Vợ chồng e lấy nhau được được hơn 1 năm,kế hoạch định năm 2012 mới sinh e bé,nhưng thấy mọi người trong gia đình nói nhiều quá quyết định sinh e bé luôn,ko kế hoạch nữa.Đi khám lần đầu tiên ở Cô Yến - Hòe Nhai lúc siêu âm ko phải cô siêu âm mà 1 bà khác siêu âm,kết luận buồng trứng có nhiều năng nhỏ - > đa nang buồng trứng, 3 lần sau cũng theo cô Yến cô siêu âm cho bảo ko sao, ko phải lo lắng gì hết, hnay đi canh trứng tháng tiếp theo lại bà lần đầu tiên siêu âm bảo đa năng buồng trứng,hỏi lại cô Yến bảo ko sao?e ko biết phải tin ai,mà đọc đa nang buồng trứng thấy lo,làm cho e nhụt chí,nản quá. Chu kỳ của e tháng nào cũng đều nhưng cứ 24-25 ngày là bị lại rùi, Trong vòng 3 năm từ 43kg e tăng lên 57kg, có phải đó là dấu hiệu đa nang buồng trứng ko?e có tìm hiểu qua thấy béo là hiện tượng của đa nang,e có nên đi khám,canh trứng ở nơi khác ko?hay cứ theo cô Yến. Mọi người cho e lời khuyên với.
Sao bạn ko thử đến một bệnh viện nào đó để kiểm tra thử xem nhỉ, 2 nới khác nhau thì có thể sẽ cho kết quả chính xác và bạn sẽ có thể an tâm thực hiện kế hoạch cùng chồng.hi!
Đúng thế, bạn hãy tìm tiếp 1 vài địa chỉ tiếng tăm khác mà thăm khám chứ theo mãi chỗ này đâm ra hoang mang đấy bạn. Bs sản phụ khoa nổi tiếng không hiếm đâu bạn, trên địa bàn HN này nói một lúc ra cả "đống" luôn!
Ðề: Mọi người cho e xin ý kiến với bạn khám bác sỹ Tuấn (Bệnh viện phụ sản TW) nhà ở ngõ Hội VŨ xem, mình cũng đang khám ở đấy đấy.bi giờ mình thấy ai đi khám cũng có bệnh hết.hix, là con gái chẳng tuyệt tẹo nào