hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi conchovatva, 12/3/2014.

Tags:
  1. bachduong1404

    bachduong1404 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/1/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    trên đời còn nhiều điều kì diệu lắm chị ạ, đừng vì phút giây đau khổ nhất thời này mà quên đi bản thân, bố mẹ. Còn nhiều người yêu quý chị lắm, ngoài kia còn rất nhiều người sẽ yêu chị đến cuối cuộc đời này. Cố lên chị nhé
     
    Đang tải...


  2. conchovatva

    conchovatva Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    em cám ơn các chị! chị cám ơn các em ! đã bên em và động viên an ủi em lúc này ạ!
     
  3. phuong1_0

    phuong1_0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    1,131
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Bạn ơi, tớ thấy bây giờ thì đúng là bạn rất đau khổ, chắc chắn rất tuyệt vọng. Sẽ cảm thấy mình kém cỏi, bế tắc.... Cực kỳ nhiều cảm xúc tiêu cực.
    Nhưng, ở đời rất may là lại có chữ nhưng đấy. Vì tớ cũng một lần như thế. Tớ nhận thấy rằng cảm giác củatớ cũng như bạn bây giờ nhưng nếu như bạn vẫn tiếp tục yêu anh ta, cố gắng lấy được anh ta thì sao?? Chắc chắn sau này bạn lại rơi vào một bế tắc và tuyệt vọng khác của cuộc đời, mà cái đau khổ này thì cả đời bạn sẽ phải sống với nó và ko bao giờ thoát ra được.

    Thế nên bạn cứ cho phép bạn buồn một thời gian, tối đa là 1 năm đi. HI, sau đó thì vui chơi du lịch thoải mái đi. Trong cái rủi có cái may mà, ko phải chia tay anh ta đi cưới vợ là rủi ro đâu. HI, một người nhanh quên như thế thì mình cho qua thôi. Tớ chỉ tiếc khi người ta vẫn con tình cảm với mình thôi chứ tớ ko tiếc khi người ta ko còn tình cảm với tớ.

    Cố lên bạn nhé, đời còn dài, sống độc thân vui vẻ là một hạnh phúc và mơ ước của tớ bây giờ đấy!
     
    conchovatva thích bài này.
  4. lino_bra_shop

    lino_bra_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2011
    Bài viết:
    1,349
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    bạn ơi, chia tay không hẳn là buồn, nó chính là cơ hội để mở ra cánh cửa khác cho cả 2 đấy. Có thể ngày này năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau khi nghĩ lại bạn sẽ thấy là như vậy. Mình cũng đã vậy ! Chúc bạn luôn sáng suốt và nghị lực .
     
    conchovatva thích bài này.
  5. Dì tẹt

    Dì tẹt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Đồng cảm với bạn, yêu nhau 15 năm rồi khi mình còn ít cơ hội để đến với người khác thì họ quay lưng tìm Hp mới ngay được như thế tahatj sự rất đau lòng, nhưng bạn phải sống vì bạn và vì gia đình bạn nhé, họ vô trách nhiệm với bạn thì bạn phải có trách nhiệm với bản thân mình chứ, rồi 1 ngày họ sẽ phải hối hận vì hôm nay đã bỏ rơi bạn thôi, con cá mất là con cá to mà nhưng bạn nghĩ mà xem người phụ bạc như anh ta rồi có mang lại HP cho người khác? cố gắng lên nhé
     
    conchovatva thích bài này.
  6. T Dung

    T Dung Hổ mẹ

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Em thì chỉ mới hơn 2 năm thôi, nhưng có cảm giác chẳng đến đâu. Vẫn phải nghĩ về bố mẹ và bản thân để sống thôi chị ạ.
     
    conchovatva thích bài này.
  7. aochongnang1

    aochongnang1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chị thân mến! Trước hết em xin chia sẻ nỗi đau đó của chị và sau nữa là trải lòng về mối tình của mình. 5 năm, bằng 1/3 của chị thôi, nhưng nỗi đau đến giờ này em vẫn chưa nguôi ngoai hết.

    Vậy là chúng em chia tay chính thức đã hơn 1 năm. Hơn 1 năm em đã nếm trải biết đủ các cảm xúc mà chưa bao giờ có: hi vọng, tuyệt vọng, căm hận, phẫn nộ... Cuộc sống em dần trở nên cân bằng, cảm xúc cũng vậy , cũng dần nguôi ngoai, nhẹ nhàng.

    Giờ đây, khi nằm gõ những dòng này nước mắt em vẫn rơi như thường. Em khóc ko phải vì tiếc nuối dĩ vãng, tiếc nuối cuộc tình đó, con người bội bạc đó, tôi khóc vì cảm thấy tủi thân.

    5 năm yêu nhau, chúng e, xảy ra khá nhiều biến cố, chuyện tình cảm đôi khi sứt mẻ cũng như bao cặp khác.Sau tết năm ngoái, em cũng muốn cả 2 tạm xa nhau để xem lại tình cảm. Sau 2 tháng, em thấy tình cảm của mình dành cho người yêu ko thay đổi và nghĩ rằng anh cũng vậy. Nên chủ động nhắn tin gặp mặt. Gặp nhau anh ko hề nói rằng đã có người yêu và vẫn sex với em bình thường. Sau đó 1 ngày, em hack facebook và phát hiện ra mình bị lừa, anh ta đã có người yêu. Thậm chí lại còn có ý định biến em thành rau.

    Mọi người thì em ko biết. Còn cá nhân em nghĩ rằng: Trong tình yêu, đúng là ko có sự đảm bảo nào hết. Hôm nay, thế này ngày mai có thể khác. Hết yêu và chia tay là chuyện vẫn thường thấy. Nhưng cái cách mà ko yêu nữa, quay lại để thoả mãn sex là điều bản thân em thấy quá khốn nạn. Em ko đáng bị như vậy. Mọi người vẫn biến gấu thành rau, khi và chỉ khi bị mọc sừng. Còn em, yêu anh ta 5 năm, em quá thiệt thòi: chưa từng đi xem phim, chưa từng được chúc mừng ngày nào, chưa từng được tặng quà... 5 năm em chỉ biết cắm đầu vào học hành, kiếm tiền và chăm lo cho anh ta. Để rồi nhận lại kết cục như ngày hôm nay. Dẫu biết cuộc sống là phải biết chấp nhận. Nhưng đúng là những ngày tháng trước, đối với em đó là 1 cơn ác mộng.


    Anh ta bỏ mặc em để đến bên tình yêu mới, hạnh phúc mới. Còn em, em biết làm gì nữa? Ngoài việc âm thầm đau khổ và đối diện. Từ bé, em là người khá cá tính và khẳng khái. Em ko cho phép mình níu kéo dù chỉ 1 lần nữa. Bởi tôi có lòng tự trọng, tôi có cái tôi của mình, trước như thế nào sau như thế. Và tự nhủ lòng mình phải quên luôn kẻ bội bạc đó đi, sống thật tốt, thật tốt...
    Hôm chia tay, anh ta còn nói lời cay nghiệt:yêu chứ ko bao giờ cưới em. Haiz, đây có thật là lời nói từ phía người mà em đã từng đầu ấp, tay gối ko? Đây có phải là thực tại ko??? Em mơ hay tỉnh???
    Thời gian đầu, em như một kẻ mộng mị chìm đắm trong những kí ức. Đi tìm những lí do thật thoả đáng. Để rồi sau đó lại tìm mọi cách để xoa dịu và củng cố tinh thần...

    1 vài người xui em trả thù. Và đôi khi em cũng định vạch kế hoạch. Nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại 1 vài ngày rồi tan biến. Vì em sợ nhân_quả, sợ nghiệp chướng. Xét cho cùng, có kết cục đau thương như vậy cũng phần lớn do emngu muội, ko lí trí. Và hơn tất cả, em ko muốn bon chen, ko muốn ăn thua trong tình yêu_1 : là tất cả, 2: chẳng là gì hết.

    Em chọn cách im lặng. Im lặng ko chỉ để kiểm điểm, nhận thức giá trị bản thân, mà im lặng còn để cho anh ta biết : đối với em, anh ta chẳng còn là gì cả. Hết là hết, kiểu như: Mày ko yêu tao nữa, tao sẽ biến khỏi cuộc sống của mày. Ko có anh ta em vẫn sống tốt(Thực tế đã chứng minh, em đang sống khá sung túc, đầy đủ và thoải mái). Mình ghê gớm nhưng ko thủ đoạn. Còn nếu thực sự e, muốn trả thù hoặc níu kéo thì ta cũng ko yên với em đâu. Hoặc ít nhất mối quan hệ của họ sẽ bị xáo trộn.

    Có đôi khi bế tắc với suy nghĩ: Tình thân nghĩa nặng luôn tồn tại, nhưng chỉ đối với đàn ông; công bằng chính trực luôn tồn tại, nhưng chỉ đối với đàn ông; quyền được lựa chọn luôn tồn tại, nhưng chỉ đối với đàn ông; niềm vui hạnh phúc luôn tồn tại, nhưng chỉ đối với đàn ông… cả thế giới này chỉ xoay chuyển xung quanh người đàn ông, vậy tại sao còn phải sinh ra đàn bà?

    Hơn 1 tháng sau chia tay, em quyết định ra nước ngoài theo sự ủng hộ của gia đình. Nhưng đúng là đời ko như ta vẫn mơ. Em phát hiện mình có thai. Trời đất như sụp xuống, rồi em lại ngụp lặn trong nước mắt và đau khổ. Em không thể báo cho anh ta được, vì tôi biết câu trả lời sẽ là : phá, hoặc nếu cưới thì cũng ko bao giờ hạnh phúc. Mang trẻ con ra làm điều kiện để níu kéo, để có 1 đám cưới, là điều mà em cho rằng hèn hạ vả nhục nhã nhất. Em cũng ko thể phá bỏ được, vì đã hút 1 lần nên rất sợ vô sinh rồi lương tâm cắn rứt. Nhưng nếu em giữ con lại thì tương lai em mờ mịt, nhất là vấn đề hôn nhân_chuyện không phải của riêng emmà còn ảnh hưởng đến gia đình, rồi single mom sẽ rất rất khó khăn. Em suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến phát điên. Giữ hay bỏ đây??? Cuối cùng em quyết định giữ lại định rằng sẽ ko cho ai biết ngoài những người gần mình hằng ngày. Từ hôm đó, em đã lên rất nhiều kế hoạch cho tương lai của 2 mẹ con. Mua sữa bầu, mua thuốc bổ để uống cho con mạnh khoẻ, thông minh...Em định rằng khi bụng bắt đầu to, em sẽ về nhà chơi vài ngày rồi nói với mọi người rằng: mình phải đi công tác xa chừng 10 tháng. Rồi hàng nghìn dự định trong khả năng kinh tế của bản thân nữa cơ.

    Hàng ngày, cứ lúc nào rảnh rỗi em lại tâm sự với con. Đôi khi tò mò muốn biết nó là gái hay trai, rồi mơ mộng chẳng biết nó sẽ như thế nào nữa. Nhưng em cầu rằng nó ko có nét nào liên quan đến gia đình nhà họ.Trai hay gái cũng vui cả. Miễn là con phải ngoan, thông minh, khoẻ mạnh. Cuộc sống như thêm phần ý nghĩa. Con cái là lộc trời mà...

    Nhưng...Nhưng đời, đúng là đời bạc với em quá rồi. Hạnh phúc tày gang, Có lẽ kiếp trước em ăn ở thất đức, nên kiếp này tôi phải oằn mình mà gồng gánh, trả nghiệp. Do tôi nghén, ko ăn uống được gì cả. Có ăn thì cũng toàn nôn, sút 4,5 kg cộng với khóc lóc, đau khổ nên thể trạng em rất yếu. Em nhớ như in, ngày 24.6 đó, có bão mưa rả rích, trời lạnh hơn hẳn. Em vẫn đi làm nhưng ko đề phòng mặc ấm nên bị cảm lạnh. Dù mệt nhưng vẫn ko dám uống thuốc, chỉ dám xoa dầu vì đang mang thai uống thuốc sẽ ko tốt cho con.Trưa về uống sữa rồi nằm nghỉ ngơi bình thường. Chiều dậy thấy đỡ, nên em vẫn đi làm tiếp. Nhưng em lại phải nhưng) khi dắt xe ra thì cái xe nặng quá, em yếu dắt ko nổi, ko may đuôi xe xô vào cánh cửa, mất đà, hoảng quá trượt chân rồi ngã, cái xe đè hẳn lên người. Em ko thể đứng dậy được. Chỉ nằm đó và đợi người qua đường nào đó giúp.Thật may vì lúc đó có cô đồng nát đi qua, đỡ dậy và dựng xe giúp.

    Cô đó đi rồi, em mới phát hiện mình có điều gì đó ko bình thường. Cởi quần ra thì hỡi ôi quần lót lấm tấm máu, bụng bắt đầu quặn lên từng hồi. Ngày thứ nhất, ngày thứ 2, rồi ngày thứ 3 cũng vẫn vậy. Và cho đến gần sáng ngày thứ 4, em đau quằn quại, chỉ biết khóc, 1 tay ôm bụng, 1 tay bám vào thành giường và đợi trời sáng để gọi taxi đi bệnh viện.

    Tới bệnh viện, em cũng ko thể bước chân ra khỏi xe vì quá đau, máu chảy tràn cả ra ghế taxi. Anh tài xế ko còn cách nào khác đành bế tôi vào cấp cứu. Bác sỹ khám rồi báo cho em 1 tin khủng khiếp: em bị sảy thai. Trời đất lại quay cuồng, tai em ù đi, rồi ngất lịm...Nỗi đau dây chuyền tra tấn tâm can em. Em mất người yêu, giờ lại mất cả con nữa. Em ko muốn gì nữa, em bế tắc trong ân hận. Em hận mình vì đã chủ quan, ko cẩn thận, ngu ngốc để mất con. Đêm nào em cũng mơ thấy có 2 đứa trê cứ khóc lóc gọi mẹ. Có 1 đứa đêm nào cũng nói:
    " mẹ ơi, bố ko nhớ chúng con à? Con thấy bố vui lắm. Con thương mẹ, mà bố ko thương mẹ gì cả. Mẹ bảo bố mua sữa cho con đi."

    Em là người khá tin tâm.Từ ngày chia tay em chỉ ăn chay, chiều nào cũng vậy sau giờ làm là tôi lại tới ngôi gần nhà niệm Phật. Nhưng em ko hiểu sao, những giấc mơ đó của emlại lặp đều đặn và đau buồn như vậy nữa. Có lẽ chúng oán em, oán anh ta ???
    Suy nghĩ mãi, em quyết định liên lạc với anh ta qua yahoo. Em muốn kể câu chuyện em có thai, bị sảy thai để anh ta động lòng mà lễ bái cho mấy đứa ngoan ngoãn, ko oán thán em, để cho em yên với cuộc sống hiện tại. Song, kết quả ko như em mong đợi. Em mới đang kể đến việc có thai, thì anh ta im lặng, im hẳn. Chắc anh ta sợ trách nhiệm. Haiz, nếu em bắt anh ta trách nhiệm hoặc níu kéo thì em có n cách để thực hiện. Thế mới biết, mình đã trao yêu thương lầm cho 1 kẻ bạc tình, bạc nghĩa đến khó ngờ. Từ giây phút đó, ko hiểu sao lòng em nhẹ nhàng vô cùng. Ko hề thấy hận thù anh ta như trước đây nữa. Em cười phá lên như 1 người điên và cảm thấy có chút gì đó như là 1 sự may mắn cho bản thân...Em ko còn hận, ko còn trù ẻo anh_người đã từng có 5 mặn nồng nhưng cũng là người gây cho em ko ít đau khổ. Giờ thì em có thể cười khẩy và bước thanh thản về phía trước. Nơi đó có người đàn ông phù hợp với em?Và thật tâm chúc họ hạnh phúc chứ ko phải là những dòng giả dối, sáo rỗng. Dù rằng họ là người đã chà đạp lên nỗi đau, sự bất hạnh của mẹ con em để vui vầy, hạnh phúc. 1 sự tha thứ theo đúng nghĩa. Ko phải vì em cố tỏ ra cao thượng, mà thực tế nghĩ gì viết vậy thôi. Nhưng em tuyệt nhiên ko còn muốn gặp lại anh ta và chạm phải những kỉ niệm dù chỉ lần. Vì em biết mọi thứ tình cảm trong em dành cho anh đã chết. Thay vào đó là thứ cảm giác ghê tởm, sợ sệt. Có lẽ em bị ám ảnh quá nhiều?!

    Quả thực, nếu có yêu lần thứ 2, em chưa biết mình sẽ yêu như thế nào nhưng có 1 điều chắc chắn rằng: em ko thể yêu ai theo cách mà tôi đã dành cho mối tình đầu như vậy nữa... Vì em sợ quá rồi, sợ quá những đau khổ và dằn vặt! Sợ quá những đêm dài ôm mặt khóc nức nở bên những bài hát: có khi nào rời xa, đừng bỏ mặc em, anh muốn em sống sao, như một giấc mơ...sợ quá cái cảm giác kinh khủng kia quá rồi!


    [​IMG]

    Vẫn biết vẫn nhớ hay là mong cũng thế thôi

    Bao nhiêu yêu thương cũng chỉ như những giấc mơ

    Đã cố gắng sống khi tình yêu đã cách xa

    Con tim đau vì không ngăn nỗi nhớ anh

    Yêu người em yêu hơn chính em

    Trao người bao nhiêu yêu thương ấy

    Vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ

    Giờ mình em bao hoang mang rồi em khóc...
     
    hoanggiayrainy90 thích.
  8. Me_lalan

    Me_lalan Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2014
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    coi chuyện cũ là 1 kỷ niệm đẹp nhưng buồn bạn ạ, đừng suy nghĩ nữa. có thể giờ bạn rất buồn nhưng mọi chuyện sẽ qua thôi. bạn còn phải tự tìm hp cho mình nữa mà. cái duyên cũ nó đã qua thì hãy để cho nó qua, đừng quá thương nhớ mà ảnh hưởng đến bản thân mình nhé
     
  9. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,285
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    chị ơi đã nhiều ngày qua rồi, chị đã ổn định được tâm lý chưa?
     
  10. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,511
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    đây la chuyện thât của b sao ? mình đã khóc khi đọc ,và thuong bạn cũng như thuong thân phụ nữ rất nhiều ,cố lên bạn nhé ,bạn xứng đáng vơi điều tôt đẹp hơn
     
  11. bố_chew

    bố_chew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/3/2014
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Điều bạn cần nhất tại thời điểm này là sự bình tĩnh, tỉnh táo và tập trung cho công việc và gia đình, hãy tạm thời cứ tưởng tượng rằng:..." anh ý là thằng khốn nạn", điều đó có thể làm bạn nguôi ngoai phần nào trong lúc này, bạn thật dại dột khi có ý định quyên sinh...điều đó không nói lên đc gì cả bạn ạ...Vô Nghĩa ! Chuyện gì rồi cũng sẽ qua bạn ơi, cũng như 1 cốc nước nóng sẽ nguội dần theo thời gian, làm sao mà nóng mãi được, cùng lắm là 3 tháng với đk bạn đừng có liên lạc vs anh ý nữa. Thời gian sẽ lấy lại cân bằng cho bạn, đến một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc gấp ngàn lần khi bên cạnh bạn là 1 người đàn ông chắc chắn sẽ tốt hơn người cũ của bạn. Hãy cứ tin vào điều đó bạn nhé, ông trời có mắt và không phụ lòng người đâu bạn ạ :)
     
  12. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,908
    Đã được thích:
    2,534
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    shock thật đó, iu nhau 15 năm chứ ít gì :(((((((((((((((
     
  13. Mai thu khanh

    Mai thu khanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    cố gắng lên chị nhé!!! cuộc đời còn dài mà, tương lai đang ở phái trước(u)
     
  14. baovietha

    baovietha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Cách trả thù tốt nhất cho kẻ phụ tình là mình phải sốgn thật hạnh phúc- bố mẹ sinh ra nuôi nấng mình khôn lớn, bạn mà chết lúc này là bất hiếu với bố mẹ đấy- a kia cũng chỉ là ng ngoài mà- bố mẹ bạn mới là người yêu thương bạn nhất, đừng làm điều gì dại dột- chỉ khổ người thân của mình, còn anh ta cưới vợ rồi cũng chả nhớ đến bạn nữa đâu!
     
  15. ngokyeuanh

    ngokyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2011
    Bài viết:
    1,790
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chị cố gắng vượt qua nỗi đau này đi ạ, đừng dại dột mà làm người thân đau buồn theo. Em tin duyên số đã định sẵn chị ạ, mọi thứ sẽ qua thôi
     
  16. linhchi////

    linhchi//// Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/10/2013
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    biết là rất khó khăn nhưng c hãy mở lòng mình, nc với bạn bè nhiều hơn, đi chơi nhièu hơn, chị đừng 1 mình trong phòng càng làm m thêm túng quẫn và mệt mỏi. ròi tg sẽ phai mờ đi thôi, cố gắng lên chị nhé
     
  17. aochongnang1

    aochongnang1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    Sự thật đó chị. Sự thật mà em cay đắng, cay đắng đến thắt lòng khi nghĩ về. Cũng không dám hé răng nửa lời kể với ai. Vì sao chị biết không? Vì xấu hổ và cũng ko đủ can đảm để kể...
    Nước mắt lại rơi...

    Nhiều lúc em dằn lòng, tự vấn rằng: chẳng hay kiếp trước em đã làm điều gì tội lỗi với gia đình nhà đó, với người đó, mà họ đối xứ cay nghiệt với em đến như vậy? Em đã làm sao, làm những gì sai trái để rồi phải gánh chịu hậu quả như này...bế tắc nối tiếp bế tắc? Đã hơn 1 năm trôi qua rồi, hơn 1 năm có bao nhiêu ngày họ hạnh phúc thì bấy nhiêu ngày em vật vã, sầu bi. Em không hiểu tình yêu của họ lớn như thế nào? Tâm hồn họ lạnh sắc đến đâu mà có thể chà đạp lên nỗi đau của em 1 cách tự nhiên, hả hê đến thế? Hoá ra em chỉ như 1 nơi vui chơi qua đường của kẻ đó, 1 công cụ lợi dụng của gia đình họ thôi à? Khi em hết giá trị sử dụng thì họ sút em đi 1 cách không thương tiếc. Đau!

    Tiếc gì đâu 1 kẻ đã bội bạc, tiếc gì đâu 1 kẻ phũ phàng như thế? Nhưng em tiếc lắm tuổi thanh xuân, niềm tin vào đàn ông, vào cuộc sống và những tháng ngày cứ ngỡ hạnh phúc mặn nồng kia. Chao ôi đời! Đen bạc và khốn nạn đến vậy!

    Em đang sống những ngày cuối cùng ở Việt Nam. Chỉ còn it ngày nữa là em sẽ đi hẳn, không còn quay lại nơi đây nữa. Quá nhiều kí ức, quá nhiều nỗi đau mà em không đủ sức chịu đựng nữa. Sang bên kia, văn hoá, lối sống người ta thoáng, sống độc thân sẽ không bị dè bỉu như ở đây. Em mong là như vậy.

    Từng này tuổi yêu đương gì nữa hả chị? Em quá mệt mỏi và sợ hãi cái mà người ta vẫn gọi là tình yêu rồi. Đến giờ em mới hiểu lí do tại sao, nhiều người lại thích sống độc thân đến thế. Có lẽ phần đông câu trả lời là mất niềm tin vào tình yêu.
    Em cũng vậy thôi, em ko muốn yêu đương gì nữa.

    Thôi, thế cũng được chị ạ. Đời em chắc duyên phận chỉ được đến thế thôi. Chấp nhận chứ biết làm sao. Hi vọng sống trong môi trường mới, con người mới, em sẽ quên hết tất cả, kết thúc chuối ngày đen tối và làm lại cuộc đời.

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Tinh-Yeu-Ket-Thuc-Bui-Anh-Tuan/ZW66Z8UE.html
     
  18. Chính là em

    Chính là em Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2013
    Bài viết:
    2,163
    Đã được thích:
    564
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    cố gắng lên chị. hãy nghĩ rằng thật may mắn khi mình biết được bộ mặt thật của cái thằng sở khanh đó. chứ k lấy về lại khổ. tuy nhiên cái giá phải trả là khoảng thời gian khá dài.
     
  19. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    chia sẻ vs chủ top. Mong nàng sớm vượt qua và tìm dc hạnh phúc của riêng mình
     
  20. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,810
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Thường thì ngta sẽ bảo nợ kiếp trước đã trả hết, còn duyên kiếp này thì không có. Chị hãy nghĩ thoáng lên và khởi động lại cuộc sống của chính mình ạ! Còn rất nhiều người thân và bạn bè xung quanh chị, họ sẽ giúp chị có thêm niềm vui, niềm tin tưởng để tiếp tục sống vui vẻ hơn, sống hạnh phúc hơn. Rồi chị sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân mình! Chúc chị sớm ổn định lại và có thêm niềm vui nha!
     

Chia sẻ trang này