Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... pr được áp dụng triệt để nhỉ? Chúc em may mắn với nghề tạm nhé
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... Mình ủng hộ bạn theo đuổi thứ mình thích như vậy, như mình bây giờ, nói thật là hối ko kịp nữa rồi, đành tự tìm thú vui trong công việc vậy cố lên chàng trai trẻ
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... Nhiều người bằng cử nhân một đằng, làm việc lại dùng kiển thức nẻo khác lắm bạn ạ, chuyện cũng thường mà, cố gắng bạn nhé
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... cố lên bạn ơi, shiiper mà nhận được nhiều hàng cũng kha khá lương đó. đâu nhất thiết phải nghê fnghieepj ngân hàng hay công sở đâu. khi nào gặp thời, làm ăn kinh doanh bán hàng cũng là cái nghề mà
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... Có nhiều người muốn được như bạn mà ko được đấy. Chúc bạn thành công. Oánh dấu có order sẽ alo cho bạn nhé. Mà sđt của bạn đầu 04 là seo thế?
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... Nhiều khi công việc chọn mình,chứ không phải mình chọn công việc.Chúc bạn may mắn và thành công trong công việc
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... Cùng hoan canh như bạn, cứ nghĩ với tấm bang Đại học, ra trường sẽ có 1 cv đúng nganh m đã học, loanh quanh tn từ 1 kế toán, lại chuyên qua làm nv kinh doanh, hết 1 tháng thư việc, doanh số ko đạt, rất la nản, muốn nghỉ việc quá, nc với sếp mà như muốn khóc vi thất vọng tràn trề, a ấy nói, e nghĩ a học kinh doanh ra ak, ko e ạ, đúng nghề của a là giáo viên, ko phải cứ học j ra là làm đó, quan trọng đó là sự cố gắng cua bản thân....bla..bla... sếp giang cho 1 thôi 1 hồi va chốt lại, e nên bo ý nghĩ thôi việc ơ đây, thay vào đó hãy nghĩ làm tn minh gắn bó đc ơ đấy...>>>>>>>>Ơ đời vẫn con rất nhiu người tốt, cam ơn anh
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... đọc cũng thấy nản cho cử nhân vì cũng là sinh viên mới ra trường, nhưng thời buổi này kiếm việc khó k đk làm cv đúng chuyên môn thì chúng ta cứ cố gắng làm tốt cv của hiện tại dù là shipper hay vận chuyển gì đi nữa, chờ kinh tế phục hồi, rèn rũa khả năng kinh nghiệm để đi lên, cố lên sinh viên ơi.
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... Em ở vùng nào của Hải Dương? Chị đã gặp em với 1 lần order nhờ ship hàng hộ vì shipper của chị bận. Chắc em vẫn nhớ. Cuộc sống còn dài và hãy cố gắng làm mọi thứ thật tốt nếu có thể. Không hẳn ra trường phải đầu quân hay đi làm thuê cho 1 công ty nào đó mới là giỏi, mới là có việc làm. Em học bên kinh tế, hãy thử vạch ra cho mình 1 công việc tự lực đi. Tự làm để kiếm tiền cũng là có công việc tốt đấy chứ. Shipper không có gì là xấu, nhưng hãy vận dụng kiến thức đã học để biến công việc shipper thành chuyên nghiệp hơn. Chị có một vài ý tưởng. Inbox cùng trao đổi cho vui. P/s: Trước đây, ra trường chị cũng nghĩ phải đi làm chỗ này chỗ kia thì mới gọi là có công việc. Nhưng sau 6-7 năm, chị đã suy nghĩ khác. Tự mình cũng có thể tạo ra công việc cho chính mình. Ban đầu khó khăn, nhưng càng khó khăn càng cố gắng, rồi sẽ có thành quả thôi em. Chúc em mọi việc thuận lợi/
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... thời buổi khó khăn này kiếm đựoc việc k phải đơn giản. Cố gắng lên em nhé
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... Cũng cùng quê với em đấy Bằng tuổi em chị cũng suy nghĩ như em giờ AQV rồi
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... Chúc bác thành công nha, e cũng đang lo cho đường đời của mình đây.
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... Chào đồng hương, tớ cũng là dân Hải Dương đây. Nếu cần thì tớ sẽ alo dịch vụ của cậu. Sắp tới có lẽ sẽ cần vì giờ tớ làm thêm mảng :" hàng nội địa của Nhật". Hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác và ngồi trà đá cùng nhau. Thân
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... chị nhờ e ship vào một hôm nắng nhất quả đất gần đây, thấy e nắng nôi thế mà 1h30 đã đến nhà chị rồi, trên xe còn bao nhiêu đồ nữa, chị thấy thương quá, trời nắng thế lại còn đi dép nữa, chị nghĩ bụng bảo e sao ko kiếm một đôi giầy để đi cho đỡ cháy nhưng lại nghĩ shipper thì làm sao có thể tránh khỏi được, tiền lãi hôm đó không được là bao nhưng chị vẫn biếu thêm e ít tiền lẻ uống trà đá. Cố lên e trai, trời không phụ những con người có chí đâu e ah, Khi nào có order chị sẽ gọi cho e. Chúc e trai ngày càng được các mẹ tin tưởng.
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... chẳng biết nói thế nào nữa, em ít vào mấy topic mình tạo lắm, tks các mẹ đã động viên ủng hộ nhiều nhiều ạ
Ðề: Cử nhân kinh tế.... xe ôm, shipper.... nói chung kinh tế khó khăn khéo theo nhiều hệ lụy, sinh viên ra trường thì thất nghiệp, không thì số còn lại thì đã về quê