Chào cả nhà, hôm nay sau bao lần đi khám bên ngoài, em đã quyết định xin cơ quan cho nghỉ 1 buổi sáng (thật ra nghỉ cả ngày nhưng chiều em là em bận việc riêng). Hôm nay e chia sẻ quá trình sáng nay, có mẹ nào quan tâm thì đọc để biết nha Em cũng gửi mấy đề tài lên rồi, hnay mới đi trực tiếp. Em cưới cũng đc 1 năm rồi, 6 tháng kế hoạch, và cho đến bjo bé vẫn chưa về. Khám 2 nơi liền (chủ yếu khám phụ khoa, xét nghiệm dịch âm đạo, tinh dịch đồ cho chồng) tháng trước chậm kinh những 20 ngày. Em quyết k đi khám ngoài nữa mà vào phụ sản, chụp TC - VT xem có sao không nhà em gần đó, đến 7h30 vậy mà đã thấy phải có 40 mẹ đã ngồi xếp ghế tại khu B3 (khu hiếm muộn) chờ đến lượt, em ngồi đợi mòn cổ (các mẹ nếu đi nên đến từ 7h, sớm hơn cũng được) em chờ từ 7h35 đến mãi 8h40 em mới được gọi lên đóng tiền (216k tiền khám) và đợi từ 8h40 đến mãi gần 10 em mới được vào khám, ngồi ngoài vừa nóng vừa mệt. Bác sĩ khám rất nhanh, vào hỏi vài câu như là đã xét nghiệm hay khám đâu chưa, rồi bắt mình vào buồng khám, cời quần ra thay cái "váy" vào, siêu âm đầu dò tầm 30 giây, sau đó chạy sang bàn khám phụ khoa và lấy mẫu dịch. Tiếp tục là ra bàn để bác sĩ chỉ định khám (e bảo e chỉ chụp TC-VT thôi, e đưa cái giấy xét nghiệm cũ của e ra, mọi thứ đều ok nhưng bs bảo không chấp nhận) thế là em được chỉ định đi làm xét nghiệm Clymida (e k biết viết có đúng không, nhưng đây là 1 loại nấm rất nguy hiểm, nếu mẹ nào mà bị là không được chụp TC-VT đâu) em đóng 50k tiền xét nghiệm sau đó cầm hóa đơn sang phòng 17A khu B đưa cho họ que bông có dịch âm đạo của mình và đợi 1h sau có kết quả, nhận tờ kết quả âm tính, em đi quay trở lại B3 nơi thu tiền khám và đóng 178k tiền chụp TC -VT sau đó cầm hóa đơn đóng tiến đến khu A, phòng 19 - Chụp tử cung vòi trứng. ở đây toàn bác sĩ nam. e nghe các chị bảo chụp đau lắm, nên thả lỏng người ra thì se bớt đau. (ngại lắm, vì 2 bác sĩ nam khám, còn bắt cởi hết quần ra ) em cố gắng thả lỏng người, bác sĩ băt đầu dùng mỏ vịt banh cửa mình ra, bơm thuốc vào, em cứ tưởng nó đau lắm, mà chờ mãi chả thấy đến cái phần ấy đâu, lúc bơm thuốc vào chỉ hơi tức tức, nhẹ lắm. tầm 5s chưa đủ để mình cảm nhận được cái gì, nói chung là không đau gì cả. Chụp xong bác sĩ cho ra ngoài (ở đó có giấy vệ sinh, mẹ nào chưa mang theo BVS hàng ngày thì dùng tạm giấy cung được) quấ trình chụp k lâu đâu, chỉ tầm 10p, sau đó ra ngoài nằm ngửa lên tầm 5p vào chụp tiếp. Lần này không phải cởi hết quần ra nhưng phải tụt xuống đầu gối :-\" hihi.chụp xong có chút máu chảy ra + thuốc, nên các mẹ nhỡ mang theo giấy lau nếu k mang theo bvs. Cuối cùng là đợi kết quả Tại chiều e bận quá, k đến lấy được kết quả, nên sáng mai qua lấy, hy vọng là em không sao và con yêu nhanh về
Ðề: Chụp TC-VT tại bệnh viện C Mình thấy bảo nếu vòi trứng bị tắc thì khi chụp mới bị đau. Chắc bạn không sao đâu.
Ðề: Chụp TC-VT tại bệnh viện C Mình cũng đang theo khám hiếm muộn ở viện C. Ôi thật là gian nan... Hy vọng sang tuần mình đi khám k bị nấm để được chụp TCVT. Chúc mn sớm có tin vui,
Ðề: Chụp TC-VT tại bệnh viện C ko phải chị ạ em chụp bị đau mà của em thông chị ạ, đau hay ko do tử cung của mình ví dụ chu kỳ kinh nguyệt của mình hàng tháng bị đau thì khi chụp cũng bị đau, còn nếu hàng tháng ko đau thì chụp ko đau vì khi chụp tử cung mình bị co bóp ko khác gì tới tháng
Ðề: Chụp TC-VT tại bệnh viện C đánh dấu cho em hóng với, em thì chưa đến giai đoạn chụp TC VT, hôm trước làm xét nghiệm, bác sĩ bỏ sót cái xét nghiệm chlamydia ( lý do là vì 1 cô thì ghi chỉ định và in ra. còn bác sĩ khám và lấy mẫu xét nghiệm. Em trầu trực đợi chờ mấy trăm số mới tới lượt vào lấy máu xét nghiệm thì bs làm ở phòng nhận mẫu xét nghiệm bảo của em không có que (để xét nghiệm cái chlamydia đấy ạ). Yêu cầu quay lên phòng khám, em quay lên hỏi bác sĩ phán luôn cho câu: Nhầm phòng, ko phải phòng này. Thế sau đó 2 vị đó ngồi xem lại thì mới phát hiện ra sai sót của họ. Trong khi em đã nộp đầy đủ tiền xét nghiệm. Nên bà bs bảo là lần sau thì làm. Lần sau đến bs khác thế là lại fai trình bày... Nghĩ mà bực ghê gớm
Ðề: Chụp TC-VT tại bệnh viện C Ôi, mấy hôm em bảo vệ nên bận quá k úp được. em lấy được kêt quả rồi, nhìn chung là 2 bên thông, có phân vân mỗi một điều là "niêm mạc tử cung ngấm thuốc không đều" mà lạ lắm, e nghe nói chụp xong bs thường kê đơn thuốc kháng sinh cho uống, nhưng e chả có đơn thuốc gì, có mỗi cái đơn bs khám kê cho trong đó có 1 loại là Clofady - cái này dùng cho chồng. e k uông kháng sinh k biêt có sao không nữa. nhỡ viêm nhiễm thi chết. mà chụp xong em chỉ ra 1 it máu lúc ở phòng chụp thôi, còn đâu về nhà cung k bị ra cái thuốc nâu nâu như 1 số mẹ bị. ngày em rửa bằng dung dich 2 lần sáng và tối. thấy sạch sẽ lắm ạ, k bị khí hư nhiều. hy vọng con nhanh về với em
Ðề: Chụp TC-VT tại bệnh viện C mn ơi đi chụp là ngày thứ 2 sau sạch kinh đúng ko? Phải sạch hẳn mới chụp được đúng ko mn?
Ðề: Chụp TC-VT tại bệnh viện C ko sao là uki rùi, mẹ nó cứ thoải mái lên rùi baby sớm về với mẹ nó thui à ~!~
Ðề: Chụp TC-VT tại bệnh viện C Mẹ nó tính trong khoảng từ ngày thứ 8 đến thứ 12 của chu kỳ nhé (tức là tính từ khi mình thấy kinh ấy) em nghi rồi, tinh thần vui vẻ, lạc quan một tý teo thôi thì con sẽ về. Thú thật e nghi ngờ nội tiết tố của e có vđ, nhưng e không kiểm tra, e nghĩ e sẽ điều khiển được vấn đề đó, chỉ cần ăn ngủ nghỉ, suy nghĩ tích cực là được. Tháng này e cung thấy có tiến triển (thấy muốn gần gũi ông xã nhiều hơn)
Ðề: Chụp TC-VT tại bệnh viện C Hi hi, muốn gần gũi xã là báo hiệu trứng rụng đấy mn à, cố lên. Tớ ngày thứ 8 rồi mà vẫn ra xíu dịch nâu, k biết đi chụp được k?
Ðề: Chụp TC-VT tại bệnh viện C đi chụp cái đó đau lắm, mình chụp xong mà khóc nức nở luôn ấy. ngồi nghỉ ngơi rùi lấy kết qua luôn. May mà e bt. Dù đau nhưng vẫn mừng. Nhà e cũng giống chủ top. Kế hoạch 6tháng rùi thả, nhưng đến nay vẫn chưa có. Vc e cũng cuới đc hơn 1 năm rùi.hic
Ðề: Chụp TC-VT tại bệnh viện C Em cũng đang muốn đi chụp VT mà chưa biết đi khám ở đâu, nhà em thả 1 năm rùi, lần trước em khám tự nguyện ở 56 HBT mà các bs ấy làm nhanh lắm, em chả biết tn. Lần ấy em chưa chụp VT_TC, các mẹ có kinh nghiệm khám hiếm muộn ở đâu tốt thì bảo em với ạ, em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều!
Ðề: Chụp TC-VT tại bệnh viện C 56 HBT là tốt rồi mà bạn, giờ cũng có nhiều bệnh viện, phòng khám tư mở ra, khám cũng như nhau hết thôi, chủ yếu là do giá tiền. Mình thì theo mãi ở ngoài rôi, giờ theo viện cho chi phí thấp đi, viện C cũng gọi là nhất ở miền Bắc rồi..., xác định là lâu dài và gian nan bạn à.
Ðề: Chụp TC-VT tại bệnh viện C Nhà mẹ nó giống nhà mình, giữ liên lạc, nếu con về alo cho nhà mình cùng vui nha