Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Halinh_hatico, 15/5/2014.

  1. Mom'sBi

    Mom'sBi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    3,046
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    Cách này hay đấy nhưng cẩn thận chứ nhỡ may hắn biết là mình chơi xỏ hắn xỏ lại thì chết, hic hic
     
    Đang tải...


  2. maitran2212

    maitran2212 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    9,887
    Đã được thích:
    862
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    khổ mn ghê, đang yên đang lành công vc ổn định thì cái hạn nó rơi vào đầu, h chuyển cv cũng mệt ghê mà ở lại thì không xong rồi
     
  3. ThanhTuyen132

    ThanhTuyen132 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/3/2014
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    trước lâu rồi em cũng bị trường hợp gần như chị sợ quá ko biết phản ứng lại như thế nào nên nghỉ là thượng sách ạ.Đi làm mà lúc nào cũng nhìn thấy cái mặt lẫo lúc nào cũng có cảm giác lo nơm nớp làm việc ko tập trung được. Em thì sợ đàn ông có vợ lắm ạ
     
  4. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,413
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    khủng thật đấy
    chắc mẹ ấy xinh lắm đấy nhé, hì hì, cứ làm thôi, chỉ cần tránh xa, nhưng có lẽ nghỉ là thượng sách vì dê núi Ninh Bình mà
     
  5. totet2000

    totet2000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/5/2014
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    Tố cáo lão giám đốc dê cụ thì bạn được gì ???? chẳng được gì cả và chắc chắn là mất sẽ nhiều hơn được rất nhiều. Nếu thấy nguy cơ từ vòng gửi xe thì nên lặng lẽ rút sẽ là giải pháp tốt hơn cả. Hãy mở cho mình cơ hội đến với công việc mới bằng một lý do " chuyển công tác" sẽ hay hơn rất nhiều là do "scandal"

    Tương lai cái nào tốt hơn??? chẳng khó nhận ra, lựa chọn cái nào là hoàn toàn ở bạn.
     
  6. meocon0818

    meocon0818 Yến nuôi nhà - Yến đảo KH

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    15,025
    Đã được thích:
    3,699
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    gặp dê nơi văn phòng khổ nhỉ , em kiếm cv khác đi rồi chuyển
     
  7. suckhoemoingay

    suckhoemoingay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    mình nghỉ bạn nên tìm chổ làm khác đi rồi xin nghỉ chứ giờ tìm vc cũng khó khăn lắm.
     
  8. metepriu

    metepriu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    E gặp họa rùi. Ở với thằng dê cụ đó dễ có ngày bị hấp diêm lắm. Nghỉ đi e, loại đàn ông chó má đổi tình lấy tiền ko có kq gì hay ho đâu
     
  9. Me Haỉ

    Me Haỉ Guest

    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    cố lên mẹ nó nhé, có gì thì báo quay phim báo công an luôn. hoặc dọa mách vợ lão thử xem
     
  10. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,263
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    cái kiểu dê cụ đấy k cần nói ra chắc mn trong cty cũng đều biết cả. Khổ thân b, cách tốt nhất là chuyển chỗ làm đi. Chứ cái khoản chơi xỏ lại kiểu người thế này thì bản thân m phải là người có gan lắm mới dám làm. Chứ động tới hắn, hắn tức lên thuê bọn côn đồ uy hiếp m thì có mà toi
     
  11. ishop Germany

    ishop Germany

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    13,765
    Đã được thích:
    3,199
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    Thứ nhất mình nghĩ là bạn nên bình tĩnh.
    Nếu lão ko phải là sếp trực tiếp của bạn thì bạn hãy tâm sự với sếp trực tiếp của mình xem ng ta có cách giải quyết ko (thuyên chuyển mình đi phòng giao dịch hoặc chi nhánh khách làm).
    Nếu lão là sếp trực tiếp của bạn thì chỉ có nước nghỉ thôi - vì mình mách lên cấp trên nữa cũng chả ai tin mình; và lão là sếp mình thì mình có làm tốt cũng sẽ bị vùi dập nên ở lại sẽ ức chế lắm.
    Bạn hãy tự tin lên - trường hợp xấu nhất là phải nghỉ thì cũng chẳng sợ nếu mình có năng lực và tâm huyết.
    cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra thôi
     
  12. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    Sợ thật, nhưng chị nghĩ em nên thẳng thắn nói với lão, ngày trước lúc mới ra trường đi làm chị cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như em rồi. Hy vọng em vẫn được ở lại làm mà không ảnh hưởng gì!
     
  13. ava

    ava Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/5/2014
    Bài viết:
    1,546
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    bác này khuyên quá chuẩn :D ghét nhất mấy lão dê già >.<
     
  14. Halinh_hatico

    Halinh_hatico Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/7/2013
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    Người ta nhà HN, lại có tiền, có địa vị, có các mối quan hệ quen biết. Mình thấp cổ bé họng, lại tỉnh lẻ ra. E chả nghĩ mình sẽ làm gì? Bởi thực ra lão ý cũng chưa động gì tới mình mà. Em ko muốn chuyện bé xé ra to các mẹ ah. Âm thầm mà ra đi thôi. Lúc lão nói Em cũng như Từ Hải, ko biết nói gì luôn. Em thấy bạn bè có người gặp trường hợp đó rồi, và đọc báo cũng thấy có. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ là nó lại sảy ra với mình như vậy. Em vẫn lịch sự nói với lão để lão cảm thấy đau thôi (Mà chả biết lão có đau ko) :(
     
  15. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    thôi đành pải nghỉ chứ chúc mẹ nó sớm tìm dc cv như ý.
     
  16. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    bệnh hoạn thế đúng là cái loại vớ vẩn nhưng nếu là mình thì vẫn sẽ cố gắng làm cho đến khi tìm đc cv mới rồi mới nghỉ việc b ah, cố gắng tìm nhanh gấp rút
     
  17. LionAngel

    LionAngel Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/10/2013
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    Trước khi đi nên trả thù bằng cách lấy bằng chứng và gửi cho vợ lão chứ :-\"
     
  18. hanlibra

    hanlibra ydiximuoi

    Tham gia:
    10/5/2014
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    bó tay, chắc do chị xinh quá chứ gì :), ghét nhất mấy lão dê già ==
     
  19. cafe_omai

    cafe_omai 0978.955.288

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    10,052
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    Chủ top chắc xinh lắm. :)
    Mình nghĩ trường hợp này thì bạn cứ bình tĩnh, vẫn đi làm bình thường, cũng chưa cần phải xin nghỉ.
    Trước hết là ăn mặc kín đáo khi đi làm. Tránh những tình huống chỉ có 2 người với nhau. Cố gắng hoàn thành tốt công việc.
    Nếu lão có đề cập lại, bạn cũng ko cần phải nói "mát", nói cho lão "đau" mà cứ nói thẳng thắn là bạn không cần tới việc bán thân để kiếm tiền, bảo là nếu lão cần 1 nhân viên làm việc thật, đóng góp cho công ty thì bạn sẽ làm việc, cống hiến cho công ty. Còn nếu lão cần 1 người dựa vào cái này cái kia để kiếm tiền thì bạn ko phải.
    Cứ nói thế, xem lão bảo thế nào. Mình nghĩ nếu mình nói khéo léo, cứng rắn, thuyết phục thì lão sẽ phải nể bạn, ko dám động tới bạn nữa mà bạn ko cần phải xin nghỉ.
    Trường hợp xấu, lão dọa dẫm này kia thì mình sẽ nói chuyện với cấp trên. Lão chỉ là giám đốc chi nhánh nên chắc chắn còn có cấp trên cao hơn. Chuyện này bạn cứ viết mail hoặc gặp thẳng Giám đốc ấy.
    Xấu nhất, không ai tin bạn, hoặc lão kia làm khó, cố tình vùi mình thì mình mới phải nghỉ. Chứ giờ mà cứ âm thầm nghỉ thì chỉ có mình là thiệt thôi.
    Xử lý để sao mà nếu mình có đi thì lão kia cũng có tiếng xấu, mọi người ở lại cũng biết đường mà tránh đi nữa. :)
     
  20. yennashopp

    yennashopp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chuẩn bị thất nghiệp các Mẹ ơi. Có mẹ nào như Em không ah :( :(

    Nghe mn kể mà em tưởng lão này những 53 chứ k phải 33, hixx hixx.
    Mà sếp thế này thì khó làm ăn roài, k theo kiểu gì chả bị chèn cho bẹp ruột
     

Chia sẻ trang này