Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi HoaPhuongthang8, 10/5/2014.

  1. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Đúng là chỉ có trong hoàn cảnh mới hiểu được thôi, mẹ nó nhỉ.
    Đa phần các mẹ ném đá mình, hi, nhưng mà cuối cùng cũng có mẹ nó là người trong hoàn cảnh hệt mình
     
    Đang tải...


  2. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    mình cũng có nhiều lúc ước như mẹ nó vậy đó vì mình sinh bé đầu ở xa ob nội ngoại kg ở bên, bé lại thức bắt bế suốt đêm cả tháng trời nữa chứ, kg biết do tình cờ hay tác dụng cao mà sau khi mình đeo vòng dâu tằm cho bé được ít bữa thì bé kg thức đêm nữa nên đỡ dc lúc đó. Sau đó 4 tháng mình đi làm nên xã phải trông con, lúc đó cũng ước ở chung, khi bé 1 tuổi thì phải cho đi nhà trẻ, bé rất còi cọc nên mình lại ước ở chung. Sinh bé thứ 2 cũng có 2vc nên... hichic
     
  3. nganle127

    nganle127

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    10,269
    Đã được thích:
    2,011
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    không phải ném đá đâu mẹ nó ạ, nhưng người ở trong thì muốn ngoi ra, ngừoi ở ngoài thì muốn chui vào.... ở đời có voi đòi 2 bà trưng ấy mà, tóm lại là mẹ nó ước như thế thì cứ thử về ở với ông bà độ 3-5 năm đi, rồi sẽ biết thôi, ờ với bố mẹ đẻ còn nhiều chuyện nhưng lúc đó tình yêu thuơng ruột già sẽ làm dịu đc nhưng bố mẹ chồng và nhà chồng thì nhiều khi không nói trước được đâu, nhất là mẹ nó lại chỉ mong ở chung để được đỡ đần công việc chứ ko phải do yêu thuơng nhau nữa, khó lắm mẹ nó ạ.... giờ ông bà tự lực về tài chính, mẹ nó ko phải lo lắng cho các cụ, thử tưởng tượng cảnh ông bà ko luơng hưu, ko thu nhập, vợ chồng mẹ nó đi làm lo cả gia đình, con cái mẹ nó ông bà chiều và chăm theo ý ông bà, mẹ nó làm gì cũng phải giữ ý giữ tứ, chồng ko nhờ được, sai được việc gì, nấu ăn phải theo sở thích các cụ, ti vi còn ko được xem theo kênh mình muốn... vân vân vân...

    Đúng là có thử thì mới biết được nhỉ, ho vọng mẹ nó sớm đc toại nguyện :)
     
    Sửa lần cuối: 15/5/2014
  4. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,964
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    mn ơi, hoàn cảnh của mn giống hệt nhà e,chỉ có điều e mới có 1 đứa và tuơng lai đứa thứ 2 chắc 1 thân 1 mình chiến đấu,gd chồng cũng bán hàng, hôm e đẻ đứa đầu ở nhà ngoại, bà nội về còn ko được 2 hôm cơ, 18 tháng phải cho đi lớp và ốm đau triền miên từ đó, thằng e chồng còn tuyên bố là bà nghỉ bán hàng 1 ngày thiệt hại cả đống tiền,mà bà nhà e lại còn bán hàng trên rừng (trên dân tộc ấy) nên có gửi con về đấy cũng chả sống được,e cũng buồn cũng chán và suy nghĩ nhiều lắm,gặp đúng hoàn cảnh nhà mn giống hệt nhà e.
     
  5. Mẹ Hải Còi

    Mẹ Hải Còi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    mỗi nhà một cảnh, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, người ở bầu thích được ở ống, người ở ống lại thích ở bầu cho tròn nên cũng khó nói lắm mẹ nó ạ,
    Chỉ biết chúc mẹ nó sớm vượt qua được những khó khăn đẻ cuộc sống ngày một tốt hơn thôi! :)
     
  6. tinhlaj

    tinhlaj Banned

    Tham gia:
    24/4/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    được điều kiện như bạn này thì còn gì bằng
     
  7. Nhà Đất Yên Nghĩa

    Nhà Đất Yên Nghĩa Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/5/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Đúng thật là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hai bên nội ngoại ông bà đề có tuổi, mình muốn ông bà về ở hết với nhà mình, khỏe thì không sao lúc đau ốm còn có người chăm sóc!
     
  8. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,515
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    E nghĩ nêu mn muôn ở chung vơi bme ck vì yêu thuơg thì còn bền lâu chứ muốn ở chungg để nhờ vả thì sớm muốn gì cũng có nhiêu xung đột , lúc đó lại than lên than xuôg cho mà xem
     
  9. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Có em đây chưa chui vào nhưng nhất quyết em ko chui vào đâu.
    em thích nhất là độc lập tự do nên ở chung em ko chịu dc, thà ở ngoài em sẽ vất vả kiếm tiền hơn tí để thuê ng phục vụ mình còn sướng hơn.
     
  10. nganle127

    nganle127

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    10,269
    Đã được thích:
    2,011
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    thế là mẹ nó quá tỉnh táo đấy, xa thường gần thường, ko dại mẹ nó nhỉ, bắt buộc chung thì phải chịu thôi
    mặc dù bố mẹ chồng em cũng không khó khăn lắm, yêu thương con cái nhưng khoảng cách 2 thế hệ vẫn tạo ra rào cản, thế nên em chỉ mong lúc nào có điều kiện ra ở riêng, có tiền gửi biếu ông bà tự ăn tiêu hàng tháng, cuối tuần đưa con cái về thăm, như thế là sướng nhất ý.
     
  11. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Cái tính em thích tự do quen rồi mn ah. ở riêng mình thích làm gì thì làm, cuối tuần đi giải trí, shoping, nhưng ở chung liệu mình có thực hiện dc như vậy ko. chẳng nhẽ cuối tuần mình đi giải trí còn để mẹ chồng ở nhà phục vụ ah.
    mà chồng em cũng rất thích ở riêng nhé, thỉnh thoảng bảo với vợ là, mình ở riêng sướng thật :D
     
  12. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,515
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    đúng rồi ,nhà em cũng đang bắt đầu ở chung đc 1 tuần rồi đây ,vì ob có duy nhất 1 con dâu là em ,ôb tuổi cao gần 70t rôi,vưa rôi ông bị bệnh nên fai đưa lên đây điều trị gần con cái luôn cho tiện ,các chị ck cũng ở HN hêt
    bme ck em cung tuyêt vơi ,từ ngay có ob việc nhà cưa cơm nước con cái ob lo hêt cho( nha e vân co gv ) nhưng noi thât là vân phải giữ ý từ ăn uông đên ăn mặc,có 2 vc thì cư quần sooc ,áo dây ,rồi đi chơi hay ăn hàng cung hạn chế quá nhiều vi chả lẽ bảo me ck : tôi nay con xin căt cơm 2vc con đi ăn ngoài à ,hiu hiu ........
     
  13. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Gớm, thích ở chung chẳng qua cũng để nhờ vả cho sướng mẹ sướng con chứ có phải vì yêu quý, muốn chăm sóc báo hiếu gì nhà chồng đâu mà chung với riêng. Chừng nào mình ở xa mà mình thương ông bà cặm cụi không có con cháu hầu hạ, cơm bưng nước rót đó mới là bản chất thật sự quý của cái sự ở chung. Còn để con ốm có người trông, nhà có người quét, cơm có người nấu hộ thì chúng ta cũng chỉ đang cần một osin không hơn không kém , nói hơi quá nhưng bản chất nó là như thế. Thử bố mẹ chồng già già lẫn lẫn, chậm chậm xem, muốn biến đâu thật xa đỡ phải hầu thì có.
     
    saverbk223B thích.
  14. 223B

    223B Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Thế mục đích của mẹ nó khi ở chung là gì?
    - Muốn tìm tình yêu thương cho gđ nhỏ?
    - Muốn kiếm osin cao cấp để vừa được tận tâm phục vụ, vừa an tâm mà lại đỡ tốn tiền thuê gv?
    - Muốn cả hai?
     
  15. Mẹ BigBang

    Mẹ BigBang Nani Trương

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    1,237
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Thời buổi đổi mới nhiều, không phải ba mẹ chồng nào cũng đáng sợ, lăm le bắt nạt con dâu như hồi xưa. Mình đang ở chung, mình hài lòng với cuộc sống hiện tại.
     
  16. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Uh , mình cũng đồng tình với Bạn đấy . Nhưng có một điều không biết Mình nhận định đúng không . Hình như vùng miền cũng ảnh hưởng đến điều này nhỉ ( Các Comment "than thở" đa phần từ các Bạn miền Bắc ) . :)

    Chỉ là mình thấy qua các chia xẻ và nhìn thấy xung quanh thui

    :) (u)
     
  17. Ong vàng

    Ong vàng Guest

    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Em không muốn ở chung, tự do bao giờ cũng là nhất, chẳng muốn phụ thuộc ai, kể cả bố mẹ chồng lẫn bố mẹ mình.
     
  18. bonbon1234

    bonbon1234 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Đấy là bạn bí ng giúp mới nảy sinh ra ý tưởng thích ở chung thôi. Nhưng mà bà nội nhà bạn bận thế cũng chẳng giúp gì đc nhiều đâu, ở chung khác thế hệ nhiều mâu thuẫn lắm, rảnh cái tay chân đi được một ít nhưng cái đầu còn mệt hơn.
     
  19. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Nhà em hôm ông bà lên chơi hay là mình về ông bà chơi mình lại lọ mọ đi sắm mấy bộ ở nhà kín cổng cao tường. rồi lo đi lại ý tứ.
    mà trong khi đấy ông bà cực hiện đại và tâm lý nhé.
    nhưng mình vẫn ko thoải mái dc.
     
  20. Mẹ BigBang

    Mẹ BigBang Nani Trương

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    1,237
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    chắc cũng 1 phần bạn nhỉ. Miền Bắc mọi người vẫn còn giữ nét văn hóa truyền thống. Ng miền nam thì thoải mái hơn nên có lẽ việc làm dâu của mình nhẹ nhàng hơn các bạn miền bắc
     

Chia sẻ trang này