he...he! The thi chet.... hom truoc nhin thay anh 2 me con no o hoi cho roai. nhanh tay post anh ghe! dung la nhiep anh ra co khac..... nhể!!!
Bái phục cả chị em nhà bác, đi đâu cũng gặp ng quen. @ bác Liên: chiều em mang cái kiềng qua cho bác, cách nhau có 3 bước chân mà hẹn nhau mấy tháng rồi chưa gặp.....hehehe.......Có kiềng mới rồi bác ạ, nhưng đắt, theo em thì bác dùng tạm cái cũ đi nhỡ đâu sang năm nhà bác xây nhà, đổi bếp âm luôn thể!!! Em tính thé đc ko bác????
Cả nhà đi đâu hết rồi??? Sao vắng hoe thế này:-( Vườn không nhà trống như thế này thì buồn chết đi được..................
Vào chào cả nhà phát rồi em NƯỢN cho nước nó trong, chúc cả ngày vui vẻ... @ mụ Hadung: Tôi nhớ mụ phát khóc!
hôm nay mát trời quá cả nàh nhỉ? nhưng mà sáng nay em bị sư Mẫu gọi điện sớm nên ứ được ngủ nhiều......CN nào cũng vậy, huhu chẳng bảo giừo được ngủ đã cả.
Được ngày chủ nhật thì bị cắt điện luân phiên,tức éo chịu được.Điện thoại hết pin ko có cái lỗ nào mà cắm...con cú thế ko biết! Nếu ko thì đã chộp được vài bác.He...he! Cười cái cho nó máu