Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục Trân trọng những cảm xúc trong sáng của mn cơ mà thôi họ có 1 nửa rồi nên mn sốc lại tt yêu đời lên. Thần tượng ai đó để có thêm động lực chứ ko phải để chìm đắm nhé.
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục Mấy nàng này vào hội những người yêu đơn phương hết rồi đó hả
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục Muốn không tiếp tục nữa mà đầu hàng, không tự điều khiển được, hehe
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục theo em thấy cứ giữ tình cảm này làm 1 niềm vui mn ah, những lúc buồn thì nhớ về điều đó cũng hay, nhưng như thế ko có nghĩ mn lại bỏ qua cơ hội gặp gỡ và quen những người khác giới khác đâu nhé
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục theo em thì cứ nên quyết định bày tỏ, tình cảm mình đã trao là tình cảm thiêng liêng, anh ý chưa vợ, chỉ là ng yêu thôi, ko có gì là sai cả. hãy cố gắng nắm lấy tình yêu khi có thể, dù kết quả thế nào mình cũng ko có gì hối tiêc. người ta nói sự hối tiếc dành cho việc mình ko dám làm, chứ ko phải dành cho những việc mình đã làm.
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục Theo mình bạn nên im lặng đôi khi nó chỉ là cmar xúc nhất thời thôi, cứ để 1 thời gian nó sẽ tự lắng xuống. có thể vì bạn thần tượng anh tốt và giỏi nên mới tương tư thôi.Nhưng thực tế là khi cả yêu rồi thì mới biết được họ như thế nào. Chúc bạn sớm tìm được một nửa yêu thuơng mình.
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục Ngày trc đi kiến tập mình cũg say năg 1 anh chứ, nhưng sau đó phải về HN thế rồi nhắn tin tỏ tình kaka nhưng anh ấy bảo vì quá xa nhau và anh ấy hình như cũng tự ti vì nhà anh ấy nghèo lại là người dân tộc. Thế rồi thời gian trôi đi ko gặp mặt ko nói chuyện, giờ thì thi thoảng vẫn nói chuyện face hôm rồi anh hỏi sao trc thích anh anh chẳng có gì mà, mình bảo em chịu ko biết lý do thế mà còn bị chối mới đau chứ. Anh ấy còn đùa giờ mà em tỏ tình là có khi anh đồng ý. Mình còn trêu giờ mà anh tỏ tình em cũng ko đồng ý, nói chung thời gian trôi đi bạn sẽ có những mỗi quan tâm khác sẽ nhạt dần thôi.
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục cứ thuận theo tự nhiên thôi em cái này là duyên phận
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục một là tất cả hoặc không là gì, trở về với thực tế đi bạn. trên đời này con nhiều ng đáng để mình yêu thương.
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục hihi, hồi xưa còn bé thế mà e xay nắng 1 anh 3 năm liền, hè hè, giờ tuy chẳng còn yêu, ko thích, thế mà mỗi lần đến nhà bác chơi lại thích hóng chuyện của anh ấy, thích gặp anh ấy, trêu chọc anh ấy, hi hi