Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội mẹ nó chắc đô cao phải biết, 2 cóc mà chưa say thì uống bia gê lắm
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội giờ mới biết hội của mình,thi thoảng mệt mỏi vào bán than tý.nhiều lúc áp lực nhìn đến cái máy tính thôi cũng thấy sợ rùi
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Các mẹ cho em vào than thở cuối ngày chút. Đầu tuần mà em bận túi bụi, sếp sai cứ gọi là liên tiếp. Mình làm việc ở cty nửa mùa, nửa nọ nửa kia, đau cái đầu. Ghét nhất là cái kiểu: "Không cần hiểu đâu, cứ làm đi" Hức hức hức
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Mình cũng ghét nhất những việc không tên như thế. bị sai vặt là rất ghét
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội cty có camera, sáng vừa đặt mông xuống ghế là đã thấy sếp gọi điện luôn, sợ thiệt ạh.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Chẳng thấy vui khi công ty chẳng có người tâm sự. híc. Em thấy mỗi ng 1 phách, công ty ít người cơ mà buồn thiu ý. nhiều lúc muốn khóc thét lên vì những lỗi, việc gặp trục trặc mà chẳng phải tại mình. Đi làm là phải nhin (mẹ em dặn thê) nhưng nhịn cả ngày tối về nhà thì ng chịu xả lại là bố mẹ anh em mình- haix. bây giờ như kiểu bị lì cảm xúc, ko muốn cười mà cũng ko biết cười mất r. (
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Mình làm việc kiểu cordinate cty với nước ngoài ấy, toàn ép kiểu mindset của VN vào nước ngoài, đặc biệt là khách hàng của mình là người Nhật nữa. Người nổi tiếng kỹ tính trên thế giới luôn, kiểu e cứ nói thử xem phản ứng ngta sao? Hầy, nản lắm cơ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hồi mới ra trường mình cũng làm công ty ít người, nhưng mình được cái cứng miệng, ít khi nhịn nếu mình k làm sai, kể ra đi làm nhiều thì cũng có nhiều kinh nghiệm ứng xử mn ạ, mình cứ trao đổi với nhau từng trường hợp, biết đâu có nhiều ý kiến hay
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Nhưng em thấy bẩu người Nhựt khó tính zưng lương họ trả cũng rứt hậu hĩnh ạ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Tớ nghe xã tớ bảo người Nhật họ nói rằng Người việt mình làm việc nhàn hạ hơn họ nhiều, mà làm việc với người Nhật khó lắm.... vì họ làm thật hơn nhiều người mình, cụ tỷ như em chẳng hạn.... đến ông xã em còn chẳng muốn nhận nữa là
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hi hi các ông ý thì chả mún mình làm chỗ nhàn hạ để còn đón con cái, nấu ăn phục vụ gia đình, chứ làm mà sít sìn sịt thời gian thì các ông ý lại phải cáng thêm việc gia đình thay mình nữa
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hjxhjx, các mẹ ơi em đau đầu quá, mấy hôm đi làm mà căng thẳng quá ạ.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội chắc do thay đổi thời tiết nên vậy đấy mn ạ, em cũng thấy hơi mệt mỏi mà