Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân thương cho chủ top quá, chỉ bằng tuổi con gái mình. mong là con sẽ vững lòng vào cuộc sống, dù làm mẹ đơn thân có khá nhiều cực khổ, nhưng cô tin rằng con sẽ vượt qua được hết, chúc con luôn mỉm cười với cuộc sống và nhận được nhiều niềm vui từ con cái của mình.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân theo mình, bạn không nên kết hôn với cha đứa trẻ, vì có kết hôn thì cũng không hp. Bạn đã quyết định sinh con thì đừng suy nghĩ nữa, cố gắng ăn uống để sinh con cho tốt. Mình cũng có 1 người bạn thân, mẹ của bạn ý cũng là single mom. Cô ấy luôn chia sẻ rằng làm mẹ đơn thân rất vất vả, có nhiều điều tiếng không hay, và đặc biệt đứa con cũng có 1 tuổi thơ buồn, tuy nhiên mình thấy cô ấy giáo dục con rất tốt, bạn mình vẫn học giỏi và thực sự trưởng thành hơn tuổi. Tuy nhiên, bạn không thể nuôi con 1 mình nếu thiếu sự hỗ trợ của cha mẹ anh em của bạn. Sau này, nếu thương yêu hay gặp ai phù hợp bạn thì bạn kết hôn. Mình cũng chia sẻ thêm, việc bạn có con riêng và kết hôn cũng không phải quá lo lắng về vấn đề "con anh con tôi con chúng ta" đâu, quan trọng là sau khi sinh con bạn phải có công việc tốt và kin tế ổn đinh. Việc làm mẹ đơn thân không chỉ đòi hỏi kinh tế bạn tốt mà tinh thần của bạn cũng phải mạnh mẽ. Hãy suy nghĩ kĩ và mạnh mẽ lên bạn, hạnh phúc của bạn đừng để người khác quyết định!
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân chia sẻ với mẹ nó nhé. khổ thân quá. cố gắng lên mẹ nó nhé, nghĩ đến đứa con mình sẽ có thêm nghị lực mà
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân những bà mẹ đơn thân sẽ vất vả hơn, dễ tổn thương hơn và như thế sẽ rèn luyện cho mình kiên cường hơn, cố gắng em nhé, con cái là công trình của các bà mẹ
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Quá trẻ để làm mẹ đơn thân nhưng hoàn cảnh đã lỡ rồi thì chủ top nên cố gắng nói với bố mẹ. Nếu tự chăm con sẽ không đi làm và có tiền để nuôi bé được đâu. Còn đừng lấy loại đàn ông như thế làm chồng lại khổ thêm
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Cs gia đình mấy năm đầu bao giờ cũng có nhiều vấn đề e gái ạ. Giờ c thấy nhiều người vội vàng đi đến ly hôn quá. Không biết thế là đúng hay sai nhưng con cái luôn thiệt thòi.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân 24 tuổi thì làm mẹ là tuổi đẹp rồi. Tuy nhiên nếu mà mẹ đơn thân thì sẽ vất vả lắm, nhất là về điều kiện kinh tế nữa. Mình quen 1 vài bạn gái, nhiều hơn bạn vài tuổi, cũng vì hoàn cảnh mà ly thân, và đơn thân nuôi con. Nhưng các bạn ấy có công việc ổn định nên tự tin lắm. Sau khi sinh con, bạn nên nhờ người thân của mình hỗ trợ nữa, để con cứng cáp thì bạn bắt đầu công việc mới nhé. Tất cả mọi việc có thể làm miễn là lương thiện, để có tiền cùng nuôi sống 2 mẹ con. Chúc bạn sáng suốt vượt qua mọi chuyện.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân E là một người mẹ tuyệt vời, hãy nghĩ đến con mình e sẽ vượt qua đc tất cả, bé sẽ là nguồn động viên cho e. Người mẹ đơn thân thời buổi này chẳng có gì là sai, thiên hạ xi` xèo cũng chỉ vài 3 ngày thôi e. Chúc hai mẹ con e sẽ vượt qua kho khăn này!!!!Chị tin là e làm đc! cố lên e!
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Chắc chắn lựa chọn như vậy là phải dựa vào gia đình và chấp nhận hoàn cảnh. Mình nghĩ đã chọn là bà mẹ đơn thân thì nên dứt hẳn anh chàng không tốt kia đi. Không liên quan gì nữa ... khi nào sinh bé ra , tìm 1 công việc ổn đinh và lo cho tương lai của 2 mẹ con.. Dù biết rằng người nhà sẽ rất sốc, nhưng bố mẹ không thể bỏ con. Cố gắng lên bạn! Quyết định như vậy chứng tỏ bạn là một cô gái có tâm đức và dám đương đầu. RỒi mọi chuyện sẽ qua thôi...
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Chúc bạn mẹ tròn con vuông và tìm đc người đàn ông thương bạn thật sự
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Hãy làm lại cuộc đời đi bạn, sống với 1 người chồng lăng nhăng như thế trước sau gì thì cũng khổ thôi, mạnh mẽ lên, mình còn trẻ mà. Không có gì là muộn hết, hãy bắt đầu cuộc sống mới thật tốt, tất cả vì con ...........Mạnh mẽ lên nhé.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Đọc tsự của e mà thương quá. E còn trẻ quá, cv lại k có nên sẽ rất vất vả khi sinh con và nuôi con. Nhưng dù sao e cũg đã qđ như vậy, và cũg gần đến lúc sih rồi. chị thì nghĩ thế này: - Em nên nói chuyện này với gđ em: bố mẹ, chị gái...Dù tnào thì k bao giờ bmẹ mình bỏ mình, bỏ con cháu mình e ah. Bmẹ sẽ sốc, sẽ buồn nhưng thương con nên dần sẽ qua thôi. Phải có gđình hay người thân bên cạnh lúc sinh còn đỡ dần, lo cho 2 mẹ con - còn cái thằng bạn trai lăng nhăng của e, e k viec gì mà fải snghĩ khi cầm tiền của nó cả. Đó là trách nhiệm nhỏ nhất mà nó cần làm cho 2mẹ con e. Lẽ ra nó fải làm nhiều cái khác hơn thế cơ nhưng nó k làm đc. Hiện giờ nếu k thấy tmái thì tốt nhất e nên dần xa và cắt hết mọi liên lạc với nó. Cái thằng đàn ôg dám làm k dám chịu, chỉ biết làm khổ cho e thì sau này cũg k trông mong nó thay đổi mà yêu thương e với con đâu Mong e sẽ mẹ tròn con vuông. có con sẽ làm e mạnh mẽ và sống bản lĩnh hơn!