tớ nói thật là tớ k ham hố mấy cái thanh lý đâu, chả hiểu sao chứ tớ thấy mặc đồ ng ta mặc rồi thấy kỳ kỳ sao ý, nên tớ cũng dọn ra đc vài túi đồ trước khi sinh bé lớn, mọi ng nói thanh lý nhưng tớ chả làm, mặc dù đồ của tớ có cái mới mặc thử có 1 lần chưa mặc đi đâu bao giờ ý nhưng đó là tùy mọi ng thôi, chứ tớ thấy đồ Mommy là ok mà, giá cả ổn đấy, có 1 chị cũng bán đồ Mommy trên diễn đàn mình đấy, hình như đc giảm 15% hay sao ý, tớ cũng vào xem topic rùi, nhưng chả có lúc nào đến chỗ chị ý thử đồ mà mua đc nên toàn ra cửa hàng chọn thui
hie hie, thích thế thì tớ cũng thích đc nàng ợ hôm nọ chồng tớ lên cơn chiều vợ, đưa vợ vào BB nhá, mua tặng vợ 1 cái váy xinh ơi là xinh, he he, mua xong về vợ vẫn treo trong tủ chưa mặc vì chưa có dịp j để diện cả (bây giờ ngồi nhớ lại mới nhận ra rằng hôm ý đi mua đồ chồng mình dùng tiền của mình để trả váy, hic, vậy suy ra là mình mua tặng mình à ) hồi bầu vịt cũng đc chồng mua cho 1 cái bb nhá
uh, giống nhà mình thế, hồi có bầu Đạt chồng cũng đưa vợ đi mua đồ, tranh thủ lúc lão ý đang muốn thể hiện làm phát 2 cái quần ở ANNA và 2 cái váy bên BB, nhưng lúc trả tiền thì toàn ở ví mình ra, thế mà về cũng sướng mới hâm
2 mụ này như thế là hơi hâm thui vì nghe mác chồng mua cho là sướng rùi mà ... cơ mà tiền túi vợ thì cũng của chồng đưa về ... ko chồng nó giữ lại thì cũng thế ...... còn tôi hả .... chồng biểu em thích gì thì mua chứ anh đâu có giữ tiền ... hic ....
Khiếp, sao đất Từ Liêm mà rẻ thía bà? Tình hình tn rùi, đã chuyển chỗ chưa? Tui vừa lội qua mục "Việc làm" mà thấy mọi người dạo này thích vào nhà nước với ngân hàng lắm bà ah.
LOA LOA LOA............ Các nàng ơi, ọp nào....................................... Trưa thứ 5 11h có bà nào rỗi không nào. 1. Bongchyan.bb 2. ........................
Hê hê, đã lên loa rùi ah. Tôi loa lại hộ nhá. ỌP ẸP nào các bạn Ỉn ơi. Trưa thứ 5, 11h. Mọi người điền vào danh sách nhé! 1. Bongchyan.bb 2. Vitbau 3. Nhabibo 4. Đạt đẹp trai --------> tôi tự ý điền cho bà vì biết bà sẽ đi mà, đúng ko? 5.......................... .......................
à, cái nì thì tớ xin đính chính lại nhá,tiền đấy đúng là tiền của tớ thật á, tiền lương và tiền bán hàng của tớ chồng cho tiêu tha hồ và thoải mái, còn lương của chồng hàng tháng về đưa cho mẹ tớ, trả cho giúp việc, và đầu tư các khoản của lão ý, chỉ khi nào vợ cần và bảo thì lão ý thu xếp đưa cho thoai, chứ làm j có mang về cho vợ chơ (
thay vì đưa vợ chi trả thì ổng chi trả cho bà đỡ mất công mệt óc .... chồng tớ thì hỏi ... anh đưa tiền cho em mà đâu hết rùi trong khi tớ vẫn phải tiết kiệm và mọi thứ chi tiêu ...... còn gửi xiền về cho MC mượn xây nhà nữa chứ .......