Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Ừ đó, chính vì trứng nhỏ, kinh nguyệt thì lung tung nên khó đậu thai mn à. tớ phải đi kích trứng, chứ để trứng lớn tự nhiên khó lắm, hic hic
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Vậy ah, e cưới dc 6 tháng rồi nhưng chưa có bé, cũng đang mong. E chưa đi khám gì cả nên cũng chưa rõ lắm...
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Chủ yếu là xem chu kì kinh của bạn có đều ko thôi, nếu đều thì dễ canh lắm, bạn mua que thử rụng trứng, từ ngày thứ 5 sạch kinh trở đii thử que rụng trứng, nếu thấy trứng rụng q/h là đậu thui, hi hi... xem lại chồng bạn nữa.... ngoài 1 năm trở đi ko có thì có thể đi khám xem sao mn à, còn nếu mong con lắm rồi thì nên đi khám luôn xem cụ thể là vì đâu.
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Bị từ ngày 18 mà đến 24 mới sạch kinh, dã man thật... mai là đến ngày BS hẹn đến khám lại, nhưng mai lại rơi vào chủ nhật, hic hic. Chắc phải thứ 2 đi rồi, ko biết là có ảnh hưởng gì tới quá trình khám ko nữa
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... lạc quan lên mẹ nó ơi, rùi con yêu sẽ sớm về thui mà , cố lên mẹ nó ~!~
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Cảm ơn mn, mình cũng đang cố đây, hi hi, mong là đạt được ước nguyện....
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... sớm thui mà, nhìu lúc mong chả đc mà ko mong thì lại có từ bao h ý mẹ nó à
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... hì. Viện C toàn bác sĩ nam làm thui mn ạ, nhưng lúc ý đang nghĩ xem mình có sao k nên chẳng có time mà để ý bác sĩ.Chúc mn may mắn nhá.
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... mẹ nó kiên trì nên, mới có IUI 1 lần trượt mà đã nản rùi. Trước tớ khám cũng bị chuẩn đoán là BTĐN đấy, tớ theo bác sĩ Lan ở Bà triệu 3 tháng thì đậu em bé, bây giờ đẻ sòn sòn sắp có thêm bé nữa rồi. Tớ thấy chậm con tư tưởng thường nặng nề lắm, cho nên các khó đậu. Mẹ nó cố gắng suy nghĩ ít thôi, cứ nghĩ con cái là lộc trời cho sớm muộn gì cũng có. Bây giờ y học hiện đại có rất nhiều cách. Tớ thì tin dùng thuốc tây hơn, chứ thuốc nam thuốc bắc nó cũng mông lung lắm. Bạn thử theo bác sĩ Lan - Bà triệu xem sao, bác này mát tay mà cũng nhẹ nhàng lắm. Mỗi tội vụ đến khám đặt số hơi vất vả thôi. Cố gắng lên nhé!
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... chị ơi em nghe thấy bảo bà Lâm Mỹ đình chữa đa nang giỏi đó chị ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... chị gái mình cũng đang theo làm ống nghiệm tại viện C, thật là mòn mỏi, đợt trước chị họ bị ĐNBT thì bác sỹ Hinh Chữa cho thì có luôn.
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... cái đó phải kiên trì thui, theo rõi biến chuyển dần dần ma
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Mình theo bác Lâm ở Mỹ Đình nửa năm nhưng uống thuốc k hợp, người bị phù mà rụng tóc dữ lắm nên mình nghỉ, chứ trước theo ngày nào 2 vợ chồng cũng lọ mọ đi từ 4h sáng... Gian nan lắm....
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... 27/5/2014 Ngày thứ 10 chu kỳ. Sáng nay 2 vợ chồng dậy sớm, 6h kém 10 có mặt mà đã thấy các mn xếp 2 hàng dài rồi, ước chừng cũng khoảng hơn trăm người, 6h15 phát số, mình đứng 130, cũng cho chồng xếp hàng, chồng đứng ngay sau mà các mẹ chen ghê quá ra nhìn thấy số của chồng là 136, hi hi. Thật ra thì đi khám này chồng k cần phải lấy số, chỉ cần vợ đi khám, rồi lúc sau lên phòng khám là bs chỉ định cho chồng đi khám dịch vụ luôn, mình ko biết nên cứ để cho chồng xếp hàng, lát sau có mẹ nói chuyện mới rõ, nhưng kệ cho chồng thấu hiểu sự vất vả của vợ . Số của chồng lấy được mình cho đi, nhìn thấy nhiều người giống hoàn cảnh của mình mà cũng thương quá... Mình được cho đi soi tươi, xét nghiệm Chlamydia ---> hết 107k. Chồng được cho đi xét nghiệm máu: HIV70, HBsAg, Bw- TPHA, xét nghiệm tinh dịch đồ bằng máy ---> 315k. Kết quả là vẫn chưa được chụp VT vì của mình có khí hư nhiều, có trực khuẩn 2 +, nhưng rất mừng là mình ko còn bị nấm nữa, kết quả Chlamydia âm tính. Bs hẹn chu kì kinh sau, mình được cho đi siêu âm để còn cho uống thuốc ra kinh, chứ kéo dài 2-3 tháng thì k ổn. Kết quả siêu âm rất chán, Bs nói đó là nguyên nhân chậm con, ai lại trứng toàn nang nhỏ từ 7-8mm, niêm mạc mỏng 5,7mm. Kết quả của chồng về xét nghiệm máu thì tốt nhưng tinh dịch đồ thì bs bảo trên thang điểm 10 chỉ cho 7 điểm, A:10, B:28, tốt là khi A:>=25 hoặc A+B>=50, kết quả này cũng cho là được. Mình nói lại với chồng, dọa thêm mắm thêm muối nữa vào, thấy chồng cũng lo ra mặt... Vì công việc hay phải tiếp xúc với bia r*** nên thôi thì dọa cho hạn chế bớt đi Hy vọng tháng tới này sẽ được đi chụp VT, ôi con ơi... Mẹ mong con quá............... ;'(
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Như vậy là bạn đã xác định được nguyên nhân rồi thì điều trị theo hướng đó sẽ nhanh đón được con yêu thôi. Giờ vẫn mùa sầu riêng, bạn chăm chỉ măm món này vào vừa làm dày niêm mạc vừa tốt cho trứng vì món này rất giàu vitamin E tự nhiên.
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Chị vẫn theo ở viện C ak? Mỗi lần đến khám lại 1 bác sĩ hay cùng bác sĩ theo dõi cho mình hả chị? Vài hôm nữa em đi khám lại đây, hi vọng là không còn viêm nhiễm gì nữa, Còn trứng của em cũng lít nhít, bs siêu âm cũng chả bảo nó bé bằng bao nhiêu mm nữa. chỉ biết là nhiều nang bé thôi, niêm mạc của em thì cũng 6mm Chán ghê. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp với cả chị và em nữa nhé! Cố gắng thôi
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Cảm ơn mẹ nó đã động viên mình, mình cũng chịu khó ăn lắm, nhưng ăn vào lại nóng rực người, gãi cành cạch suốt, mụn cơm lên hết mặt, ngực và lưng...
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Ừ chị đang theo viện C em à, đúng là đến khám mỗi lần 1 Bs khác, nhưng người ta vẫn căn cứ và nhìn lại các giấy tờ xét nghiệm trước đó,... Ừ cố gắng em à, . Em cũng bị viêm nhiễm à, chị cũng suốt ngày bị viêm nhiễm và nấm, cứ tái đi tái lại, lần này dùng thuốc trong viện mà thấy nấm hết luôn, còn viêm nhẹ chị cũng đang đặt thuốc đây. Bs dặn là khi q/h với chồng phải dùng bcs đó, tránh tái nhiễm viêm nhiễm nhất là với những trường hợp như chị em mình.
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... hành trình của mẹ nó cũng gian nan nhỉ, cơ mà baby sẽ sớm về với mẹ nó thôi, cố lên mẹ nó