Có hai đoàn khách nước ngoài đến tham quan một địa điểm du lịch sinh thái. Do trời mưa nên đường dẫn vào khu “Kỳ hoa dị thảo” lầy lội. Người hướng dẫn của đoàn thứ nhất bảo: “Xin lỗi quý khách, chúng ta không thể đi tiếp”. Còn người hướng dẫn đoàn thứ hai suy nghĩ một thoáng rồi nói: “Để quý khách thấy rằng việc tìm kiếm kỳ hoa dị thảo khó khăn như thế nào, Ban giám đốc công ty đã cố tình tạo con đường lầy lội cho quý khách có thêm cảm xúc thực tế”. Hoàn cảnh khác nhau, quan điểm khác nhau sẽ nhìn một sự vật không giống nhau. Tư tưởng kỳ lạ như thế đấy bạn ạ! Nếu bạn chịu suy nghĩ thì quyền quyết định hoàn cảnh nằm trong tay bạn.
Ðề: Sự kì lạ của tư tưởng!!!! có rất nhiều chuyện từ cuộc sống đáng để ng ta ngẫm lại tư tg sống của mình. tks bạn vì bài viêt
Ðề: Sự kì lạ của tư tưởng!!!! Đúng vậy! Dreamkid nghĩ, mỗi con người có 1 suy nghĩ khác nhau, điều quan trọng là cách nghĩ mới lạ trong từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể sẽ cho ta những phương án giải quyết rất hay
Ðề: Sự kì lạ của tư tưởng!!!! Một cái đích giống nhau nhưng mỗi người có 1 cách đi đến đích khác nhau, thế nên hơn thua nhau ở cách đi mà ai đến đích nhanh hơn.
Ðề: Sự kì lạ của tư tưởng!!!! Hoàn cảnh chỉ là tác nhân ngoại lai, nó tạo được tạo ra là để thử thách ý chí và suy nghĩ con người. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng sẽ có một tia sáng hy vọng, một niềm tin để bám víu. Quan trọng là bản thân mình có chịu tìm và nắm lấy niềm tin đó hay không; trong tuyệt vọng có kiên trì tìm ra niềm hy vọng hay không
Ðề: Sự kì lạ của tư tưởng!!!! Mỗi người có 1 cách nhìn nhận sự vc 1 cách khác nhau, người thì tiêu cực, người thì tích cực vì vâỵ mà có những người rất thành công lại có những người thất bại, có nhữg người rất hạnh phúc có những người lại rất buồn phiền.
Ðề: Sự kì lạ của tư tưởng!!!! đúng là tùy vào cách mỗi người nhìn nhận và và suy nghĩ về cuộc sống mà quyết định chúng ta sẽ sống như thế nào. mình cũng luôn giữ cách nghĩ lạc quan khi gặp hoàn cảnh khó khăn, mong rằng khi cố gắng hết sức thì mọi nỗ lực sẽ được đền đáp.
Ðề: Sự kì lạ của tư tưởng!!!! rất ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi người phải ngẫm lại biet thu vuon, biet thu co dien phap
Ðề: Sự kì lạ của tư tưởng!!!! "Hoàn cảnh khác nhau, quan điểm khác nhau sẽ nhìn một sự vật không giống nhau." like câu này, đang tìm gi đó thư giãn đọc được câu này của bạn thấy tươi tắn lên hẳn
Ðề: Sự kì lạ của tư tưởng!!!! xã em lạc quan lắm, lầu dần em cũng bị nhiễm cái tính lạc quan ấy. h nhìn cái gì cũng thấy nhẹ nhàng
Ðề: Sự kì lạ của tư tưởng!!!! nhưng có những điều k làm ta lạc quan được như vậy,muốn được như vậy phải học rất nhiều
Ðề: Sự kì lạ của tư tưởng!!!! thì tư tưởng của mọi ng đa phần khác nhau nên tính cách con ng cũng vậy
Ðề: Sự kì lạ của tư tưởng!!!! là do cách cảm nhận của mỗi người khác nhau. nếu nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực thì mọi việc mọi vật đều trở nên rất đẹp, rất ý nghĩa.
Ðề: Sự kì lạ của tư tưởng!!!! Cùng một hoàn cảnh như nhau nhưng quan điểm, cách nhìn khác nhau sẽ tạo ra những kết quả khác nhau. nên bạn đừng đổ lỗi cho số phận mà hãy tự mình thay đổi bản thân mình trước đã
Ðề: Sự kì lạ của tư tưởng!!!! m thì ko thích cách làm của ng thứ 2 . nói nghe đã biết chém gió rồi, cũng còn tùy hoản cảnh nữa mà thông cảm =))