Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá chị bạn thân em lấy chồng 5 năm rùi cũng chưa có con thấy tội lắm cố lên mẹ nó ah
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá Co cai la loc troi cho. Nhu chi cong ty cu cua minh lay chong cung lau, khoang 4-5 nam khong co con, uong thuoc va dieu tri nhieu noi nhung ko dc, den luc chan nhat, mac ke thi tu dung lai co. Do vay, tam ly phai thoai mai va neu can thi sieng di le chua xin con ban ah
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá người ngoài cũng chỉ biết an ủi động viên, nhưng đúng là ngoài những lời đấy ra ko biết nói gì với chị nữa, chúc chị mạnh mẽ và nhanh có tin vui.
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá chúc chị sớm có e bé nhé.tất cả điều la do duyên số chị à . ci hãy cứ vui vẻ và thoải mái lên nhé rồi bé sẽ tới bất ngờ với vc chị thui ạ.
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá Chẳng biết nói gì hơn, chúc bạn sớm có em bé nhé, hãy luôn vững vàng và bình tĩnh, con yêu sẽ sớm về thôi bạn ạ.