâu thế rồi mà chưa quen hả chị. nhìn con đi lớp cứ khóc thế chẳng muốn cho đi nữa ý
Ðề: Con đi lớp nửa năm rồi vẫn khóc lớn ((((((((((( mình nghĩ lúc bé chame chiều bé quá nên bé không có tính tự lập nên vậy thôi.
Ðề: Con đi lớp nửa năm rồi vẫn khóc lớn ((((((((((( con em cũng thế các mẹ à đi tư thục từ 1 tuổi ngoan k khóc lóc gì hết thích đi học lắm nhưng đi công lập được 2 tuần rồi mà ngày nào cũng khóc thét lên k đi học đâu, cảm giác rất sợ hãi nhưng hỏi cô thì cô bảo khóc tý thôi còn lại ngoan lắm. Sáng ra cho bạn ấy đi học mà mẹ sốt cả ruột cơ.
Ðề: Con đi lớp nửa năm rồi vẫn khóc lớn ((((((((((( Các cô thì lúc nào bố mẹ hỏi mà chẳng bảo là ngoan lắm, con ăn được nhiều lắm. Con ăn được không về nhà mình là biết ngay mà. Con mình thời gian nào con ăn được về nhà cho ăn dễ hơn hẳn lúc nào chán ăn thì ép mãi không ăn. Mà thấy con lười ăn hỏi cô thì các cô mới nói là đợt này con lười ăn hơn. Mình thấy con cho đi học sớm một chút bao giờ cũng thích nghi ở lớp nhanh hơn và không hay khóc nhè như các bé lớn mới đi học. Mẹ nó để ý nhờ cô nào quan tâm tới con hơn xem thế nào nhé.
nghe vẻ đi học sớm quá nhỉ con nhà mình cả hai đều đi học khi 18 tháng, nên tưởng mẹ cháu cho đi học muộn hơn thì mới thế vì thường các con càng lớn thì càng khó cho đi học lắm ạ chia sẻ với mẹ cháu
Ðề: Con đi lớp nửa năm rồi vẫn khóc lớn ((((((((((( Ôi thế thì phải xem lại xem cô giáo có "HỔ, BÁO, SƯ TỬ" không mẹ nó ạ. Vì bình thường trẻ rất thích đến lớp nếu cô giáo, bạn bè, đồ chơi hấp dẫn bé. Con nhà mình cũng vậy, rất thích đi học vì nó vui vẻ khi đến trường, còn ở nhà nó không thích, quanh quẩn mỗi bà, bố, mẹ mà hay bị quát mắng vì nghịch ngợm, hiii
Ðề: Con đi lớp nửa năm rồi vẫn khóc lớn ((((((((((( mn thử tìm hiểu nguyên nhân xem biết đâu bé sợ đi học vì lý do nào đó nên khóc
Ðề: Con đi lớp nửa năm rồi vẫn khóc lớn ((((((((((( con em thì thích đi học hơn ở nhà heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Ðề: Con đi lớp nửa năm rồi vẫn khóc lớn ((((((((((( Trước mặt bố mẹ thì lúc nào cô cũng tươi tắn, chăm sóc con lắm không biết sau thì thế nào mn ạ