Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con có vẻ nhiều bé sinh và cuối năm nhỉ?bé nhà mình sinh tháng 3,làm quen với tất cả các mẹ.thấy cũng nhiều bé đi lớp rồi,con mình cũng đã đi học được 1 tuần.ở đây có mẹ nào ở khu Văn Quán,Hà Đông ko ạ?
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Em cũng ở Hà Đông, nhưng cách Văn Quán khoảng 4km. Bé nhà em sinh tháng 4, vẫn chưa đi lớp. Rất vui được làm quen với chị.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con con em cùng tháng 10 đây ạ. Đến giai đoạn này bắt đầu bướng khó bảo, e đang đọc cuốn sách 123 phép màu kì diệu để trị anh chàng đây ạ
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con e bán sữa hả?chắc bé nhà e là con đầu?
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Vâng em mới có 1 đứa chị ạ. Em bán sữa nhé, khi nào có nhu cầu thì ủng hộ em với nhé.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghi Bé nhà em cũng đầu nằm mới cho nàng ý đi học đây, lúc đó có em rồi ko cho ở nhà được
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Con mình cũng cuối tháng 4 /
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con con nhà mình cô cũng bảo mẹ đi là nín và chơi ngay...nhưng mà khóc vật vã, cứ kêu sợ với không...đến hôm nay sang tuần thứ 4 rồi vẫn mệt và mỏi lắm
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Sang tháng nhà em cũng cho bạn ý đi học, ko biết sẽ thế nào đây. Lo quá
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Bé nhà mình sinh 27/02/2012. Đi học từ hồi 17 tháng tuổi, trộm vía đi học ngoan chả khóc buổi nào, ở nhà cự tuyệt cháo và sữa nhưng đi học cô cho ăn cháo uống sữa ngon lành. Thế là mẹ cháu bon chen gửi thêm sữa ở lớp cô cho ăn thêm một bữa. Lúc đầu đi học có tháng ốm 3 lần, rồi chân tay miệng đủ cả. Đi học tầm 3 tháng là đỡ ốm hẳn. Giờ hơi còi mới 12kg nhưng được cái cao ráo, chắc chắn. Nhưng từ 30/04 nghỉ lễ cả tuần tới nay ngày nào cũng một trận khóc ăn vạ bố mẹ vì những chuyện chả đâu vào đâu. Có mẹ nào con tầm 2-3 tuổi cũng ăn vạ và bướng bỉnh không, chia xẻ kinh nghiệm nhé.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Chào các Mẹ Rồng. Bạn bé nhà mình cũng rồng đây, cuối tháng 10/2012. Bạn ý đã bắt đầu bướng, làm sai nhưng khi mẹ bắt xin lỗi thì xị mặt ra nói: Không. Rất hiếm khi bạn ấy chịu nhận lỗi của mình. Khi biết mẹ thực sự rất giận thì chạy lại thơm mẹ và nói: ieu ieu để xoa dịu. Thật sự khó để rắn với bạn nhắng nhít này.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con hì hì, bọn nhóc bây giờ ghe lắm. Con gái tớ đành hanh toàn bắt nạt mọi người. Không ưng ý cái gì là xông vào giựt tóc ghê lắm.Những lúc như thế mẹ chỉ biết chỉ trỏ linh tinh cho nó qua cái cơn giận đi rồi bảo ban nó thôi. Nhiều lúc tức lắm mà vẫn phải kiềm chế/
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con chúc các bé đều đáng yêu,, khỏe mạnh,, chăm ngoan
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con chào cả nhà, bé nhà mình rồng tháng 12/2012, giờ nói được khá nhiều, mình nói gì cu cậu nói theo đó. mỗi tội lười ăn và tiêu hóa kém nên còi lắm.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con bé nhà tớ thì lúc mà xem quảng cáo thì mẹ có gọi rát cổ nó cũng chả thèm đếm xỉa gì. Bác sĩ kết luận ko sao thì mẹ nó yên tâm.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con haha bạn này khéo nịnh mẹ nhỉ, mà nhìn cái trán là biết bạn ấy rồi
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con chắc mn gọi bé đúng vào lúc bé ham j nên ko thèm trả lời mẹ rồi
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Giống bé nhà em, bé sinh tháng 10/2012, mê xem quảng cáo và lúc đg chơi đồ chơi cùng các anh chị thì thôi khỏi phải gọi luôn.hix. Bé nhà em 11 tháng đi ngon lành rùi nhưng giờ hơi lười nói, nói được ít. Mẹ giận bảo đuổi đi không nuôi nữa là lao vào ôm với thơm xong rùi cười.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Hì các bé mải xem nên thế đó mn ạ, bé nhà mình mà xem quảng cáo thì gọi mấy lần mới quay lại ngõ người gọi cái xong lại quay ra xem tiếp đó ạ. Mà khám bs bảo ko sao thì bt ko phải lo đâu mn ạ
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con bé nhà tớ thì nói được khá nhiều rồi, còn hát hò yêu lắm. tớ đang dạy hát mấy bài mà bạn ấy khá hợp tác, nhưng mỗi bài chỉ hát được có câu đầu VD như con cò bé bé, bé ơi ngủ ngon, bé bé bồng bông. Còn những câu sau mẹ hát thì nàng ý nhại theo được từ cuối cùng của câu hát. Mẹ mà đi làm về là nàng gọi Mẹ ơi nghe tỉnh cả người. he he