Tình hình là như này. Em làm việc tại spa bây h đc 2 năm rùi. Em đang phân vân giữa đi hay ở. Em phân tích thì thấy mặt lợi - hại như sau: Chỗ làm cũ: - lương thấp (3tr),cộng thêm phụ cấp ăn trưa(500k) và e ko đóng BH thì đc 700k.Túm lại vào các khoản thu nhập ở đây e đc tầm 4,5tr. Ở chỗ em chỉ pro về triệt lông,waxing. Nhưng đc cái thời gian thoải mái 9h mới vào làm và 18h về.Ăn uống và nghỉ ngơi cũng tương đối thoải mái.đc nghỉ chủ nhật.Thích hợp để mình còn làm cho khách tại nhà mình vào tối và CN hàng tuần. Chỗ mới - chưa làm nhưng e thấy thế này: - lương cao hơn ( 5-6tr),cũng phụ cấp ăn trưa và đóng BH nếu làm lâu dài. Được học hỏi các kỹ thuật mới ( tắm trắng,chăm sóc da và body). Thời gian 8-9h đến 19-20h mới về. ngỉ 2 ngày/tháng. Hơi khó để mình làm cho khách ở nhà. Với lại em sợ nhất là có 1 vài chỗ chỉ nhận thử việc trong 1 tháng xog lại đuổi việc thì mệt lắm. Đấy.chuyện là như vậy.mọi người cho em lời khuyên nhé.vì thực sự em rất muốn học thêm nhiều về chuyên môn nữa nhưng cũng ko thể bỏ khách ở nhà được vì em cũng đã đầu tư khá nhiều và có lượng khách quen nhất định
Ðề: Cần giúp: Phân vân giữa đi và ở... nói chung là phải thử mẹ nó a, cơ hội đến nên thửu 1 lần, mà mẹ nó có kinh nghiệm lo gì ko tìm được việc mà sợ đuổi
Ðề: Cần giúp: Phân vân giữa đi và ở... MÌNH NGHĨ nenthuwe, vì mức lương hiện tại ko có gì phải nuối tiếc lắm đâu. nếu còn trẻ thì nên cho mình cơ hội học tập
Ðề: Cần giúp: Phân vân giữa đi và ở... Theo như mẹ nó nói thì theo mình nên đi thôi. đến chỗ mới bạn học được nhiều hơn thì sau này lo gì mà ko có thêm nhiều khách. Giờ còn trẻ học hỏi là chính, sau này biết đâu mẹ nó mở một cái spa riêng thì sao
Ðề: Cần giúp: Phân vân giữa đi và ở... Cứ thử đi mẹ nó ơi. Mình phải tự tin vào bản thân mình chứ. Lo như mẹ nó thì chắc chả bao giờ ra ngoài được. Mình trước làm tín dụng ngân hàng lương lậu cũng khá mà vẫn nghỉ đó thôi. Giờ ra ngoài làm kinh doanh riêng lương mỗi tháng của mình là âm gần chục triệu =)) nhưng vẫn thấy thú vị, vì kinh doanh mà;
Ðề: Cần giúp: Phân vân giữa đi và ở... Hi,nhờ sự động viên của các mẹ mà em cũng đã có thêm quyết tâm rùi ^^ Hy vọng sẽ học thêm đc nhiều kiến thức và được nâng cao tay nghề để phục vụ các chị em ngày 1 tốt hơn
Ðề: Cần giúp: Phân vân giữa đi và ở... Hóa ra bạn có kĩ năng spa ah, có nghề thì lo gì ko có việc. Có cơ hội thì cứ trải nghiệm đã. Như mình gắn bó với công ty từ lúc còn sinh viên, lương quản lý nên cũng ko băn khoăn nhiều, cuối cùng vẫn quyết định nghỉ để đi theo sở thích tự kinh doanh . Tham vọng to lớn quá nên phải bắt đầu ngay. Chúc bạn sớm thành công
Ðề: Cần giúp: Phân vân giữa đi và ở... Cám ơn cả nhà nhìu nha.em đã có thêm quyết tâm để ra đi rùi ạh
Ðề: Cần giúp: Phân vân giữa đi và ở... cứ nên thử, được học thêm kỹ thuật mới, kinh nghiệm mới cũng rất tốt. mai này lành nghề mẹ nó làm cho khách cũng tốt hơn mà
Ðề: Cần giúp: Phân vân giữa đi và ở... e thì dân kế toán ko biết rõ lắm về công việc của mn , nhưng theo e mn nên xác định đi để lấy cơ hội học hỏi thêm hay đi để chuyển chỗ có thu nhập cao hơn , theo e mn nên đi nhưng ko phải công ty mà mn nó nói , vì mn mà sang cty này thứ nhất lương ko cao hơn bên kia , nghe thì tưởng là cao nhưng thực tế lại ko? và mn phải làm thêm 2h so với cty cũ lương có cao hơn là lẽ đương nhiên , e thấy bên cty cũ có chế độ đãi ngộ tốt như vậy thời buổi này là ok rồi , mà lại đc làm thêm buổi tối và chủ nhật thời gian đó mn học hỏi thực tế còn tốt hơn hihi thấy mn quyết tâm đi quá mà theo e đánh giá mn đi bây jo chưa thíc hợp vì cty này so với cty cũ ko hơn nhau là mấy
Ðề: Cần giúp: Phân vân giữa đi và ở... mn làm ở chỗ mới đi, ko mấy khi có đk để nâng cao tay nghề đâu. mình được học thêm thì tốt cho mình thôi ạ
Ðề: Cần giúp: Phân vân giữa đi và ở... nếu bạn ham học hỏi thì đừng ngại thay đổi, hay thử chỗ làm mới khi có cơ hội
Ðề: Cần giúp: Phân vân giữa đi và ở... Chị nghĩ chỗ mới lương như vậy đâu phải cao hơn, có khi còn thấp hơn ấy chứ. Nên là về mặt tài chính thì chỗ hiện tai có khi tốt hơn (dù nghe thấy ít tiền hơn) Nếu em thích ra đi học hỏi thêm kinh nghiệm cho sau này thì ok, còn nếu vì tiền chắc ko đáng. Nhưng mà mọi cái đều thỏa thuận đc em ạ, 2 ngày nghỉ một tháng là quá ít, em có thể sẽ mất khách đang có, vì thế em nên xin thành 5-6 ngày. Giờ làm cũng ko phù hợp quy định của luật lao động nữa, nên bớt đi 1-2h. Còn nếu em đã tự tin với tay nghề làm đẹp, muốn giữ các mối khách mà khó khăn lắm mới gây dựng đc thì nên suy nghĩ ở lại (cũng thử đòi tăng lương xem sao)
Ðề: Cần giúp: Phân vân giữa đi và ở... cám ơn chị và các chị em đã chia sẻ (u) sau khi suy đi tính lại thì em quyết định vẫn ở :v vì chỗ cũ đang khá thoải mái và quan trọng là đc nghỉ cn.tại cn khách em đông,chứ vào ngày thường có khi lại ko đc đông khách như thế ^^