em mới lấy chồng hơn một năm nhưng vì chồng đi làm ăn xa nên em được phép về nhà mẹ đẻ ở. có lẽ vì không ở cùng bố mẹ chồng nên không hiểu được tính của bố mẹ chồng. thực ra chỉ co bố chồng em là khó tính nói đúng hơn là gia trưởng. mẹ chồng rất thương và hiểu em. mọi vấn đề xảy ra liên quan đến tiền các chị ạ. em thực sự không biết phải lam sao.em đang ở nhà mẹ đẻ,chồng thì làm ở xa ma bố chồng cứ gọi điện lên bắt gửi tiền về. chị nào có kinh nghiệm giúp e giải quyết nhé
Vụ này khó đây, mà bố bảo em hay chồng gửi tiền về? Anh đoán gọi cho chồng, em tham gia vào e bất tiện lắm, chưa gì đã bị nghĩ thâu tóm tài chính trong gia đình. Nếu thực sự ko khó khăn về tài chính em để theo dõi giữa chồng và bố đã. Thứ 2, em thử hỏi thêm ý kiến với chồng về chuyện đó, ko nên phản đối vội.
Tự nhiên sao lại có chuyện bố chồng bắt gởi tiền kỳ cục vậy? Nếu sống chung bắt đóng tiền ăn thì còn có lý hoặc những khi cúng giỗ hay bố mẹ đau ốm gì thì mới gởi tiền chứ! Gia trưởng thì mặc gì đúng thì mình làm bạn ạ, mình còn có cuộc sống riêng của mình. Kiên quyết nhưng mềm mỏng kẻo lại sinh chuyện đó, nếu khó sử bạn cứ đẩy qua cho chồng nói hộ nhé!
Nếu kinh tế của bmc bạn không quá khó khăn thì đâu cần phải tháng nào cũng gửi. Thi thoảng mình biếu ông bà một chút làm quà là đươc rồi. Bạn nên nói chuyện với ox xem sao.
Bạn nên trao đổi cụ thể với chồng xem vì sao lại như vậy , gửi thì đúng hay ko gửi thì phải, theo quan điểm của mình thì như vậy là ko đúng, ko nên gửi vì có thể sẽ thành lệ.
Chủ top nói không rõ hoàn cảnh nên cũng khó nhỉ... BC yêu cầu gửi tiền hàng tháng hay kêu gọi giúp đỡ tài chính đột xuất thôi? Nếu ở nhà có chuyện gì đó cần sự hỗ trợ của 2 vợ chồng thì mình nghĩ cũng nên đóng góp. Nếu OX bạn là con trưởng, ông bà lại không có lương hay thu nhập gì thì việc gửi tiề nnuôi dưỡng bố mẹ cũng là việc phải làm đấy chứ? Còn nếu ko phải hai trường hợp trên thì theo mình cần trao đổi với chồngv à BMC cho rõ ràng, tránh tạo tiền lệ.
chồng mình là con thứ mà hiện nay cả hai đều không ở cùng bmc, chồng mình đang ở nứoc ngoài. giá như mình biết lí do để gửi tiền về thì tốt, mình hỏi còn bị mắng mới chán chứ. đã mấy lần rùi. tớ chưa đi làm nên vẫn phụ thuộc vào chồng và mẹ đẻ, nên mình rất khó xử giữa mẹ , chồng và bmc
À, do chồng ở nước ngoài nên bố chồng nghĩ con trai gởi tiền về nhiều nên muốn chia đó mà, em phải nói chồng gọi điện về cho bố hiểu rõ.
Vấn đề của em này là có ông bố chồng k thấu hiểu cho con cái roài. Con trai ông đi nước ngoài, nhưng đi theo phương diện nào mới là quan trọng (xuất khẩu lao động, du học...). Nếu là xuất khẩu lao động đơn thuần thì nghe thu nhập có vẻ cao so với VN, nhưng sau khi trừ chi phí và khoản nợ phải gánh ở trong nước (vay để làm thủ tục XKLĐ) tổng thu nhập chẳng còn là bao, ấy chưa nói sức lao động bị vắt cùng kiệt. Trong chuyện này, tốt hơn hết em nên gặp gỡ bmc, trò chuyện với ôb để ôb thấu hiểu hoàn cảnh, điều kiện của vc e. Qua đó, e cũng biết đc mục đích hỏi tiền của bố chồng là gì. Nếu ông k có lương, k có nguồn thu, thiếu thốn vật chất, thì nếu giúp đc e đừng từ chối, nhưng cũng k thái quá. Còn ông thấy con có mác "nước ngoài", nghĩ có nhiều tiền mà k cho ông, thì e cần phân tích cho ông hiểu rõ. Vấn đề tiền bạc phải phân minh em ạ, cứ ấm ức rồi dần dần thành lối mòn trong suy nghĩ, khó hoà hợp với nhà chồng lắm.