Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hị buồn tóa. Em bị treo nick tới ngày 9/5 lận. Mà không biết mình đã làm gì sai .
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Trộm vía em làm nhà nước, lương lâu ổn đinh, k bi giảm. Trong thời buổi này, có khi đi làm nhà nước lại ổn í nhỉ????
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Ơ vẫn chém phần phật đây thôi bác, em tưởng treo là nhốt hẳn? (híc em hỏi hơi ngu tí
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Đâu treo cái nick khác í. Chứ treo thì làm sao mà chém thế này =)). Nó khóa tài khoản, các topic..v..v.. THấy đề hạn là 9/5. Con không biết sau đó có mở lại không, vì lần đầu bị hihi
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Ừ, bây giờ làm nhà nước là nhẹ nhàng nhất- mà vẫn đc tăng lương đều. Bên mình thì vì các bác nhà nước đc tăng lương đều mà mình thì bị giảm đều, ít nhất là do phần bảo hiểm phải đóng tăng theo ông nhà nước.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hơi to gan đấy, giám công khai thông tin ra đây hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội e cũng làm hành chính cơ mà chán lắm, cứ bị đồng tiền o ép nản lắm
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội ôi, xã em ngày trước cũng làm văn phòng, cứ gọi là trắng nõn trắng nà các mẹ ạ, cho em tham gia vào hội với, hay là hôm nào hội mình đi off ẹp tí cho nó rực rỡ ạ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Ôi sáng nay đi làm mà thấy mệt mỏi quá các mẹ ạ, vừa đi vừa buồn ngủ. Sau đợt nghỉ dài, công việc tồn đọng từ đầu tuần tới nay cứ gọi là lu bù. Muốn nghỉ ngơi quá mà sáng mai vẫn phải đi làm đây, có mẹ nào phải đi làm sáng thứ 7 như mình không?
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Công ty tớ vừa bị mất điện từ lúc 2h đến giờ mới có, nóng khủng khiếp quá các mẹ ạ, mới đầu mùa mà đã nắng quá thế này.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hay quá các mẹ ơi, em ngày trước cũng là dân văn phòng, sau chuyển sang kinh doanh cho đỡ buồn, em thấy các clb khác người ta có mẫu đang ký thành viên rồi đưa danh sách thành viên lên đầu, thi thoảng off ẹp còn í ới nhau ạ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Em cám ơn mẹ nó đã tư vấn ạ Chỗ mới thì là tập đoàn lớn, có tiếng mẹ nó ạ, em cũng khá tò mò về môi trường bên đó Còn em đoán cũng áp lực, vì giờ thực tế làm đến 17h30, hôm đó em có nói chuyện 17h45 em đi học thì bên họ lại cân nhắc, vì họ bảo có thể ban đầu phải làm đến 7,8h tối cơ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Các bác dân văn phòng có hay mắc bệnh Tự sướng (chụp hình ) cho nhau không ? Ngày xưa e đi làm cứ xếp đi công tác bên nhật là bọn e lại hả hê ngồi gế giám đốc chụp hình tự sướng
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Dạ, em mới biết xong các mẹ ạ Chỗ mới ok rồi, chắc em bay thôi, vì chỗ cũ không ổn, vớ vẩn sắp đổi chủ ^^