Ðề: Ăn gì để lấy sức chiến đấu với giặc Tàu đây nhỉ? Nếu ko có đồ nhập người phân phối mang về thì mình có cần phải dùng những đồ quần áo, thức ăn của TQ đâu nhỉ? nhiều khi bị mua phải đồ TQ
Ðề: Ăn gì để lấy sức chiến đấu với giặc Tàu đây nhỉ? Thế bác đã ăn chưa, em thì ít khi ăn lợn mán nhưng ông xã em lại thích mấy cái đồ này Giờ bảo ăn món gì cũng khó các bác ạ, đồ việt nam 100% nhưng dùng thức bảo quản của TQ cho thực phẩm tươi lâu thì lại cũng bằng nhau :v Nói tẩy chay ntn ?, chi bằng trong quá trình chế biến mình điều chỉnh nhiệt độ nấu nướng ko biết có cải thiện được nhiều ko ? Bác nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp với, em cứ nghĩ đến ăn lại sợ, em sợ chết lắm (((( Đã thế dạo này còn nghe phong thanh bọn tàu khựa nó tẩm các chất lạ vào làm phá hủy dần cơ thể, nghĩ thôi đã thấy hãi rồi @@ HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP !
Ðề: Ăn gì để lấy sức chiến đấu với giặc Tàu đây nhỉ? Nhà mình hay ăn ở đó mà, từ ngày biết đến nghiện luôn, đồ ăn đậm chất Việt Nam, kể cả phong cách, rất hay, rất Việt. Toàn đồ ăn dân dã thôi, nhà mình cũng nghiện món lợn mán, và cũng đi ăn nhiều nơi, nhưng đảm bảo chỗ này ngon nhất HN. Đến là ưng ngay. Đồ ăn ở đây họ bày trên mẹt lá chuối, đúng theo kiểu làm cỗ của dân tộc Mường, Thích nhất món rau bò khai nữa, vừa là rau ăn, vừa là thuốc chữa bệnh của đồng bào dân tộc vùng cao... nói đến lại thèm rồi, chẹp chẹp.