hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi conchovatva, 12/3/2014.

Tags:
  1. aochongnang1

    aochongnang1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Vâng, em đang cố hết sức đây. Em nghĩ khi người ta yêu thật lòng thì khó có thể nói quên là quên luôn được ngay. Nhưng em tin là thời gian sẽ là phuơng thuốc hữu hiệu giúp em quên đi quá khứ u tối. Mà sau này thành công có lẽ em phải cảm ơn ex. Đời còn dài, còn rất dài mà chị. Em tin mình cứ sống tử tế thì cuộc sống sẽ ko quay lưng lại với mình đâu.

    http://hcm.m.nhac.vui.vn/mot-lan-dang-do-tuan-vu-m57539c6p647a3060.html

    Em cũng xác định tư tưởng rồi, chắc họ sẽ cưới sớm thôi. Người yêu mới của ex em không có gì xuất sắc để so với em. Em đoán cô ta là người khôn khéo, thời cơ_ cái mà em không thể làm được trong thời gian yêu nhau. Em vốn không khéo léo trong cư xử, bộc trực nên nhiều khi bị ghét. Còn việc lấy đứa con để có đám cưới, để toan tính thì em không bao giờ, không bao giờ làm.

    Thực ra ngụp lặn trong đau khổ, sống không bằng chết nhưng thời gian qua cũng giúp em nhận ra chân giá trị của cuộc sống, làm được nhiều điều mà trước đó em chưa hề có kế hoạch. Thi đạt IELTS 5.0, có bằng lái xe oto B2 và giờ thì chuẩn bị sang Aus. Em cóp nhặt nièm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống và lấy chốn tâm linh làm chỗ dựa tinh thần. Em thay đổi tính cách từ lúc nào không hay. Dù rằng em vẫn vậy, có điều khác là khéo che đậy nỗi đau hơn thôi. Đúng là chỉ mất 1 phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu một người, nhưng có thể phải mất cả đời để quên đi ai đó...Tình yêu là vĩnh cửu. Chỉ có con người là thay đổi.

    [​IMG]

    Tình ơi sao tình, gieo nhiều nỗi trái ngang,
    Cho người lắm ê chề ?!
    Tình ơi cuộc đời có bao lâu,
    Vài lần đắng cay thôi,
    Coi như mình đã già!!!

    Thôi nhé em ơi nay ta đã xa lạ rồi,
    Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau.
    Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi,
    Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen...!
     
    Đang tải...


  2. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,027
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Yêu 15 năm???? Lí do chia tay là gì hả mn??????????????????? Tại sao lại để lâu như vậy mà không cưới khi còn sớm. Đến nước này chia tay rồi thì chả làm được gì.
     
  3. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,309
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chị chết thì người thiệt thòi nhất chỉ có GĐ chị thôi, vì chị chết rồi chẳng biết gì nhưng người còn sống thì đau đớn vô cùng, còn anh ta liệu có chút ăn năn nào ko hay vẫn dương dương đắc chí sống bên vợ con. CHị nghĩ thoáng lên HP là do mình ko có ck mình cũng có thể sống tốt và biết đâu ngày mai đứng dậy chị sẽ gặp đc người yêu thuong mình nhiều hơn nữa
     
  4. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,908
    Đã được thích:
    2,534
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    chuẩn, mình chết chưa chắc nó đã xót í, chỉ khổ bme mình thôi
     
  5. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,981
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Cố lên bạn nhé!" Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi ".bạn sẽ tìm được 1 người hơn hẳn người đó thôi mà.
     
  6. maitu

    maitu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    9,454
    Đã được thích:
    1,199
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    cảm giác của b cũng giống t cách đây 4 năm, dù mối tình đầu của t chỉ kéo dài 2 năm mà thôi, rồi thời gian sẽ làm lành hết tất cả vết thương chị ah, sẽ có người đàn ông dành cho chị rồi sau này chị nghĩ lại thấy mình còn may mắn khi chưa lấy anh ta, chúc chị sớm tìm lại được niềm vui trong cs nhé
     
  7. hoanggiay

    hoanggiay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/3/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Không thấy bạn chủ topic hồi âm nhỉ, bạn vẫn ổn chứ ? Mình nhớ từng có một vĩ nhân đã nói thế này: Ta nhìn thấy cuộc đời ta như thế nào thì nó sẽ là như vậy. Nếu bạn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu đen thì bạn nhìn thấy điều gì cũng xám xịt, tuyệt vong. Còn nếu bạn nhìn cuộc đời với lăng kính hồng thì mọi thứ sẽ tưoi sáng và hạnh phúc. Vậy sao ta không làm như thế ? Bạn hãy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực: gã đó chính là bài học tuy đau đớn nhưng sẽ giúp bạn biết và sẽ chọn lựa được chính xác người đàn ông của cuộc đời bạn sau này, hãy yêu thương bản thân thật nhiều và nếu có thể bạn hãy đi du lịch hoặc về quê một thời gian tránh xa những thứ khiến bạn gợi nhớ đến gã đó. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết đâu bạn ạ. Chia tay hắn là cái phúc lớn của bạn đó, tin mình đi :). Hãy bắt đầu lại nhé , 30t không còn sớm nhưng không bao giờ là muộn. Phía trước bạn là cả bầu trời rộng mở và những con đường xa tít. Cố lên nhé :)
     
  8. me_nhim_bong

    me_nhim_bong

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    10,969
    Đã được thích:
    1,939
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Ôi bạn ơi, đừng bao giờ làm điều gì dại dột nhé, còn đc sống là còn niềm vui và hạnh phúc, hãy sống cho bản thân và những người yêu thương mình bạn à
     
  9. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    chia buồn với chị, e đã từng trải qua cảm giác đau khổ vậy, nhưng e không nghĩ tới chết chóc gì cả, buồn lắm nhưng e cố chịu, cố chịu cố chịu và rồi giờ e cũng ko còn quá đau khổ nữa, nhưng nghĩ lại lúc đâu đó cũng có khi buồn vô cùng, cô đơn và trống trãi. hụt hẫng đủ các thể loại nhưng rồi khóc chán chê đi lại quay trở về với thực tế, nhưng e khác chị là e còn trẻ hơn chị mấy tuổi, e mới chưa đầy 25 tuổi
     
  10. the best of life

    the best of life Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/5/2014
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ngồi đọc bài đăng của chủ top, với đọc comment mình thấy bài này viết khá lâu rồi, cũng không thấy chủ top reply lại. bỗng mình thấy buồn và thoáng qua 1 suy nghĩ tiêu cực của chủ top. hi vọng là chủ top đã vượt qua , và đang có 1 cuộc sống rất tốt. Ngẫm thấy cuộc đời sao bạc bẽo đến vậy? tại sao đàn ông họ có thể sống được như thế nhỉ??????????????
     
  11. trada1020

    trada1020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    1,882
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    cố gắng rồi sẽ qua mn à, chẳng có j là k thể
     
  12. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Mấy tháng rồi ko biêt tình hình chủ topic giờ thế nào rồi nhỉ
     
  13. vietthanh86

    vietthanh86 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    c ơi, đọc bài chia sẻ của chị mà e thấy thương c quá! chia sẻ vs c nhé! chúc c có một cuộc sống mới tươi vui, bình yên! chị chủ top ơi, thực sự một cuộc tình kéo dài 15 năm dài thật, đau xót thật, e cũng hiểu phần nào cảm xúc ấy, c hãy khóc, hãy đau khổ, nhưng một thời gian ngắn thôi nhé! cuộc đời còn nhiều việc ý nghĩa lắm, hãy nghĩ rằng, mình phải tự thương xót mình, hắn k nghĩ cho mình đâu! 30 tuổi còn sớm để bắt đầu một cuộc sống mới tuơi vui hơn mà, c hãy làm đẹp cho mình, hãy thay cho mình bộ cánh mới, hãy cười nhiều cho rạng rỡ! hãy đi làm lại kiểu tóc, tóm lại hãy vui tươi lên c ạ! hihi! cố gắng lên chị nhé!!!

     
  14. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    bạn có mối tình 15 năm quả là quá quý ạ :(
    bạn cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé hãy thương những người thân bên cạnh mà đừng làm chuyện đại dột
     

Chia sẻ trang này