Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( Thế em đã tìm dc việc đâu chưa mà nghỉ việc vậy?
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( môi trường làm việc mà ko tốt thì chán chả muốn làm ấy ạ, mùa hè nóng thế này ko có điều hòa thì làm sao mà làm cho nổi. mẹ nó ngó nghiêng có chỗ nào tốt hơn thì chuyển đi ạ, chẳng làm lâu dài ở đó được
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( vâng, em đang học việc chị kế toán trưởng ở đó, nên đang cố nhẫn nhịn khoảng 1-2 tháng nữa thôi. Ở lâu chắc em tẩu hỏa nhập ma mất. Mà làm việc kiểu này làm em cũng ko muốn hết mình với công việc j cả
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( mình cũng ghét sếp hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( Các mẹ phải ngưỡng mộ và yêu quý sếp thì mới cống hiến hết mình vì công việc đc.
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( em nghỉ việc từ tuần trước. cũng xác định là sẽ nghỉ nhưng ko nghĩ nghỉ sớm thế nên chưa có chuẩn bị gì nhiều Giờ em bán đồ chơi oln và làm CTV bán phần mềm kế toán cho công ty cũ thôi chị ạ.
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( Nhưng sếp ko coi trọng, đối xử vs mình k ra j thì làm sao mà mình có thể yêu quý và cống hiến đc đây :-/
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( Chị nói đúng đây. Nhưng mà nhiều ông sếp cũng kỳ quái lắm cơ chị ạ
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( Sếp mình thì rất giỏi chuyên môn, học hỏi Sếp đc rất nhiều, cũng tình cảm và ko tính toán với nhân viên. Nhưng mờ mắc bệnh nói nhiều, chán
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( Lương mn vừa thấp vừa gặp sếp thế ức chế chết, sếp e thì tuyệt vời lắm , cho e bán hàng tẹt ga , t7 đc ngủ thêm đôi hôm đến 2h, trong giờ làm thì nv muốn làm gì thì làm miễn xong việc thui. Còn cực tâm lý nữa nên bo j e làm việc thoải mái lắm
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( Đồng cảnh ngộ ạ, nhưng em mới nghỉ việc xong. Cám thấy nhẹ nhõm hơn chứ
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( sẾP EM THFI VỪA PHONG ĐỌ LẠI ĐẸP TRAI, NÓI CHUYỆN THÌ KHÉO TÂM LÝ...CƠ BẢN LÀ ỔN. SẾP LẠI RẤT QUÝ EM NỮA, QUÝ RA MẶT Í, NHƯNG MÀ SẾP LÀ 1 CHUYỆN, CƠ CHẾ NGÂN HÀNG GIỜ CHÁN QUÁ. NÊN LÀ KO ỔN CHÚT NÀO, EM CÒN Ở LẠI CŨNG CHỈ VÌ SÊP THÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( Trời!!! Mình lại cứ tưởng sếp mình là khó tính lắm rồi! Ko phải khó tính mà là ương ương! Lúc thì tỏ vẻ quan tâm lắm lúc thì nói ng khác ko còn mặt mũi nào. Tranh luận với sếp thì chỉ có thiệt mình giải thích thì ổng bảo mình bảo thủ nên tốt nhất là cứ vâng vâng cho xong, nói chung may mà em ko phải tiếp xúc với sếp nhiều chứ ko stress suốt ngày!
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( Sếp em được cái sòng phẳng, cũng khá tâm lý, nhưng mất cái hay sai vặt, thù dai, hay để ý lắm ạ. Hic làm việc tại nhà ở của sếp mà suốt ngày bị sai vặt . Tính của sếp lại còn mắc kiểu ưa nịnh kinh khủng, người nào càng nịnh cật lực càng được sếp quý, mà quý rồi thì nói gì sếp cũng nghe. Làm nhiều kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu ạ. Có kẻ tiểu nhân ở cty em suốt ngày ăn bớt ki bo và tìm mọi cách để ăn bớt tiền của cty, làm việc thì không hiệu quả, lại còn hay đi bơm xấu nhân viên khác với sếp nữa chứ. Làm 1 anh nvien phải buộc nghỉ việc oan vì kẻ tiểu nhân này. Đàn ông cái kiểu gì không biết
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( sếp tổng của e thì e ko tiếp xúc lắm, giám đốc cty e thì như â e trong nhà, tốt bụng lắm ý.may quá..
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( Từ khi m ra trường, làm cho Sếp nào cũng là người tốt, có năng lực, và được mọi người thực sự nể trọng. Ngoài công việc, các sếp đều hòa nhã và thân thiện với nhân viên như anh em. Chắc mình là người may mắn rồi. hi hi
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( chứng tổ em vẫn còn may mắn lắm, sếp em khá trẻ và vui tính lắm các mẹ ak
Ðề: Sếp của các mẹ có tốt ko? Em chán sếp em lắm rồi ạ :'( hic, sếp em thì............... khó đoán lắm, nhưng làm lâu em cũng tỏ vài đường!