Ðề: Sợ có con - Có mẹ nào như em không? Không có con thì cuocoosngs tẻ nhạt lắm em ơi, có con bận một chút nhưng vui vô cùng. Chị định vài năm nữa làm đứa thứ 3 đây.
Ðề: Sợ có con - Có mẹ nào như em không? nói chung là có con là có của con cái là lộc trời cho cứ để tự nhiên
Ðề: Sợ có con - Có mẹ nào như em không? thế này nhé, một là vc em có con luôn cho yên tâm, khỏi suy nghĩ, lên đây các chị chỉ dạy thêm vài kinh nghiệm, nhờ người thân chăm thêm là xong. hai là muốn kế hoạch thì cả hai vc đi khám, bs bảo bình thường thì thoải mái mà hoãn lại nhé, nhưng tầm 1 năm thôi, hi năm là dễ tịt lắm đấy.
Ðề: Sợ có con - Có mẹ nào như em không? Bạn có suy ngĩ giống m ghê oho , vc m cũng cưới nhau đc 8 thâng r , đang chơi mà nghĩ chuyện có con lại bận bận bịu bịu thì ngại thật . Nhưng mà mn đều khuyên nên có trc 1 đứa sẽ yên tâm hơn nên bây h 2 vc m cũng đang chuẩn bị .bạn có dự định đi khám hay chuẩn bị gì k
Ðề: Sợ có con - Có mẹ nào như em không? Em bây giờ để tự nhiên các mẹ ah, nói chung là trời cho lúc nào thì hay lúc đó thôi ah, cảm ơn các chia sẻ của các m.n
Ðề: Sợ có con - Có mẹ nào như em không? mình thì nghĩ bạn nên có con luôn vì thời nay cái gì cũng độc hại nên có được đứa con nhiều khi cũng không phải là chuyện đơn giản đâu bạn ạ. có con rồi bạn sẽ hiểu ràng bạn đã sở hữu 1 món quà quý giá hơn hết ở trên cuộc đời này đấy
Ðề: Sợ có con - Có mẹ nào như em không? Trước mình cũng sợ có con lắm, sợ không nuôi nổi, không chăm sóc tốt cho nó... rồi đến khi có đứa thứ nhất rồi thì lại sợ đứa thứ hai May mà nhỡ nên vẫn có 2 đứa Giờ lại thấy may mắn vì mình đã có 2 con rồi, hehe
Ðề: Sợ có con - Có mẹ nào như em không? hic, đừng nên đến quá 30 mới cóa con nàng ơi. Ảnh hưởng nhiều thứ đấy. Nhà nàng đúng là cóa 102 ^^
Ðề: Sợ có con - Có mẹ nào như em không? Hồi xưa mình cũng sợ có con,, chơi chán rồi giờ thì mong lắm lắm,, hjhj
Ðề: Sợ có con - Có mẹ nào như em không? có người mong không được, có người lại không muốn có con. haizzz
Ðề: Sợ có con - Có mẹ nào như em không? Nhà em thì đang mong mỏi từng ngày mặc dù em ít tuổi hơn chị! Giờ nhiều người khó có con lắm, nhà chị đừng kế hoạch làm gì
Ðề: Sợ có con - Có mẹ nào như em không? Có con cũng tạo cho chúng ta áp lực rồi có động lực để vượt qua áp lực đó.
Ðề: Sợ có con - Có mẹ nào như em không? mẹ nó ơi,h nh ng mong có con còn khó ấy chứ. mẹ nó đừng có lăn tăn j nữa, 26t chứ ko ít gì nữa, mẹ nó cứ sinh con ra thì mẹ nó sẽ thay đổi tâm lý luôn ý, từ ngày mình sinh bé cuốc sống của mình thay đổi, bận bộn hơn nhưng cũng hạnh phúc hơn nhiều, chúc vc mẹ nó nhanh có tin vui nhé
Bạn đừng dại dùng thuốc ngừa để kế hoạch nhé, nguy hiểm lắm đấy! Thời gian đầu mới cưới muốn thủng thỉnh thêm tí nữa thì áp dụng canh ngày nhé. Nếu vỡ kế hoạch thì do duyên số trời ban rồi, 2 vc đón nhận là được.