Ảnh minh họa: Corbis.com. Luôn tập trung khi nghe con nói, tham gia các trò chơi cùng trẻ hay đơn giản là biết chăm lo cho sức khỏe của mình... là những cách giúp bạn trở thành một người mẹ tốt hơn. Không ai dám nói làm mẹ là dễ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể làm một người mẹ tốt nhất có thể. Không ai hoàn hảo cả, nhưng 6 gợi ý nhỏ dưới đây từ Sheknows sẽ giúp bạn làm tốt vai trò của mình hơn. Thực sự lắng nghe con Có thể lúc nào đó bạn cảm thấy mệt mỏi hay phát cáu bởi con nói quá nhiều, có khi kể đi kể lại một câu chuyện vô nghĩa hằng vài chục lần. Nhưng với bé, đó là cách để bộc lộ những gì chúng quan tâm và thấy thích thú. Và bé nghĩ bạn cũng vậy. Khi con kể một câu chuyện, hãy khuyến khích bé, tập trung hoàn toàn và hỏi bé những câu về chuyện đó. Bằng cách này, bạn cũng sẽ hiểu con nhiều hơn và thể hiện cho bé thấy bạn rất quan tâm đến con. Đừng áp đặt Chúng ta đều muốn tìm đến sự hoàn hảo. Bạn luôn muốn con phát triển vượt trên cả những chuẩn mực thông thường. Chẳng hạn, bạn sẽ rất tự hào khi khoe đứa con 3 tuổi của mình đã biết nói tiếng Anh và sốt ruột khi nghe bà mẹ khác kể con họ (bằng tuổi con bạn) mà đã biết làm việc này, việc khác hơn hẳn... Nhưng đừng ép con chạy theo một thước đo nào đó. Bạn chỉ hạnh phúc khi con hạnh phúc thôi, đúng không. Tự chăm lo cho mìnhLàm cho bản thân vui vẻ, khỏe mạnh sẽ cho phép bạn chăm sóc các con tốt hơn. Vì vậy, đừng cảm thấy tội lỗi khi bạn để con ở nhà với ông bà để đi ăn tối với một người bạn hay cho phép bản thân ngâm mình trong bồn tắm, đọc một cuốn sách thú vị, trong khi con chơi với chồng. Tận hưởng thời gian cho riêng mình sẽ cho phép bạn tái tạo nguồn năng lượng bạn cần để làm việc hiệu quả hơn và trở thành một người mẹ năng động, vui tươi. Tham gia các trò chơi cùng con Đừng nghĩ rằng khi bạn hòa mình cùng con trong các trò chơi, hoạt động ngoại khóa thì sẽ làm mất sự tôn kính của trẻ với mình. Ngược lại, đó là cách để trẻ cảm thấy quý trọng bạn hơn, đồng thời, bạn cũng có thời gian vui chơi, thấy mình trẻ ra. Lần sau, khi đưa con đi chơi, thay vì ngồi một chỗ đọc báo, để lũ trẻ tự chơi với nhau, hãy đứng dậy vui vẻ cùng con, giúp chúng xây một lâu đài bằng cát chẳng hạn. Thể hiện tình yêu thương Không có vấn đề gì khi nói với con rằng bạn yêu chúng mỗi ngày, mỗi giờ, nếu bạn muốn. Đừng hạn chế ôm hôn con, khen ngợi và khích lệ trẻ. Sự tự tin và tính nhạy cảm có lẽ là món quà lớn nhất mà bố mẹ tạo dựng cho con cái của mình. Bạn hãy làm cho bé biết bé có thể nói với bạn mọi điều, thậm chí ngay khi bé chỉ 5 tuổi. Bé có thể không có nhiều bí mật để chia sẻ với bạn nhưng đây sẽ là cơ sở để bạn hiểu và gần gũi con hơn sau này - khi trẻ bước vào tuổi dậy thì. Hãy làm cho con biết rằng, khi cần được lắng nghe, bé có thể tin cậy hoàn toàn vào bạn.
Mình thấy thể hiện tình yêu thương luôn là điều quan trọng nhất và là điều đơn giản nhất để chở thành một người mẹ tốt.Điều đó thật tuyệt.
điều đơn giản nhất và ý nghĩa nhất là đừng áp đặt cho trẻ.Tuy cha mẹ muốn tốt cho con cái nhưng cũng cần để ý xem con cái có cần những điều đó không?
Ý vậy quá nhiều điều rồi kìa ... Em thấy chẳng đơn giản tí nào nếu mình không là một người Mẹ nghiêm khắc nhỉ? Vậy làm Cha có khó hơn làm Mẹ không vậy Chị?
Khó lắm các mẹ nó ơi Nói thì dễ làm mới khó, thử hỏi đi làm về mệt, con thì không chịu ăn, có mẹ nào không áp đặt con ăn không. Ngày nghỉ có mẹ nào chiều con cho con đi chơi công viên Thủ lệ, bể bơi hay áp đặt con xuống ông bà ngoại hay chơi ở nhà. Nhiều kiểu lắm các mẹ à. Thử hỏi các mẹ mỗi ngày dành mấy giờ nói chuyện với con từ 6-9t còn con 2-3 tuổi thì nó ít nói và các mẹ lại tưởng nói chuyện với con nhiều???. Có mẹ nào tức bố đi uống bia về muộn, ại bị nghi ngờ có tay vịn quay ra đánh chửi con chưa hay tình huống giận cá chém thớt như vậy không. Mình nghĩ ít mẹ nói tôi chưa bao giờ ắm
Làm mẹ không dễ, nhưng không bà mẹ nào thiếu tình yêu thương dành cho con, cho nên chúng ta sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể, đúng ko các bà mẹ?
một người mẹ tốt là đem lại cho con hạnh phuc và dậy con nên người. nếu con mà hư hỏng cũng tại người mẹ. biết thế nhưng mình thấy làm mẹ khó quá. k biết làm sao dể sau này con mình thành người có ích nữa.
May quá,có mình nói ''tôi chưa bao giờ''.^_^Vì em chả làm gì ngoài chăm con cả.Hình như đau đầu ko kém các mẹ đi làm đâu.Nhưng em luôn cố,có gì bực em trút lên chồng,hì!
Thế thì rát phục mẹ nó đấy. Mình nhiều lúc mệt mỏi, cũng cáu lây cả con. Nghĩ lại thấy thương lắm, lại quay sang ôm con, xin lỗi con, thế là con khóc nức nở. Rồi tự mình trách mình, tự nhủ sẽ cố gắng kiểm chế. Mà sao khó quá. Bao nhiêu áp lực.
Làm mẹ tốt khó lắm. Có những khi giận quá phát vào mông con một cái, xong rồi nhìn con lại thấy ghét mình, hic. sao mình không biết kìm chế? sao làm con đau?
Làm mẹ công nhận là khó. Sinh con đã khó, nuôi con đã khổ nhg đúng là dạy con còn khổ còn khó hơn nhiều lần. Lúc nào e cũng lo ko biết con mình lớn lên mình sẽ bảo ban dạy dỗ con thế nào. Chẳng may nó ra ngoài xã hội bản lĩnh yếu đuối bị rủ rê rồi hư hỏng thì chết. Hic, chẳng biết các cụ nói câu: cha mẹ sinh con trời sinh tính có đúng ko nữa.
Mình cũng thế Tối muộn rồi vẫn mải mêm làm việc. Con muốn mình đi ngủ cùng, ôm vào chân mẹ cứ bảo mẹ đi ngủ với con đi, mình không đi lại còn mắng con. Nghĩ lại khổ thân con quá Nhiều lúc đi làm về thấy con đổ tung hộp đồ chơi ra chơi, lúc đó đang xì trét là lại mắng con luôn....nhiều lúc thấy mình vô lý quá.... Mẹ Bắp cải
Mẹ này nói chuẩn không cần chỉnh Em vẫn chưa làm được người mẹ tốt vì vẫn mắc phải lỗi trên Nhiều lúc đánh con xong mới thấy mình tệ Vẫn chưa lắng nghe con lắm còn nhiều điều quá cơ