Em khoe với các bố, mẹ người " Đàn ông nhí" dũng cảm nhất trong năm Bé Nguyễn Bảo An - 6 tuổi - biệt danh ỏ nhà : cá Sấu còi Tháng 3, gia đình em đưa cháu đi mổ tim bẩm sinh ở viện nhi. Trước khi mổ, cả nhà ai cũng lo lắng, mẹ em đến phát khóc vì thương cháu, vậy mà, cu cậu dõng dạc tuyên bố. " Con không sợ mổ tim đâu nhé. Bác sỹ chữa bệnh cho con khỏe mạnh để lơn lên con nuôi ông bà" Sau mổ 1 ngày, bé được xuống phòng phục hồi sau mổ, đã hết thuốc tê, Ai cũng bất ngờ, là bé ko kêu 1 câu nào, chỉ nũng nịu trong lòng mẹ. Trong phòng, có 1 cầu bé học lớp 3 mổ cùng buổi với cháu em, thì khóc tu tu vì đau. Em ghé tai hỏi : " Con có đau không ?" Bé lác đầu nói " Vì mẹ, con không kêu đau. con đau mẹ với dì lại buồn" Dì yêu con nhiều lắm - cá sấu còi à!
Ðề: Khoe "người đàn ông " dũng cảm nhất Đúng là siêu nhân nhé, chúc bé luôn khỏe mạnh xứng danh với danh hiệu "dũng cảm" nha
Ðề: Khoe "người đàn ông " dũng cảm nhất Cậu bé thật là dũng cảm và rất yêu mẹ. Chúc con trai luôn mạnh khỏe, gia đình con luôn hạnh phúc. Mình cũng có một cậu con trai gần 5 tuổi rất tình cảm và cực kỳ yêu mẹ. Mỗi lần mình ốm là con ko đi chơi, chỉ ở nhà với mẹ vì sợ mẹ buồn, đi học về là chạy lên phòng hỏi xem mẹ hết ốm chưa. Xúc động lắm.
Ðề: Khoe "người đàn ông " dũng cảm nhất eo ôi cm có những đứa con ngoan và đáng yêu quá, chúc các bé luôn mạnh khỏe và hóc giỏi nha
Ðề: Khoe "người đàn ông " dũng cảm nhất Con thật dũng cảm , con bé mà đã biết lo cho ba mẹ, sợ ba mẹ bùn. Lớn lên chắc chắn sẽ là người sống tình cảm. Chúc con luôn mạnh khỏe để ba mẹ đỡ lo nha
Ðề: Khoe "người đàn ông " dũng cảm nhất bé đúng là cậu bé dũng cảm rồi .chúng bé hay ăn chóng lớn để ko phải đi viện nữa nhé
Ðề: Khoe "người đàn ông " dũng cảm nhất Bé thật xứng đáng với danh hiệu " người đàn ông dũng cảm nhất", chúc con mau khỏe để dì và mẹ vui lòng nhé
Ðề: Khoe "người đàn ông " dũng cảm nhất con trai dũng cảm, mau khỏe để còn lớn kiếm tiền nuôi ông bà nhé
Ðề: Khoe "người đàn ông " dũng cảm nhất Cậu bé yêu quá, mới bé tý đã biết nghĩ cho ng khác rồi. Chúc con mau hồi phục
Ðề: Khoe "người đàn ông " dũng cảm nhất 6 tuổi thì bằng tuổi giai nhà e ,nhìn giai nhà mn cứng cỏi thật.
Ðề: Khoe "người đàn ông " dũng cảm nhất chà. chúc mừng mn đã có 1 ng` đàn ông cực dũng cảm nhé hihi. bé giỏi thật đấy
Ðề: Khoe "người đàn ông " dũng cảm nhất hôm qua em về quê. Cả ngày, cu cậu cứ tíu tít, bám lấy chân cứ sợ như là, dì mà rời khỏi tầm mắt 1 phút là sẽ chốn đi Hà Nội lúc nào, mà cu cậu ko biết. Lúc chuẩn bị đi thì trời mưa to. Cu cậu mừng, líu lo cả buổi " Ông trời cứ mưa to cả đêm đi. để chú dì ở nhà với con" Do mai anh nhà em phải đi làm sớm nên trời mưa và cu cậu nài nì nhủ thế nào thì 2 vợ chồng vẫn phải đội mưa đi. Cu cậu tiu ngỉu lắm. ôm chân sụt sịt " Dì ơi! con xin lỗi dì. Do con xin ông trời mưa to cả đêm. nên chú dì mới bị mưa ướt..." Ui! cá sấu còi nhà em... đáng yêu vô cùng cm ạ
Ðề: Khoe "người đàn ông " dũng cảm nhất Ôi thương cháu quá, đang nhỏ tuổi mà biết suy nghĩ. Chúc chau nhanh khỏi bệnh, hay ăn chóng lớn nhé,.