Ðề: Tớ có khắt khe quá không Nhà tớ bán hàng trên mạng nữa, giờ con vợ đi học 1/2 ngày, thằng chồng ngồi bán hàng, nửa ngày còn lại nó ngồi bán còn thằng em tớ đi giao hàng cho khách, khu đấy gần chợ nên tầm 7pm chợ đóng cửa hầu như ko có khách rồi, ko có khách nó cũng cứ ngồi lướt web, ko quét nhà, ko lau nhà, cái cửa hàng như 1 cái ổ chuột, sân để xe cho khách thì toàn rác...., thằng chồng bảo thế đi giao hàng đi để nó ở nhà dọn thì nó bảo "em mà ko có bầu em cũng đi giao hàng" :-( Nó làm như cả thế giới này 1 mình nó chửa đẻ ý, nẫu quá cơ! Ngày nào cũng thế, 7pm gần như hết khách nhưng đến 11h mới đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, 3 ngày mới giặt quần áo lót 1 lần ](*,), và 12h đêm 2 vc mới đi ngủ, sáng hôm sau ko thể dậy sớm hơn để bán hàng được.
Ðề: Tớ có khắt khe quá không Đúng rồi đấy em ạ, chả hiểu thế nào mà lấy con vợ vừa lười, vừa bẩn, vừa dốt, chỉ được cái vụng chèo khéo chống hehe! E chị ngày xưa cũng được chiều nên lười nhưng sau sống riêng cũng phải làm nhưng có việc đi chợ nấu cơm thì ko làm đc, mà giờ qua cái tuổi 30 rồi mới học thì ko ổn lắm! CQ chị hầu hết các bạn là người HN, ngân hàng nên con ông cháu cha, người bên NHNN gửi sang, có đứa nhà phố cổ kiếm được vài trăm tr 1 tháng mà vẫn chăm con, làm việc nhà như ai, chị bảo chắc nó chắc kiếp trước em là tiểu thư con nhà giàu ko phải làm gì nên giờ mới lười như thế, he he, đồ lót thay ra 3 ngày mới giặt thì đúng là bó tay luôn, phục vụ chính mình còn ko xong!
Ðề: Tớ có khắt khe quá không Nói ra thì bảo độc ác nhưng cả nhà tớ nghĩ thôi để nó sinh con xong, chúng nó sống được với nhau thì sống, 2 đứa tự quyết định chứ mẹ tớ sẽ ko đứng ra giảng hòa như mọi khi nữa. Thằng em tớ đã lấy vợ rồi nhưng vẫn có 1 cô em xinh đẹp, năng động... quan tâm, chẳng biết nó nghĩ thế nào, ko sợ mất chồng hay sao, mỗi lần vợ chồng cãi nhau tình cảm mất đi 1 ít mà cứ vài tuần lại xảy ra chuyện, đàn ông con trai nó lại dễ chán...........
Ðề: Tớ có khắt khe quá không Nói ra thì bảo độc ác nhưng cả nhà tớ nghĩ thôi để nó sinh con xong, chúng nó sống được với nhau thì sống, 2 đứa tự quyết định chứ mẹ tớ sẽ ko đứng ra giảng hòa như mọi khi nữa. Thằng em tớ đã lấy vợ rồi nhưng vẫn có 1 cô em xinh đẹp, năng động... quan tâm, chẳng biết nó nghĩ thế nào, ko sợ mất chồng hay sao, mỗi lần vợ chồng cãi nhau tình cảm mất đi 1 ít mà cứ vài tuần lại xảy ra chuyện, đàn ông con trai nó lại dễ chán...........
Ðề: Tớ có khắt khe quá không Chán toàn tập luôn bạn ạ, với người nhà nó còn thế thì ra ngoài ko biết thế nào! Tớ ghét chả muốn nhìn mặt :-(
Ðề: Tớ có khắt khe quá không Chị Hân ơi Đọc bài của chị là thấy chị đanh đá rồi hí hí... Nhưng mà đọc thì thấy nổi bật nhất là chị đang rất tâm trạng với cô em dâu, do vậy rất muốn xả hè hè... Cho em hỏi em trai chị sinh năm bao nhiêu ah?
Ðề: Tớ có khắt khe quá không thế nào mà em chị lại yêu và cưới cô bé đó nhỉ? tiếp xúc 1 thời gian em cũng thấy thế nào rồi ấy
Ðề: Tớ có khắt khe quá không thôi thì đăng nào ván cũng đóng thuyền rồi mẹ nó bớt ức chế đi vậy, chuyện tiền nong mà nhập nhèm thì ai cũng ghét. Tớ á, mời tớ vay tiền tớ cũng ko vay, cho tớ tiền tớ cũng phải suy nghĩ kỹ xem có nên lấy hay không, ko hiểu sao khái niệm về tiền của nhiều người nó khác với mình thế, cứ vay được là vay rồi chẳng biết có trả được ko? mình cũng gặp cảnh này khi mới lập gia đình nhưng nhờ bản lĩnh vững vàng nên giờ ngon rồi, chia se với bạn
Ðề: Tớ có khắt khe quá không không biết tình hình nhà mẹ này thế nào rồi, cô bé ấy có thành em dâu nhà mẹ nó không nhi?
Ðề: Tớ có khắt khe quá không Theo em thì mẹ nó ko nên để ý quá về cô em dâu như vậy, mỗi ng có 1 cách sống, sống sao để thoải mái nhất có thể. mn để ý đến em dâu ko mấy tốt đẹp như vậy càng thêm đau đầu. chị dâu nhà em đây còn hơn cả em dâu nhà chị nhưng cả nhà mặc kệ, miễn là anh chị sống hòa thuận với nhau là ok rồi.
Ðề: Tớ có khắt khe quá không Về vấn đề chính tả có thể ko phải nó viết sai đâu mà thế hệ 9x nhiều bạn chủ viết như thế. còn vấn đề ko trung thực và hay nhờ vả kiểu vớ vẩn ko chấp nhận được
Ðề: Tớ có khắt khe quá không Em cũng ghét người viết sai chính tả. @@.Nói ngọng thì ko nói vì là do vùng miền, nhưng viết ngọng thì ko thích. Cả nói dối nữa @@.
Ðề: Tớ có khắt khe quá không Mấy bà kế toán bên em còn viết sai chính tả đây, nhìn hóa đơn đỏ viết sai chính tả mà e muốn sôi máu quá.