Mod chuyển giúp em đúng không vực nhé Mình có đôi điều tâm sự vì mình có nick lâu năm trên lamchame nhưng hôm nay lập nick khác vì những điều mình suy nghĩ từ lâu Mình năm nay 31 tuổi. Tuổi tý chắc tuổi này thấy nhiều người bảo không xuôi xẻ. AQ tý Hiện tại mình đã có chồng 1 con, nhà vẫn đi thuê đang tính mua nhà. Như vậy có thể thấy gia đình ổn định Về chồng có tư cách đạo đức tốt làm cơ quan nhà nước có tiếng, lương thấp tháng 4tr, tuy nhiên cơ hội thăng tiến thấp vì chồng hiền thôi không có chí Về mình đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành giáo dục (hồ sơ thì đẹp). Xét về kỹ năng, hồ sơ, kinh nghiệm mình có thể rất tự tin tuy nhiên không hiểu vì lý do gì đến giờ công việc lận đận. Mình phải sử dụng từ lận đận vì như chồng mình thì kỹ năng, hồ sơ, đều không bằng trong đó lại có công việc xuôi sẻ, đó không phải trường hợp đầu tiên mình gặp mà rất nhiều trường hợp. Mình đã đặt câu hỏi do đâu?? Từ nhỏ học rất giỏi, gia đình rồi ai cũng nghĩ mình sẽ có ích cho gia đình, bản thân cũng nghĩ học thật tốt để sau này giúp đỡ bố mẹ. tuy nhiên đến giờ TN đại học 7 năm, thạc sĩ 3 năm mà đi làm thì công ty tư nhân 7 -10 người, công việc nhẹ nhàng, nhưng không có chế độ từ bảo hiểm xã hội đến ngày nọ, ngày kia không có chút gì. Điều này làm cho mình tủi thân ghê gớm. Nhưng không thể bằng lòng như vậy mình đi thi công chức, làm bài thấy ổn nhưng khi báo điểm lại tạch mặc dù điểm đứng thứ 2. Sau đó mình không tự thân vận động thì đi nhờ người, từ ngày đưa tiền đến giờ gần năm mà chưa thấy thông tin được vào đâu cả, ông này cũng làm ở Bộ rất to. Đến lúc này mình nghĩ do số của mình rồi. Mình biết mỗi người có cái khổ riêng nhưng mình thấy bất công quá. Các mẹ cho mình lời khuyên có nên đi nhờ xin việc không hay cứ để như vậy gắn bó với công ty cũ này khi mà tuổi đã gần băm Cảm ơn các mẹ nhiều!
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp. Ôi em cũng tuổi tý đây, cũng hệt mẹ nó, chồng em thì cũng làm nhà nước, mà giờ em đang chán chỗ này quá, chả biết làm thế nào
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp. Chồng m tuổi tí đây, cũng khá lận đận nhưng cuối cùng cũng chui đc vào nhà nước, đối với m thế là may lắm rồi, vì chồng m là trụ cột mà, ko vào đc nhà nước thì cả nhà chỉ có mà chết đói
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp. Tất cả những người làm ngoài nhà nước đều chết đói hả mn? Làm nhà nước ko đủ tiền xăng và đi đám cưới, ko hiểu sao lại nhiều ng giàu thế nhờ?
Ðề: Công việc lận đận mom 31 tuổi không vào làm nhà nước thì vào công ty ngoài làm đỡ, nhất thiết vào NN chạy chọt tiền xong vào làm có ổn không
Ðề: Công việc lận đận mom 31 tuổi Mình biết vậy, giờ chỉ sợ chạy đống tiền vào NN xong tinh giảm biên chế lại ra rìa như không. Mặc dù vậy BM ở quê luôn canh cánh mong mình có cv ổn định nhưng bao nhiêu năm không có gì đổi thay
Ðề: Công việc lận đận mom 31 tuổi mẹ nó đừng xin vào nhà nước làm gì, đi làm ngoài tớ thấy ổn hơn. Vì bây giờ kinh tế thị trường, bám vào nhà nước lương thấp mà mình bị trây ì không tiến được. Chồng tớ trước cũng học đại học, ra trường làm được 1 năm ở cơ quan nhà nước thì xin hẳn vì lương thấp mà không có tương lai. Bây giờ ở nhà đi buôn tớ thấy cũng tạm ổn. Còn mình cũng bằng tuổi bạn, từ lúc ra trường cũng chuyển vài nơi, nhưng mình thấy làm ở ngoài vẫn thích vì mình được tự do thể hiện khả năng và lương thì cũng khá. Chắc bạn chưa may mắn kiếm được chỗ ổn thôi, cố lên nhé! Tuổi mình lận đận nhưng được cái là cứng rắn. Không sợ khó, sợ khổ các mẹ có thấy thế không?
Ðề: Công việc lận đận mom 31 tuổi Hơn bạn 1 tuổi nhưng cũng lận đận đây, thôi mn cố thêm kỳ công chức nữa xem sao ạ.
Ðề: Công việc lận đận mom 31 tuổi xin vào xong làm HD 1 năm sau thi công chức rớt cũng về nhà như không. Mà chắc gì thi công chức công bằng.
Ðề: Công việc lận đận mom 31 tuổi chia sẻ với bác, trình độ và bằng cấp sẽ có lúc phát huy tác dụng , cố lên
Ðề: Công việc lận đận mom 31 tuổi Mình cũng thấy thế, tuổi Tý thì chịu được gian khó, vất vả nhưng chắc đời chưa cười với mình
Ðề: Công việc lận đận mom 31 tuổi Ôi hoá ra mình 31 chứ ko phải 30 à. Chia sẻ với bạn chủ topic nhé, túm lại là bạn nên tự định hướng, và chịu khó cho đầu óc vận động, sẽ nhìn nhận được nhiều vấn đề.
Ðề: Công việc lận đận mom 31 tuổi Kinh nghiệm của một người làm nhà nước như mình: Nếu là con ông cháu cha, hoặc khéo nịnh sếp, kinh tế tốt để lót đường thì tương lai mn sẽ như diều gặp gió. Còn không thì mn làm ngoài cho thoải mái.
Ðề: Công việc lận đận mom 31 tuổi Em thì quan điểm khác hoàn toàn mn ạ, đâu nhất thiết phải vào nhà nước mới được đâu, cứ chỗ nào thu nhập cao, đãi ngộ tốt thì em làm
Ðề: Công việc lận đận mom 31 tuổi Em tuổi dần cũng thế đây chị ạ, em phải nói là lận đận trong cv thôi rồi luôn ấy, mặc dù tay nghề có, em thấy cứ thế nào ấy, ko sao mà suôn sẻ đc chị ạ, có lẽ nào do cái số của mình ko chị nhỉ