Cứ mong điều kỳ diệu đến với mình, hơ hơ , không biết khi nào mình con đến với mình nhỉ, mong quá các mẹ ơi, mong ơi là mong
Ðề: Mong quá các mẹ ơi chúc các mẹ sớm có tin vui nhé, e cũng trải qua giai đoạn " mong ơi là mong ý rùi, và đến lúc có thì cảm giác cứ gọi là " sướng lên mây ". hihi
Ðề: Mong quá các mẹ ơi giờ nhiều người mong con lắm, ko chỉ mình bạn đâu, cứ thoải mái đi bạn, từ từ rồi bé yêu sẽ về với bạn nhanh thôi. chúc bạn sớm có tin vui nhé (u)
Ðề: Mong quá các mẹ ơi Mẹ nó cưới lâu chưa, con cái là lộc trời cho mà, lúc không ngờ nhất lại xuất hiện tin vui đấy
Ðề: Mong quá các mẹ ơi bé đến là cái duyên cái số mà, đừng mong quá lại căng thảng, mẹ nó cứ thoải mái tinh thần, chúc 2 vc nhanh có tin vui nha
Ðề: Mong quá các mẹ ơi Con cái là của Trời cho mẹ nó ạ, nếu mà mong lâu quá không thấy con về thì cả 2 vợ chồng nên đi khám để tìm nguyên nhân mà khắc phục sớm bạ ạ! Chúc điều kỳ diệu sẽ sớm đến với bạn nhé!
Ðề: Mong quá các mẹ ơi Nên sử quan hệ đúng thời điểm, bổ sung nhiều dưỡng chất cho cả vợ và chồng, tăng cường tập thể dục thể thao, chuẩn bị tâm lý thật tốt là nhanh có bé thôi mẹ nó à.