Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Mình hơn bạn 1 tuổi, cũng đã bị rơi vào tình huống này, nhưng chẳng sao bạn ah, cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp. mối tình đầu thường khó phai mà, bạn nghĩ thoáng ra, tìm một niềm vui mới, đi chơi cùng bạn bè, 8888 chuyện, đi du lịch , ăn uống.....gì gì đó, nhiều thứ để làm bạn sẽ dễ quyên hơn, đừng quá cố vì càng cố sẽ càng nhớ, bạn hãy để nó diễn ra thật bình thường, tới lúc nào đó thời gian sẽ làm bạn thấy nhẹ nhõm thôi, hãy nghĩ rằng chồng tương lai là một người tốt, anh ấy xứng đáng được mình yêu bằng cả tấm lòng. Mình đã nghĩ như thế, nghĩ chồng của mình sẽ là 1 ng thiệt thòi khi là người đến sau nên mình đã quên được và đang happy vs anh trên avatar, hihi Chỉ là duyên đến và duyên đi thôi,
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ một người không hề yêu thương trọn vẹn cho mình, thế thì sao phải rơi nước mắt hả bạn ơi. nước mắt ý đã quá lãng phí rồi bạn ạ. hãy nghĩ tới tương lai tốt đẹp mà bạn có thể giúp đỡ bố mẹ bạn. cho phép mình buồn bã, vật vã trong một ngày thôi, tự nhốt mình 1 mình cũng đc. và sau đó refresh lại sức sống bản thân mới, bản sẽ cảm nhận đc điều kì diệu từ những vật vô tri trong cuộc sống.
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Xin tuyên bố, bạn chính thức thất bại vì trong tình yêu bạn yêu nhiều hơn. Người yêu nhiều hơn là người thất bại, là người khổ hơn. Biết rằng rất khó nhưng cố gắng sẽ được, hoặc tìm kiếm một ai đó yêu thật lòng cũng là cách để quên. Mình cũng có tâm trạng gần giống bạn...
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Giống nhau rồi, nhưng tớ còn thảm hơn. Hahha, yêu nhau 4 năm, bỏ nhau sắp tròn 4 năm. EX đã đi lấy vợ. Còn tớ thì dứt khoát không mơ mộng đợi chờ gì đến nữa nhưng vẫn chưa yêu được ai, và đang lên kế hoạch sống 1 mình phần đời còn lại. T chán cảnh phụ thuộc sướng khổ, vui buồn vào người khác lắm rồi! Nhất là lúc bị phản bội hay cãi nhau triền miên ức chế thần kinh, căng thẳng vô cùng!
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Lên cấp lever bản thân đi bạn! Khi mình thấy bản thân mình là quan trọng nhất, mình cần phải yêu bản thân mình nhiều hơn người khác. Độc lập không phụ thuộc vào bất cứ ai kể cả tình cảm, như vậy mới bảo vệ được mình trong " sóng gió" bạn à!
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ mối tình đầu của anh thì sắp đi lấy chồng rồi em à .ko biết lúc đó mình thế nào nữa
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ hị hị, cái topic cách đây 1 năm của em lại được đào mộ lên! ^^ Đang lu bù với công việc vô tình đọc lại topic này mà thấy... hì, bây giờ sau hơn gần 3 năm chia tay, vẫn có cảm giác ngạt thở khi nghĩ đến Vì trục trặc nào đó nên họ vẫn chưa cưới cơ mà 1 hôm vô facebook thấy ngta nói chuyện tình tứ với nhau mà tự nhiên khóc ngon lành. Đúng là điên mà, ) Hay là rủ anh nào đó cưới cho xong cho hết buồn tình cũ
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Khóc 1 lần xong rồi thôi em ạ, Cái gì ko phải của mình thì có cố gắng cũng ko đc mà, Cuộc sống còn quá nhiều điều tốt đẹp và còn rất nhiều người tốt hơn nữa, quan trọng hơn là ở đó có thứ thuộc về mình ^^
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ ho ho, ny cũ lấy vo thi chúc ng ấy hp b ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Thấy có mình trong đó. hí hí. Dù sao cũng là kỷ niệm, qua nhanh bạn nhé.
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ hình như bạn cùng tuổi mình, thôi có phần gì đó lụy tình, nhưng rồi dần dần thời gian sẽ qua đi mà. mong bạn sớm tìm được nửa yêu thương bạn nhé
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Xin chia buồn và đồng cảm cùng bạn. Xin tặng bạn bài thơ: ĐÁM CƯỚI NGƯỜI YÊU CŨ Đám cưới Anh , Em là người khách lạ Được Anh mới tới dự lễ thành hôn Quà tặng Anh là một mảnh tâm hồn Đang vỡ vụn theo từng tràng pháo nổ Xác pháo bay tưng bừng trên phố Ly r*** nồng cay đắng nâng lên "Xin chúc Anh_Chị mộng thành tiên Và mãi mãi yêu nhau như ngày cưới" Rựơu se môi Em nghe lòng tức tưởi Đâu cần Anh đáp lại "cam ơn Em, Anh ước rằng ngày tháng này sang năm Em sẽ báo tin ngày suất giá !" Em bâng khuâng nhìn người con gái lạ Đang tươi cười bện cạnh kẻ Em yêu Nàng giàu sang ,duyên dáng mĩ miều Em nhỏ bé nên ân tình cũng thế!!! Môi Em cười mà hồn em nhỏ lệ Tiếng ai tan báo hiệu tiệc vui tàn Khách thưa dần ôi nét mặt hiên ngang Dạt dào nước trên môi Em...mặn đắng.
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ đã 2 năm rồi... chị hãy cố gắng quên đi anh ny cũ kia đi nhớ lại làm gì chỉ có mình đau thôi à cố gắng sống thật hạnh phúc, thật thành công lên chị à
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ mình nghĩ bạn là người sống nặng tình cảm quá, nhưng thôi hãy quên qua khứ đi bạn và hãy bắt đầu một cái gì mới hơn biết đâu lúc đó bạn sẽ hp hơn
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ rồi sẽ quên thôi bạn. trai tốt ngoài kia đang đợi đầy. đừng bỏ lỡ thanh xuân cho những điều vô ích. chúc bạn mau tìm thấy một nửa đích thực của m.
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Thôi bỏ qua đi kiểu chứng kiến này tớ bị rồi. Nhưng nên nghĩ lạc quan lên họ ko phải giành cho mình nên mới vậy.
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Dù ko còn yêu nhau nhưng khi nhìn thấy ng đó đi cùng người khác cũng chạnh lòng. Mình thì bị người yêu phản bội, nhưng giờ mình lại cảm ơn điều đó, vì giờ mình cũng có chồng, anh dù không đẹp zai ga lăng nhưng lại yêu vợ. Còn ng kia thi thoảng nhắn tin gọi cho mình, mình rất khó chịu vì bị làm phiền.
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Người yêu cũ của mình 14/7 này cũng lấy vợ....chợt mỉm cười và chúc anh ấy hp. Được mời nhưng ko biết có nên đi không các mẹ?