Phải Làm Sao?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lemanhha, 19/2/2014.

  1. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    sống thế chắc điên mất chủ top ạ. Con người gì mà ác khấu ác cả tâm nữa
     
    Đang tải...


  2. tungbui90

    tungbui90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Tách riêng ra ở thôi mẹ nó :((
     
  3. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    chia sẻ với mẹ cháu, chả ai nắm tay được cả ngày từ sáng đến tối cả, đợi BMC 80 tuổi sẽ ko còn sức để chửi đâu.
     
  4. gakieng

    gakieng Thành viên mới

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    trời, bố mẹ chồng gì mà quá đáng vậy. Bạn chịu nhẫn nhục vậy là giỏi đấy. Tệ nhất là mẹ chồng bạn, người lớn tuổi gì mà ăn nói chửi con cái như vậy. Mình nghĩ vc bạn nên ra ở riêng, không sau này ảnh hưởng đến con cái đấy. Dì sao, bố mẹ chồng cũng đâu quan tâm chăm sóc cho con bạn, mà bạn còn phải nấu riêng cho con ăn, như vậy có nhờ dc gì đâu. Để tránh khỏi mang nợ bạn nên ra ngoài. ông bà ấy có đau ốm thì bạn làm đúng nghĩa vụ của 1 người con, quan tâm chăm sóc... Sẽ không ai chê trách được bạn đâu.
     
  5. muathu33

    muathu33 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Chỉ biết chia sẻ và động viên mẹ nó cố lên, vượt qua khó khăn ạ!
     
  6. Mẹ BigBang

    Mẹ BigBang Nani Trương

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    1,237
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Ai cũng biết chủ top tách riêng là cách ổn nhất nhưng việc tách ra ở riêng không phải là chuyện dễ khi chị ấy 1 nách 2 con. Thời gian chăm con còn không đủ còn đâu mà đi cày tiền sữa, tiền tả, tiền học, tiền ăn, tiền uống, tiền điện, tiền nước. Bao nhiêu chi phí không tên mà chị ấy sẽ phải gánh khi ra riêng vào lúc này. Ra riêng là 1 hệ quả tất yếu nhưng vào lúc nào mới là quan trọng. Khi con chị ấy cứng cáp, khi chị ấy ổn định kinh tế thì mới thực hiện được.
     
  7. khanhngoc_nhim

    khanhngoc_nhim Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Bạn ơi, ban không thể hiền lành với những con người ấy được. Loại người mà sống chỉ biết đề cao đồng tiền thì luôn luôn là loại không ra gì. BMC mà nói gì sai là phải phản pháo lại ngay tuy nhiên mình ko nói láo là được. ĐỌc câu chuyện của bạn mình ko thể chịu được.
     
  8. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Đọc mà nản quá mẹ nó ạ. Vững vàng lên bạn nhé
     
  9. thỏ mèo

    thỏ mèo Kh môn lệ phố-0979654585

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    9,495
    Đã được thích:
    2,308
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    lâu lắm hôm nay mới vào chủ đề này, ko ngờ mn phải trải qua những giây phút buồn như vậy, mình thì cũng ở với mc cũng hiểu cảnh của mn,
     
  10. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,411
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Đa phần với MC thì con dâu chả có gì tốt đẹp cả. Rất thông cảm với bạn,
     
  11. Mẹ Kem và Tép

    Mẹ Kem và Tép Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2012
    Bài viết:
    1,227
    Đã được thích:
    330
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Gái ơi, lâu quá rồi chị không gặp em ý nhỉ. Chắc từ lần Tết lấy măng đến giờ. Hic, khổ em quá. Cái chủ đề đấu tranh với mẹ chồng này đợt chị nghỉ sinh bé Tép, ở nhà mình cũng tâm sự nhiều với các mom về chuyện này rồi.
    Nếu muốn, em cứ alo cho chị. Chị cũng có cơ số kinh nghiệm đấu tranh với nhà chồng đấy. Ai thắng ai thua thì mình rõ, bmc rõ. Nhưng kết quả bây giờ là chr ai dám làm j mình cả. Mình làm tất, ăn cả. He he, mệt đấy nhưng bmc chả có quyền gì mà nói mình. Còn về vụ nhà cửa, em có thể cố gắng được bao nhiêu tiền? Em tìm hiểu về nhà ở xã hội xem. bây giờ có dự án Bic, 12tr/m2 thôi. Em muốn mua thì liên hệ với chị, chị ko làm dự án Bic nhưng chị tư vấn cho em làm hồ sơ xin mua sẽ ok thôi. Dự án của chị thì giá cao lắm. Sau đó vay NH trong vong 10 -15 năm là em hoàn toàn có thể có ngôi nhà để ở. Vụ vay NH chị sẽ giúp, ko lo, ko mất xèng đâu. Nhé.
     
    hachi_86lemanhha thích.
  12. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    vâng đúng rồi chị ah :)
    em chán nên viết cái tâm sự đó lên,cũng nhận đc chia sẻ của nhiều mẹ lắm :)
    em cũng chán đấu tranh rồi. thực hiện nguyên tắc CÂM - ĐIẾC -MÙ.
    em cũng đang cố cầy cuốc kiếm tiền chị ah.cũng mong có cái nhà cho mẹ con có chỗ ở. E cũng nghĩ đến mua nhà thu nhập thấp,nhưng ít ra trong tay cũng phải có 1 số vốn khá khá chị ah
     
    Sửa lần cuối: 28/5/2014
  13. Trần Thị Vi

    Trần Thị Vi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/4/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Khổ quá nhỉ! Sống kiểu như thế này mãi có ngày hóa điên mất. Chị nên nc thẳng với chồng và có hướng giải quyết, còn nếu mà không còn cách nào khác thì ly hôn là cách tốt nhất để giải thoát. Khi mà gia đình đó không thực sự là một mái ấm thì mình cũng không cần cố gắng giữ gìn nó làm gì cả.
     
  14. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,884
    Đã được thích:
    2,529
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh em cũng k hợp với nhà chồng chả được ông bà giúp đỡ gì nhưng em tự lực về kte nên chả ai nói động được mình
     
  15. Mẹ Kem và Tép

    Mẹ Kem và Tép Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2012
    Bài viết:
    1,227
    Đã được thích:
    330
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Cần gì vốn kha khá em. Là do em và nhiều bạn chưa hiểu rõ về chính sách của Nhà nước vềNOWXXXH đó. Em chỉ cần có tối thiểu 20% giá trị căn nhà thôi là được mà.
    Bây giờ, nếu em làm nhanh và thân thiết với CĐT, người ta có thể tạo điều kiện cho em. Chỉ cần đóng 10% cũng ok. Với VCB và sắp tới là một vài NHTMCP sẽ được tiếp cận gói 30.000 tỷ.
    Em có bao nhiêu rồi, vay mượn thêm. Nếu như (12tr/m2 x 57m2) x 20% = 136tr thôi em.
     
  16. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Thôi cố gắng lên em ạ, chồng yêu và thương mình là còn an ủi đc phần nào rồi, gạt gia đình chồng sang một bên, nghe tai này tọt sang tai kia luôn đi em. Cố gắng lên
     
  17. Mẹ Kem và Tép

    Mẹ Kem và Tép Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2012
    Bài viết:
    1,227
    Đã được thích:
    330
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Còn nếu vay của VCB, thì chị thấy có khách hàng của chị vay đc cả 90% kìa.
     
  18. lonvang07

    lonvang07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    1,238
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    thời nào rồi mà còn những ống bố bà mẹ chồng như vậy nhỉ sống ko để đức cho con cho cháu
     
  19. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    nghe hấp dẫn quá chị ah :)
    dự án này nằm khu nào chị ơi? máu quá cơ :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  20. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Người đàn bà khi chưa biết cảm nhận thì ở cùng cha mẹ, dựa vào cha mẹ, khi khôn lớn thì như hạt mưa sa : hạt vào khuê các hạt ra vũng lầy....mình đọc mà thương bạn quá. Nếu rơi vào hoàn cảnh nghèo khó vợ chồng cùng gánh vác thì lại đi một lẽ ,đằng này chồng bạn lại sinh ra trong một gia đình mà quyền hành thuộc mẫu hệ( bị ảnh hưởng từ nhỏ nên ko thể hay đổi).
    Khi đọc mình cố kìm cho khỏi xấu hổ vì các bà mẹ...nhất là mc- họ sống cũng chẳng bình an gì khi suốt ngày chỉ lo mất quyền và chữ TIỀN hằn lên mặt bà qua từng dòng chữ của bạn: nếu bà là người HN thì mình xấu hổ lắm lắm vì thấy sao trên đời lòng tham của họ lại ko che đậy !
    Bạn có cố gắng cũng ko thay đổi đc khi bố bọn trẻ nhu nhược- ông bọn trẻ ba phải a dua, sợ vợ, và mc bạn như một mụ mẹ Cám cổ tích của thời hiện đại... Nếu bố bọn trẻ có đọc mình cũng khuyên bạn nên tìm đường riêng cho mình: bạn có thể chịu đựng , nhưng hai bé ra sao khi ảnh hưởng tính cách của ông bà và một ông bố ko có chính kiến... ảnh hưởng các mối bất hòa và sẽ không thể chai lỳ về tính cách khi trở thành các cô gái.... Đừng nấn ná thêm nữa bạn sẽ càng mất thời gian cho chính mình bạn ah... cuộc đời trông thế nhưng chẳng là bao...Xin chia sẻ và chân tình khuyên bạn...
     
    Sửa lần cuối: 28/5/2014

Chia sẻ trang này