Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? chồng nhà mẹ khó ăn nhỉ? Bé nhà em mua gì ăn nấy,lắm hôm đi chợ hết xèng em cho cái bắp ngô 4K cũng chỉ nhấp nháy mắt mấy phát nhưng vẫn phải cám ơn rồi gặm tuốt.
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? em like chữ ký của chị nè, em nóng tính nhiều khi ko kiềm chế đc nói ra là lại to đầu rồi, hic
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? ui buổi sáng thích ăn gì thì tự ăn chứ, sức đâu mà mình lo nghĩ xem cho lão ý ăn gì được :-S
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? nhưng lão nhà em lười lắm, không mua gì hoặc không nấu cho ăn thì nhịn luôn, kể cả bữa trưa và tối luôn
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? Nhà mình buổi sáng ai người ấy lo. Thường thì nhà mình đi ăn phở hết. Không dám ăn bún vì bún có chất tấy trắng còn phở do người dân tự tráng và thái tay nên yên tâm.
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? Nha e bua thi luoc moi ng 2 qua trung vit lon, an co chat ma lai nhanh gon, bua thi nau my gao voi thit nac xay, k thi moi ng 2 bap ngo luoc, co khi thi an com nguoi voi thuc an man tu hom truoc, chan an o nha thi ra ngoai an pho, banh my.. noi chung chang bao gio nhin bua sang. Hehe
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? chồng e rất dễ tính mn ạ, thg thì sẽ hỏi vợ ăn j để chồng mua/chồng nấu. còn ư đầu tư cho hẳn thùng mỳ tôm, thi thoảng rảnh sáng e nấu miến hoặc bún thui đc cái nhà e ko thích ăn bánh rán nên cũng đỡ ạ
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? Xã nhà tớ thì lúc nào cũng phải 1 gói mì tôm.6 quả trứng rán.1cốc milo .nếu ra ngoài tự mua thì toàn nhịn
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? eo ôi xã nhà mn ăn khỏe thế hic, thế này thì nhà em không nuôi được mất hehe
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? lão nhà tớ tự lo, vợ còn lo cho con với bụng bầu nên lão bảo buổi sáng em ko cần dậy nấu gì cho anh ăn, anh sẽ tự lo, mỗi sáng trước lúc đi làm lão thường chỉ lấy 20k trong ví vợ vì trưa ăn cơm cq, tối về nhà, cơ quan cách nhà 500m nên lão ý chẳng bao giờ lấy nhiều tiền
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? chồng mn ngoan quá, chồng em thì đi làm về đưa cho vợ đủ tiền ăn và sinh hoạt, còn lại lão giữ hết tiêu gì không bao giờ nói với em
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? lão nhà e thì dậy sơm, chuẩn bị cơm cho e mang đi làm (do dạo này đang thất nghiệp). sau đó ăn luôn bát cho chắc bụng. hiiii. có xôi hay mì tôm thì lão cũng ko thích.
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? ăn mò tôm nóng lắm ạ. Em cứ ăn mì tôn là bị mọc mụn và.... Em hay nấu cho chồng em ăn canh bânhs đa. Vừa rẻ lại vừa đảm bảo. Chỉ cần chút thịt( thức ăn thừa của hôm trươc cũng được. Nấu thành canh, ngâm bánh đa 1 chút rồi cho vao. 15phuts là 2 vợ chồng được bát bánh đa ngon ngon
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? chồng mẹ đảm đang thế. Chồng em thì ko bao giờ chịu dậy sơm trước vợ. Lúc nào cũng phải để em nấu gần xong zùi mới nhỏm dậy đánh răng rửa mặt zùi ra nịnh thối "Vợ anh là số 1" Ghét ơi là ghet
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? giống nhà này quá, tự nấu ăn sáng, ko thích ăn ngoài với cả tốn tiền vì ăn ngoài chỉ ăn phở. nấu mỳ trũ thịt bò, mì bò rau . thỉnh thoảng rảnh thì làm phở gà, phở bò, bún chân giò, miến cua, ko thì bánh mì trứng ngải cứu , bánh mì thịt bò bít tết, pate. Lười thì bánh mì bơ + sữa ; xôi , trứng vịt lộn, cháo thì chê ko ăn.
Ðề: Hàng sáng cm thường cho lão ăn gì? Chồng mình thuộc dạng gầy (55kg, cao 1m7), biếng ăn, thích nhất là nhịn ăn và k phải ăn, chỉ thích uống Sting qua bữa. Cho nên buổi sáng ép ăn bún, phở, bánh cuốn... thì cứ nguây nguẩy ra. Các bữa chính làm bao nhiêu kiểu cũng chỉ đụng qua đụng lại. Chán lắm ý. Không biết sau này con có khó tính như bố không.