Chào các mẹ! Chuyện khó chịu từ sáng, giờ em mới rảnh để tâm sự với các mẹ. Sáng sớm em đi làm, đến chỗ dừng đèn đỏ, em muốn giẽ phải mà có xe phía trước dừng chềnh ềnh ra đó. Em rất nhẹ nhàng nhờ tử tể " chú ơi đi lên chút, cho cháu giẽ phải", ông ta im lặng không chuyển động, thấy vậy anh đứng cạnh trợ giúp:" chú ơi, chú lui lên cho người ta giẽ phải", lào ta lớn tiếng "biết rồi, nhưng tao đang đứng trước vạch đường" >:<. Em cũng chẳng vội vàng gì, mà thấy khó chịu, anh phía sau em cũng muốn giẽ, mà nghe lão ta nói thế cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Thực tình không vội vàng, hơn thua gì mấy phút, mấy giây, mà thấy rất khó chịu với kiểu tham gia giao thông với thái độ cục súc. Vừa mới hôm qua, em đọc báo viết về vụ xảy ra ở Lotte Kim Mã, nhân viên cũng bị một lão cục súc hoạnh họe rồi hành hung, đập phá. Sáng ra thấy thế, em cũng nghĩ bụng "không phải phí lời, tốn công nói lý với kẻ cùn". Các mẹ tham gia giao thông cũng nên tránh những kẻ này, mang bực mình vào người mà không may còn phải vạ.
Ðề: Không nói lý với kẻ cùn Gặp những TH này thì cố chờ tý mn ạ! Bjo nhiều thằng CHí Phèo lắm em sợ toàn im! Nhưng dúng là đi đường thấy mọi ng toàn lấn làn tranh đường khó chịu kinh khủng!
Ðề: Không nói lý với kẻ cùn Đúng rồi mn ạ, có rất nhiều chỗ chờ đèn, người được giẽ không có chố để đi lên, gây khó chịu, còi xe inh ỏi, gặp người tử tế, mình nói thì ng ta tránh, chứ gặp những thành phần này mình nên im lặng chờ đợi cho lành ạ
Ðề: Không nói lý với kẻ cùn Trường hợp lấn đường gặp nhiều. Rồi thêm cái khoản đèn đỏ vẫn còn mấy giây, mà những người phía sau bấm còi inh ỏi.
Ðề: Không nói lý với kẻ cùn không biết đến khi nào ý thức tham gia giao thông ở VN mới được như ng Đức các mẹ nhỉ, tự bản thâm em cũng có lúc thấy chờ mấy giây cũng nôn nóng, nhưng cũng phải tự nâng cao ý thức bản thân
Ðề: Không nói lý với kẻ cùn Em chả hiểu sao người ta cứ đứng tràn, đứng chắn hết lối rẽ của người được rẽ phải, mặc dù thường có tấm biển đề " được phép rẽ phải". Hoặc trời nắng như này, cứ thấy bóng râm là dừng phắt xe lại, không cần để ý xem người đằng sau có tông vào mình hay không. Đi đường lắm khi bực bội lắm các mẹ ạ.
Ðề: Không nói lý với kẻ cùn vâng, gặp những người như thế này thì cũng chỉ biết lắc đầu im lặng thôi mn ạ
Ðề: Không nói lý với kẻ cùn nắng nóng, khó chịu cũng đành là phải tìm chỗ tránh, nhưng cũng phải có ý thức với ng khác nữa mn nhỉ mỗi người có ý thức một chút thì giao thông đỡ ách tắc