Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tayeunhau, 19/5/2014.

  1. Mẹ Rơm

    Mẹ Rơm Guest

    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    Đọc tâm sự của mẹ nó mà tớ thấy thương quá. Nhà tớ trước kia cũng lâm vào cảnh bi đát, trong túi ko lúc nào có quá 1 triệu đồng. ngày ấy tớ mạnh dạn kinh doanh online, vốn bỏ ra cũng chỉ 500-600k/chuyến hàng thôi, tớ còn ko có xe máy cơ, toàn đi ship bằng xe đạp (hồi ấy chưa ra trường). Vậy rồi lâu lâu, đâu lại vào đó, giờ tớ vực đc lại mọi thứ tạm ổn rồi. Mẹ nó cũng gắng lên, nếu bán vỉa hè nhọc nhằn quá thì kiếm cái gì mà bán online cho đỡ vất, ship hàng nhờ chồng đi cho, bà bầu nên giữ sức khỏe để chăm con nhé!
    Chúc mọi sự bình an cho gia đình bạn!
     
    Đang tải...


  2. Me sao nau

    Me sao nau Guest

    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    Phụ nữ Việt Nam khổ quá. Ngày m chửa m cũng khổ nhưng chắc chưa khổ bằng e này. Cố lên bạn ơi. Chẳng biết giúp đc gì. Khi nào b sinh e bé m tặng ít Q. A của con và một số thứ linh tinh b có lấy thì nt cho m nhé
     
    tayeunhau thích bài này.
  3. Me be Xuka

    Me be Xuka Guest

    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    vất nhỉ, vc mình ngày cưới nhau xong 2 đứa thất nghiệp haha, cưới phai đi vay tiền, vay xong thì trả vẫn nợ 15tr âm, thế mà liều cưới xong cái chửa luôn, 2 vợ chồng ngày ngày đi tìm khách hàng, chiều tối cũng đi, có hôm đêm mới về đến nhà, bố mẹ chồng tưởng công việc vẩn ổn, hàng tháng còn lo tiền gửi về cho bố mẹ, trong khi tiền nhà tiền ăn còn khó khăn, có lúc k còn đồng nào trong túi, thế rồi bây giờ vc mình có tiền góp cùng bố mẹ mua nhà HN nhưng vợ chồng mình vẫn đi thuê nhà ở, nhưng cs đã tốt hơn nhiều, ngoài sự mong đợi, cv của mình đã thành công hơn, chồng mình cũng có công việc thu nhập tốt, nói chung là hài lòng, nhưng mình vẫn phải cố gắng nhiều, bao giờ mới mua đc nhà riêng mới yên tâm. chúc mẹ nó sớm vượt qua khó khăn, có con thường có lộc mà mn cố lên, mình thấy có bầu cv đi xin khó khăn, nhưng cũng là cơ hội cho mình cố gắng vươn lên.
     
    tayeunhaukakake thích.
  4. dieptkd

    dieptkd Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    Mn ơi cố lên nhé, e muốn giúp mn, nhưg chỗ mn xa chỗ e (e ở ngã tư sở), e lại đy làm nên k hỗ trợ việc vận chuyển cho mn đk :(
    Nếu mn muốn bán pate cho e thỳ liên hệ với e nhé. Cứ có od thỳ qa e lấy, 1 2 hộp cũng đk, e vẫn để giá buôn có lợi nhất cho mn.
    Mn cố lên nhé, có ck con bên cạnh thỳ mn vẫn vô cùng hp r. 5Ting!!!!!!!!!!!!!!
     
    tayeunhaukakake thích.
  5. Mẹ_lily

    Mẹ_lily Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,449
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    Em nghĩ chị bán bán khúc thì nên bán trong các khu chợ của làng. Xóm thì sẽ đông khách và dễ bán hơn vì ng ăn sáng nhiều. Vào các chợ ý thì chị cứ hỏi trật tự ở chợ trc xong làm luật lấy chỗ ngồi. Chắc 5-10k ngày. Như thế moi lâu dài và ổn định đc. Chúc mn vượt qua giai đoạn khó khăn này 1 cách suon sẻ nhé
     
    tayeunhau thích bài này.
  6. Mẹ Tít 1412

    Mẹ Tít 1412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    1,772
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    Cố lên e gái! E vào link ctv chữ kí của c nhé. Cơ hội tăng thu nhập cho e mà ko phải đi làm vất vả. Add yahoo haha1412 hoăặc skype phuongttm1412 của c nhé. Chị sẽ tư vấn
     
    tayeunhau thích bài này.
  7. thomax

    thomax Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    Mình cố lên nhé, ngày xưa mình bầu bé đầu, ngày nào cũng đi xe buýt lên sóc sơn ngày 60 đến 70 cây số để làm việc, bụng đau lắm nhưng vẫn cố đi không dám nghỉ. Sau đó mọi việc sẽ ổn thôi, bạn có định đi ship không mình sẽ liên hệ giúp, mấy mối quen của mình ship yên tâm lắm. Cứ 20 đến 30 k một đơn , chịu khó đi thì cũng dc 10 chục đơn một ngày. Mình cũng chẳng biết giúp gì hơn cả. Thật thương quá
     
    tayeunhau thích bài này.
  8. xuhuongtre

    xuhuongtre Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    3,071
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    Bạn nên cố gắng lên, vc son lúc nào cũng khó khăn mà. Mình cũng vừa cưới đang bầu bí nên ở nhà làm đây ah. Cũng có lúc mệt mỏi, chả làm đc gì. Nhưng dù sao cũng vẫn cố gắng. Lương chồng mình cũng thấp lắm ấy, nhưng vẫn đi làm cho có, chứ ở nhà cũng vất vả lắm.
    Nếu mẹ nó muốn kinh doanh online, mình có nguồn hàng với giá hợp lý, mẹ nó thích làm tranh đồng hồ thì liên hệ mình nhé.
    Mình có thể giúp mẹ nó có thêm chút kinh phí để sống. Tuy ko nhiều nhưng dù sao cũng đỡ hơn là ra bán hàng ở vỉa hè, nắng nóng ko tốt cho bà bầu.
    Trước mình cũng ở Trần Thái Tông, giờ về Trường Chinh rồi. Cái này ko cần vốn, mình sẽ hỗ trợ bạn tối đa nhé.
    Bạn có thể trao đổi qua mail với mình về vấn đề làm ctv nhé, trao đổi trên này ko tiện.
    Mail của mình: hoangdan86@gmail.com

    Chúc 2 mẹ con bạn khỏe mạnh, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé.
     
    tayeunhau thích bài này.
  9. khoai_tay

    khoai_tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    558
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    Mẹ nó ơi, hay bán cháo trai, trứng vịt lộn ở khu vực gần các trường tiểu học ấy, tớ thấy đông lắm, mà cũng chỉ ngồi 1 chỗ, nhờ chồng đưa hàng đến, nhưng mẹ nó phải xem luật ngồi thế nào, rồi đăng ký 1 xuất ổn định
     
    tayeunhau thích bài này.
  10. heocon_bn

    heocon_bn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    3,838
    Đã được thích:
    691
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    Khổ thân mẹ nó quá! Cũng chẳng giúp gì đc chủ top, chỉ mong bạn bình tâm và cố gắng giữ gìn sk để con còn khỏe mạnh nữa. Chuyện đâu sẽ có đó, rồi sẽ tìm ra giải pháp nàng ah. Cố lên nàng nhé!
     
    tayeunhau thích bài này.
  11. LeHaNgan

    LeHaNgan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    khổ thân chị quá, e cũng đang cần tìm người giúp việc theo giờ nhưng chị bầu bí như vậy cũng ko nỡ hỏi chị, thôi chị xem các mẹ trên này có việc gì phù hợp thì làm chị ah, chúc vợ chồng chị nhanh vượt qua khó khăn ạ
     
    tayeunhau thích bài này.
  12. Gấu Misa 1325

    Gấu Misa 1325 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/7/2010
    Bài viết:
    1,694
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    Mọi khó khăn rồi sẽ qua bạn ah. Cố gắng lên nhé.
     
    tayeunhau thích bài này.
  13. haden

    haden Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/8/2012
    Bài viết:
    1,101
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    HIchic co len ban!!! Vc mih cung khó lắm, cơ ma tat ca chug ta deu phai co gang, ko ai kho ba doi dau ban ah. Khổ cũng có cái hay của nó, mih nhận đc yêu thương nhiều hơn, gắn bó hơn!!!!
     
    tayeunhau thích bài này.
  14. me_nhim_bong

    me_nhim_bong

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    10,969
    Đã được thích:
    1,939
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    bạn bán online đi bạn, nhờ ck đi lấy hàng hộ, mn ở nhà nhận đơn rồi thuê shiper, Tuy bán bánh khúc cũng ko lãi nhiều nhưng bán online thì ko sợ ế (lấy hàng theo od thôi). Bạn gần nhà mình, bán thì ới mình ủng hộ nhá
     
    tayeunhau thích bài này.
  15. luuhuyenmai

    luuhuyenmai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/2/2014
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    Thuong lam, ko biet giup gi. Minh cung lam nghe ke toan nhung o vinh phuc co. Chuc me con em manh khoe, moi kho khan roi cung phai qua em a.
     
    tayeunhau thích bài này.
  16. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,311
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    Em thấy chị ra chợ đàu mối lấy ít hoa quả rồi đèo lên xe đạp đứng 1 chỗ bán cũng đc đấy chị ạ, lấy ít ít thôi cái món đấy cũng để đc 1-2 ngày .
     
    tayeunhau thích bài này.
  17. muathuthuongnho

    muathuthuongnho “Hạnh phúc tại Tâm”

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    8,167
    Đã được thích:
    624
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    Khổ thân bạn, đúng là mỗi ng mỗi cảnh, lại đúng lúc kinh tế khó khăn nữa, thui cố gắng lên bạn nhé! Mong rằng cơ hội và những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn....
     
    tayeunhau thích bài này.
  18. ochna42

    ochna42 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    2,136
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    hic. Em chẳng ở Hà Nội, tận trong nam, 2 vợ chồng lấy nhau cũng 1 thân 1 mình nơi đất khách, cũng thuê nhà cố gắng đi làm. Nhiều lúc cũng tủi thân với bạn bè, nhiều người có nhà có cửa, có gd giúp đỡ,... nhưng thật sự đọc được những dòng này của chị. Em mới thấy chị còn cực hơn em. Em cũng không thể giúp gì được, chia sẻ với chị. Mong chị cố gắng vượt qua, mọi gian khó rồi cũng đi qua thôi chị ạ. Em luôn tin như vậy. Chị giữ sức khỏe vì còn con cái nữa. Dù trong khó khăn nhưng mong rằng 2 anh chị vẫn luôn yêu thương và động viên nhau. Cái quí nhất vẫn là tình cảm mà.
     
    tayeunhau thích bài này.
  19. metimit

    metimit Xưởng sofa Nhật Hân

    Tham gia:
    21/8/2013
    Bài viết:
    1,966
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    khổ thân mn ,nhớ lại giống mình 7 năm về trc quá huhu khóc đây:(
     
    tayeunhau thích bài này.
  20. my híp

    my híp mẹ yêu chó con

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,677
    Đã được thích:
    983
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tủ thân, chán nản lắm các mẹ ạ. E chẳn biết tâm sự cùng ai.

    hix, khổ thân em tôi, hay là em bán online? Tuy ko lãi nhiều nhưng cũng đỡ mệt e ạ, còn lo cho con nữa cơ mà.
     
    tayeunhau thích bài này.

Chia sẻ trang này