Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Chúc mẹ con bạn vượt qua khó khăn này. Nếu ko sống được cùng nhau chia tay sớm cho đỡ khổ cả hai người
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Chia sẻ với mẹ nó. Đúng là sẽ thiệt thòi cho con gái khi thiếu mất bố hoặc mẹ. Tớ nghĩ dù chia tay , nhưng hai bạn cũng nên nói chuyện với nhau, thống nhất xem sẽ nói như thế nào và sẽ làm gì cho con để bé tuy không được sống cùng cả 2 bố mẹ, nhưng mà vẫn được cả bố cả mẹ quan tâm. Đó là điều nên làm vì con bạn ạ! Chúc bạn sớm cân bằng lại cuộc sống để chăm con tốt nhé
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi đóng vai trò là cha và mẹ trong gia đình. Mong rằng mn sẽ cân bằng dc và sẽ gặp nhiều may mắn, hp.
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Cuộc sống nhiều cay đắng nhưng cũng không ít niềm vui đâu nên chị hãy cố gắng lên nhe! Chia sẻ cùng nha!
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Mình cùng tuổi với bạn,cũng mới ly hôn hồi tháng 2 nhưng mình chưa có con,xin được chia sẻ cùng bạn. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi,bạn còn có bé bên cạnh,đó sẽ là nguồn động lực rất lớn dù rằng sẽ rất vất vả nhưng vì con,bạn chắc chắn sẽ làm tốt,cố gắng lên !!! Kết thúc là để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn bạn ạ !!!
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Thật buồn khi con nằm viện Lòng mình cảm thấy đau đớn vô cùng khi chỉ có 1 mình lo lắng cho con.Bố bé đến cũng chỉ để xem xét rồi ra về. Con ốm nằm viện 1 ngày,nhìn giường bên trái- bên phải bạn nào cũng có đủ bố mẹ bên cạnh,nhìn ánh mắt của con mà mình thấy đau đớn vô cùng. Thôi,cố quên thôi.Cố quên để bước sang chặng đường mới
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! chị ơi, luôn vững tin chị nhé, e rất cảm thông với chị, những lúc con ốm, nhìn con đã muốn khóc rồi, huống gì trong tình cảnh của chị, nhưng chắc chắn rồi ông trời sẽ có mắt, con chị sau này chắc chắn sẽ hiếu thảo với chị.
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! sống ko hạnh phúc thì chia tay sẽ là sự giải thoát. chỉ thương cho con còn nhỏ quá
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! mình có đứa bạn cũng 84 cũng ly hôn vì quan điểm sống bất đồng nói chung ko sống đc với nhau thì ly hôn là giải pháp tốt b sẽ sớm vượt qua thôi
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Ly hôn không phải chuyện vui, nhưng chắc chắn không buồn vì nó sẽ mở ra cho mình cơ hội mới!
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! E dâu cũ nhà mình cũng 84,ly hôn có đứa con 18 tháng bỏ cho chồng đang bệnh tật nuôi còn nó thì ăn diện xe đẹp,váy áo đẹp mấy năm giờ lấy chồng rồi. Chán thật!
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! mình nghĩ đầu tiên là cảm giác thiếu hụt, hụt hẫng nhưng bạn đã quyết định, rồi cũng sẽ quen, chúc bạn một cuộc sống mới nghị lực đầy bản lĩnh
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Ôi, thật sự mình không muốn thấy cảnh vợ chồng ly hôn đâu, nhưng dù sao đó cũng là quyết định của mọi người, mình chúc 2 mẹ con lúc nào cũng vui vẻ và mạnh giỏi(u)
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! mn ơi cố lên!!! vc mà suốt ngày cãi nhau thực sự là áp lực lắm.ra ngoài nhìn người khác mà mình thấy buồn.như vậy có lẽ sẽ là giải thoát cho cả 2. chúc mn sau này hp.thật nhiều niềm vui
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! mình thi thoảng cũng tưởng tượng đến chuyện ly hôn, nhưng chắc là sẽ không xảy ra đâu
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Mẹ này nói đúng tình đúng lý quá. Em chỉ thấy thương đứa nhỏ thôi. Nhưg mà chủ top cũng phải mạnh mẽ lên mà kiếm tiền nuôi con và chăm lo bản thân nhé! Chuyện đã qua rồi...
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! mn hãy suy nghĩ kĩ về việc ly hôn, vc thử nc vs nhau thẳng thắn xem, rồi đi hâm nóng tình cảm,