Mình bị dính đứa thứ 3 , chỉ có 3 ngày nữa là minh phải quyết định bỏ hay giữ ???? Thề là chưa bao giờ debui có ý định bỏ đâu . Nếp tẻ mình đã có đủ hết rồi . Đứa lớn 30 tháng, đứa nhỏ 15 tháng . Mình 36t còn xã thì 54t . Mình kế hoạch từ lâu rồi , mà sao hôm nay lại bị dính nên mới bị stress đến nông nỗi này . Hỏi ý Mẹ thì tùy bản thân mình, hỏi chồng thì chồng sợ tội lỗi đòi đẻ . Nhưng quả thật đẻ thì mình lo kg nổi : sức khỏe yếu , ngoài ra kg bà con họ hàng thân thích xung quanh . Cái gì cũng KHÔNG , chỉ có y tế sức khỏe bên đây là ok. Cả tuần nay mình kg làm gì được , mong nhờ các chị em chia sẽ nên phải làm sau đây ? giữ hay bỏ ? Đầu mình nhức quá , viết hơi lung tung mong các chị em hiểu thông cảm cho debui nha. ___________
Bạn ơi theo mình nên để đẻ đi. Con cái là của Trời cho, bỏ đi rồi thấy lòng tội lỗi lắm. Như mình ấy, bỏ đi rồi có lúc nào tư tưởng thoải mái đâu. Con là tài sản vô giá của bố mẹ, đừng nên giũ bỏ quyền làm người của con, mẹ nó nhé. Chúc bình an!
Nếu tính hôm nay là thai được 5w . Mình chưa dám thử que , sợ lắm. Nhưng kinh nghiệm 2 đứa đầu thì ốm nghén bắt đầu . Mình có gọi điện hỏi BS thì ổng bảo sau 6w thì mới giúp . Nhưng phải tới nói chuyện rõ ràng lý do bỏ , nếu có sức thuyết phục thì ổng mới cho giấy vào viện . Trong vòng 3 ngày : hôm nay và ngày mai mình phải dứt khoát . Mong chị em chia sẽ cho mình . Thực sự khủng hoảng quá . Trong khi đó bạn mình tốn biết bao nhiêu tiền của mà giờ vẫn chưa có . Nó buồn khủng khiếp mà mình thì hoàn cảnh thế này ...........
Tội lắm bạn ơi, mình chưa làm mới nghĩ mà ám ảnh quá trời . Mà mình theo Phật nữa . Mình sợ lắm . Mà đẻ ra thì ai lo cho xuể 3 đứa sàn sàn 1 lúc ? Mướn người, rước người nhà qua thì chỉ 1 thời gian ngắn tạm thời thôi .
Nghĩ thì thế thôi chứ khó khăn mấy mà nhìn thấy các con khỏe mạnh , cười vui thì bố mẹ nào cũng vượt qua hết thôi, chị thấy đấy, người ta mong còn ko được thì tại sao mình lại phí phạm chứ. Em nghĩ ko nên bỏ! Chúc chị mau có quyết định đúng!
em mới có 1 bé thôi, nhưng rất ngại sinh thêm bé nữa vì khổ quá, 1 mình nuôi con từ lúc lọt lòng ko ai giúp đỡ, nhưng theo em chị vẫn nên sinh, lúc chưa chồng em cũng theo đạo phật nhưng từ ngày lấy chồng thì bỏ đạo, mà theo đạo phật thì cứu 1 ngưòi còn hơn xây 7 toà tháp, là con mình nếu nhỡ bỏ sau này ân hận lắm chị ạ, cư tưởng tượng bỏ đi 1 đứa dễ thương như các bé mình đang chăm thì buồn chảy nước mắt đấy chị ạ cố lên chị nhé, vất vả chút, nhưng chắc chắn sau này chĩnh đứa con này lại hiếu thảo với chị nhất đấy, lúc xưa mẹ em cũng định bỏ em vì nghèo quá mà chị gái em mới sinh cứ ốm đâu bệnh tật suốt, các cụ bảo ăn món gì để hỏng thai mẹ em ăn tất cả nhưng lạ là càng ăn thai lại càng to mà ko hỏng........hihihi nhưng sau các thầy điều bảo nhờ em mà gia đình làm ăn phát đạt và liên kết cha mẹ cố lên...các bà mẹ vỉ đại
Giờ thì thai mình đúng 5w , nên chưa biết tính thế nào ? buồn quá buồn . Nãy giờ ngồi xem thì 5w chưa có tim thai, chưa phải là 1 cơ thể , chỉ là 1 tế bào, phôi............Ngày mai mình phải dứ khoát ? làm sao đây?làm thế nào đây?
chị hãy nghe theo lời mách bảo của tấm lòng người mẹ, chị quyết định thế nào thì sau này tất cả hậu quả đều nằm ở chị, tổn thương về tâm lý hay vất vả về tinh thần thể chất
Em ơi nói thế này hơi quá không? Chẳng có ng mẹ nào muốn dứt bỏ con, nhưng nhiều khi hoàn cảnh bắt buộc tạo ra sự trớ trêu. @Debui: Mẹ nó à, nuôi 3 đứa trẻ chắc chắn ng mẹ sẽ vô cùng vất vả, nhưng đổi lại, mẹ nó được 3 thiên thần hậu thuẫn sau nhưng mệt mỏi đời thường. Nhìn đàn con lớn lên, k có ng mẹ nào mà k thấy mình hạnh phúc. Dĩ nhiên, với tấm lòng ng mẹ, thì bất kỳ ai cũng khuyên bạn giữ lại, nhưng bạn hãy cân nhắc kỹ vào hoàn cảnh của bạn. Mình thấy chồng bạn ủng hộ, đó là điều vô cùng hp. Bạn lại sống ở 1 nơi có điều kiện y tế tốt, vậy là hp hơn rất nhiều bà mẹ VN đây. Bạn có thể thuê giúp việc, họ gánh đỡ cho bạn phần nào công việc hàng ngày. Nếu đặt vào cương vị của mình, được sống ở môi trường tốt, có sự hậu thuẫn từ chồng (lớn nhất), thì mình sẽ mãn nguyện khi sinh thêm con.
kể ra trông 1 lúc 3 bé cũng vất vả lắm chị nhê? Nhưng em nhìn 1 cô gần nhà em 1 lúc sinh 3, nhìn cô ấy chăm con mà em thấy ngượng, vì mình 1 nách 1 con đã thấy nhiều lúc mệt mỏi, cô ấy bảo: Làm được hết, chăm được hết, vào hoàn cảnh nào thích nghi hoàn cảnh ấy, now 3 cu cậu đã vào lớp 1, em thấy mắt cô ấy lúc nào cũng ánh lên hạnh phúc khi nhìn chúng chơi đùa, nếu nhà chị có điều kiện, em nghĩ cứ sinh, càng nhiều con càng có lộc, có thêm con là thêm của chị ạ. Chúc gia đình chị hạnh phúc, các bé ngoan ngoãn để mẹ có sức chăm lo...
Chị ơi, Chị để chứ đừng bỏ tội lắm chị ạ Nếu đã xác định khổ thì chị phải kế hoạch. Còn giờ đã có rùi thì chị cố phấn đấu, quyết tâm chăm các bé Em nghĩ rồi mọi chuyện cũng qua thôi. Nhìn các bé lớn từng ngày chị sẽ ko thấy ân hận Chúc chị sớm tìm đưa ra được quyết định
Em thấy các mẹ toàn khuyên chị nên giữ lại nên cũng ko dám có ý kiến gì nhiều, thật sự thì có điều kiện giữ lại là tốt nhất nhưng nuôi 3 đứa sẽ vất vả lắm đấy, em cứ từ gia đình em mà suy ra thôi, nhà em có 3 chị em, bố mẹ nuôi cũng tốn kém lắm, nhiều lúc cũng tủi thân chỉ vì nhà mình đông chị em mà không thể được bằng bạn bằng bè. Mong chị sẽ có quyết định sáng suốt nhất. Chúc mấy bé ngoan nữa!
Trời giờ em mới vào cái mục này nên giờ mới hiểu........khổ thân chị gái quá. Chị ui em cũng thấy ngại không biết khuyên chị thế nào? anh chị cũng đã lớn tuổi mà hai bé đầu cũng còn nhỏ lại sàn sàn nhau nữa chứ? Cái này chỉ có chị là quyết định được thui chị a.. Nếu xét về kinh tế: nếu sinh thêm một bé nữa thì VC chị có nuôi được ko? Còn về sức khoẻ: chị xét xem nếu thêm một bé thì bản thân mình có cáng đáng được ko? Chỉ cần trả lời được 2 câu hỏi này là chị quyết định được rùi. Cố gắng lên chị nhé.
Con cái và cha mẹ là cái duyên trời cho dẫu biết rằng việc chăm bẵm 3 đứa trẻ sàn sàn nhau là việc vô cùng gian nan vất vả nhưng chị hãy cố gắng lên, chỉ cần 5 năm nữa thôi là chị sẽ đỡ vất vả hơn và nếu bí quá thì chị cũng có thể thuê người qua chừng đó thời gian để giúp chị được mà. Chúc chị có quyết định sáng suốt.
Thật tình chẳng ai dám khuyên bỏ cả. Nhưng theo em, chị cứ theo linh tính mình mà làm. Còn phải đảm bảo sức khỏe, cuộc sống của chị và chồng con chị nữa chứ. K ai rõ hoàn cảnh nhà chị bằng chị cả. Mẹ em cũng sinh em Út em lúc tuổi chị đấy ạ. sức khỏe tốt nên cũng k khó khăn gì lắm. Nhưng vì lúc đó cuộc sống đã thảnh thơi, em + đứa em trai đã lớn ( 11t, 9t) nên đỡ đần bà cũng khá nhiều việc. Giờ bà thương cậu út lắm vì 2 đứa lớn giờ đi suốt, còn mỗi cậu út để bà thương yêu, sai vặt. Hoàn cảnh chị thì 2 con còn nhỏ thật.
Chị ơi, chẳng ai muốn bỏ con, nhưng chị hãy nhìn vào thực tế mà quyết định: - Gia đình đủ khả năng về tài chính và sức khỏe ko? - Nếu sức khỏe của chị ko tốt, thêm nữa phải chăm 2 đứa còn bé vất vả, ảnh hưởng tới mẹ và thai nhi. Chồng chị có giúp nhiều khi đẻ 2 đứa đầu ko? Hay là 1 tay chị chăm bẵm. 2 anh chị cũng lớn tuổi rồi, ko rõ đứa bé sau này có vấn đề j ko? Lúc đó khổ cả con lẫn mẹ, khổ cả 2 đứa lớn kia nữa.... Ngày trước các cụ sinh đến 10 đứa mà vẫn nuôi tốt bởi vì ngày xưa ko phải lo học hành ăn uống như bây h, điều kiện cũng không thể so bằng. Vì vậy ko thể nói là trời sinh voi sinh cỏ được...Em nhận thấy thời nay ko có tiền cũng là cái tội đấy chị ạ...Các con mình sẽ thiệt thòi hơn các bạn cùng lứa về ăn học, vui chơi, sức khỏe (chị có thấy nhiều vụ trên báo trẻ nhỏ chết do gia đình ít tiền mà bs nó ko cứu ko?)....... Mong chị đưa ra quyết định đúng đắn.
Chị ơi, em đọc từng mẹ khuyên chị thì em thấy mẹ nào cũng khuyên chị để, nhưng em thấy tuổi chị thì không phải quá cao để sinh cháu nên không phải lo lắng lắm về sức khỏe của cháu khi được sinh ra. Nhưng ngoài 35t thì các nguy cơ không tốt sẽ cao, anh xã nhà chị thì có tuổi rồi. Nếu sinh ba một lúc thì ra một nhẽ khác vì cùng chăm các cháu như nhau, học hành như nhau. nhưng 3 năm 3 tuổi thì quả là một khó khăn. Em vẫn biết nếu theo đạo phật mà làm việc này là tội lỗi, nhưng tội lỗi hay không là do trong tâm mình. em nghĩ thế. Nếu chị sinh cháu ra mà không có điều kiện lo lắng cho cháu được chu đáo thì còn tội lỗi hơn. Theo em thì chị cân nhắc điều kiện: kinh tế, hoàn cảnh. Có ít con thì mình sẽ lo lắng cho con được tốt hơn. và nếu mình đã quyết dịnh rồi thì không nên ân hận và suy nghĩ nhiều, chị càng suy nghĩ nhiều thì càng khổ mình và không tốt. Chúc chị có quyết định sáng suốt nhất.
em ko có nhiều kinh nghiệm hay gì.vì em còn rất nhỏ tuổi.nhưng em thấy nếu gia đình chị có điều kiện thì nên sinh bé.nhưng nếu điều kiện gia đình ko cho phép thì ko nên chị à.vì sinh 3 năm 3 đứa chăm sóc cũng khó khăn rồi tài chính cũng thế.đã thế lớn lên còn học hành đủ thứ.1 đứa trẻ nuôi khá tốn kém.chị đừng vì chuyện bỏ có thất đức hay ko.vì sinh ra ko chăm sóc con tử tể cho con 1 cuộc sống tốt thì em nghĩ ko nên.nhiều nhà đông con sống khổ cực làm con vất vả ko bằng bạn bè.thà ít con còn hơn
đúng rồi đó mẹ nó ah. nếu tính thì kế hoạch từ đầu, còn nếu đã nhỡ rồi thì cố gắng nuôi con thôi, âu cũng là cái duyên đúa con đến với mình. Nói thật trước đây tớ cũng từng như bạn, cũng định bỏ 1 đứa vì nghĩ hoàn cảnh mình không biết rồi sẽ chăm con thế nào.. nhung cuối cùng, đến ngày hẹn bác sĩ mình lại quyết định giữ lại nó. Bây giờ cậu nhóc gần 2 tuổi rồi, mình thấy rất hạnh phúc vì đã làm như vậy, mỗi lần nhìn con chơi đùa hay lúc con chạy ra ôm mình, thơm mình mình lại thấy vui vì đã không hành động nông nổi. Đành rằng sinh con ra chỉ đàn bà tụi mình là vất vả thôi, đàn ông họ vẫn tểnh tềnh tênh đi chơi, nhưng đó là cái phúc phận của mình, nhiều người mong còn chẳng có nữa là...
Bạn nên nghe theo trái tim và tình cảm người mẹ mà quyết định nhưng bạn thấy đấy, mọi người đều khuyên là nên cố gắng giữ chứ ko nên bỏ ! Chia sẻ với bạn!