Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( mình cũng mới mở shop online nè,từ đầu tháng đến h ế ẩm quá!nhưng sẽ cố gắng kiên trì,cm ơi,cố lên nhé ^^
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( hị hị, e cũng mới mở trang bán hàng, cũng ế ẩm lắm bác ạ, chúc bác xây dựng đc thương hiệu và ngày càng đắt hàng nha ^_^.
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Chúc bạn đắt hàng nhé! Năm nay kt khó khăn nên mình thấy shop nào bán hàng cũng chậm.
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( mọi người ơi cố lên nhé, lúc đầu còn gặp khó khăn nhưng rồi sẽ ổn thôi các mẹ ạ
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( ôi, tớ bán đồ thực phẩm là dễ bán nhất còn ế ẩm cơ mà, năm nay bán hàng khó khăn nhỉ các mẹ
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( cố lên bạn ơi hàng của bạn chuẩn bị đắt hàng rồi cứ lo mà ngồi thu tiền thôi
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( em thấy năm nay ai cũng kêu khó khăn hết các mẹ ạ. không hiểu tại sao nưa
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( bán online ,mẹ cháu xác dịnh để có nguồn khách ổn định,.......cũng phải 2 năm......trở ra.......mặt hàng da dạng cạnh tranh thị trường.....nhiệt tình........ theo mình nghĩ vậy......
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( bây h chỉ có hô "cố lên tôi ơi" thôi các mẹ ạ. Các mẹ đừng nản lòng nhé :3
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Tớ vừa đi lấy hàng về, nắng phát khiếp các mẹ ạ. Vừa đi vừa tự nhủ lòng: mình phải cố lên, sẽ làm được, phải làm được... hì hì. Cả nhà cùng cố lên nhé!!!
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Mình cũng bị ế. Mình bán bên ngoài cũng bị ế, bán online thì k có thời gian post bài lên, 1 topic mất mấy ngày mơi xong.Nếu LCM có chức năng tải ảnh trực tiếp từ máy lên thì hay biết mấy. Cố lên bạn ơi, cứ hy vọng mưa dầm thấm đất bạn nhé.
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Mẹ này bán cùng loại hàng với tớ rồi. Chúc mẹ nó đắt khách nhé.
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( chào các mẹ thân yêu, chúc các mẹ một ngày cuối tuần thật vui vẻ và buôn may bán đắt trên diễn đàn nhé(u)
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( chác là cũng nhìu hiii... thời buổi khó khăn mà .
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Cùng cảnh ngộ mn ơi, nhưng đành cố lên thôi vạn sự khởi đầu nan mà
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Cố gắng thôi bạn ạ, tình hình chung .....
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Tình hình dạo y mfinh cũng ế ẩm quá!tình hình khó khăn chung nên các mẹ thắt chặt hầu bao!hixx
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Em cũng rơi vào tình trạng giống mn, tuy cũng có khách, nhưng sao em thấy những mẹ khác bán, thì được nhiều feedback, em thì không. Giờ em cũng đang bắt đầu cõng link đi tung tăng. Em nghĩ mn cũng nên làm thử
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( phải luôn kiên trì mẹ nó ạ, lúc đầu em cũng ngán ngẩm lắm, nhưng rồi sau có khak quen, và dần dần sẽ đông thôi, chúc mẹ nó buôn bán thành công
Ðề: Chào các mẹ! Bán hàng chán quá có ai ế ẩm như em không? ( Ôi đúng là khó thật, hôm nay em cũng có 1 khách đấy hi... mừng ơi là mứng các mẹ ạ, dù sao thi cũng có một chút le lói rùi. thôi thì cũng nhau cố gắng thôi các mẹ ạ, em thì tháy nản vô cũng ấy. Chúc các mẹ cuối tuần zui zẻ nha (u) (u)