Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Xin chia sẻ sự lo lắng cùng mẹ nó, mình cũng từ ngày có bầu lúc nào cũng ngay ngáy lo con bị làm sao ( vì mình không khỏe và phải dùng nhiều thuốc) .Mong cho các con của chúng ta khỏe mạnh. Ah mà làm sao mẹ nó biết là bị ngắn cổ tử cung vây?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nhà mình tập 2 cũng vào cuối tháng 9 đây, vào hóng các mẹ...........
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Cái này bác sỹ siêu âm và đo mà mn, có thể của mn ko bị ngắn nên bác sỹ ko nói thôi. Hồi 22w mình bị có cơn co tử cung, bác sỹ siêu âm rồi đo để xem có nguy cơ sinh non ko, thì may quá của mình 44mm. Các mẹ cùng cố gắng nhé, đúng là mỗi người mỗi nỗi lo riêng, hic
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ah mình đang đọc thêm về Trầm cảm sau sinh, nhà mình cũng có người mới bị tương đối nặng, hic, nên đọc cho biết còn làm công tác tư tưởng cho chồng dần dần, và mình biết để đối phó nữa, các mẹ sinh con lần đầu cùng tham khảo nhé: http://www.**************/forum/f26/qua-doi-vi-tram-cam-sau-sinh-no-1514550/ Sao làm cha mẹ và web trẻ thơ cứ chặn link của nhau thế nhỉ, các mẹ google "Qua đời vì trầm cảm sau sinh nở" và "webtretho" nhé, topic này nhiều mẹ đã từng bị vào chia sẻ nên mình thấy rất thực tế và hữu ích để mình hiểu thêm.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mùa hè nắng nóng thế này các chị có bị ngứa nhiều không ạ? Em cứ ra khỏi phòng điều hòa mà mồ hôi ra là bắt đầu ngứa ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nóng bức thế này bầu bí mệt quá các mẹ nhỉ? Đi làm về mệt con chị 2 tuổi cứ quấn lấy không làm gì đc,cô e trong bụng chắc cũng mệt theo.Nói chung là mệt mỏi quá! Chỉ mong các con khỏe thôi, cố lên các bà mẹ!!!!! . Mình dự sinh 10/9 có mẹ nào trùng dự sinh không? À nhà mình có trồng nhiều lá hẹ và cây húng chanh chữa ho cho các bé rất hiệu quả nếu mẹ nào có nhu cầu ới mình nhé!!!!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chào các mẹ ạ, em xin gia nhập hội các bạn ngựa đầu tháng chín. Em dự sinh khoảng từ 03/09 cho đến 11/9 ạ. Trời nắng nóng, em giờ được 25W rồi mà tăng có 3kg các mẹ nó ạ. ( Ai nhìn vào cũng kêu ạ. Nhưng em ăn uống cũng đủ chất lắm mà sao không tăng được í ạ. Các mẹ có cách nào không ạ?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! E vào góp gạch đây) E cũng dự sinh tập 1 vào 3/9,kê dép hóng các mẹ có kinh nghiệm chăm e bé để học hỏi ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Con đủ chuẩn là được tăng làm gì nhiều mn ơi, nóng thế này mà tăng nhiều 1-2 tháng nữa phát bực vì nóng đấy. Mình toàn dặn chồng mình anh đừng có trêu em nóng bức rồi lại bầu bí em điên lên thì liệu hồn =))
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình đi s.a cũng ko thấy bác sĩ nhắc đến vụ đo cổ tử cung, phải yêu cầu bác sĩ mới đo hả mn hay là bình thường nên bác sĩ ko nói ji nhỉ? Tập 1 nên mình lơ ngơ lắm
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hôm nay mới vào diễn đàn trả lời cmt của các mẹ đc đây ạ. Chỗ mình chỉ bảo là có chuơng trình khám thai miễn phí của Đan Mạch kết hợp Đại học y Hà Nội thôi. Khám bt và xét nghiệm máu xem có thiếu máu ko. Rồi phỏng vấn các kiểu. Quà thì tưởng gì, thid ra tặng mỗi ng 20k...ẹc ẹc.... Có 9 người tham gia thôi. Chả đc ăn bánh hay sữa miến phí gì cả. Mà mình ra bệnh viện đa khoa, gần nhà. Ko phải trạm y tế mn ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hôm thai nhi đc 22w3d mình đi khám. Trộm vía con khỏe, đc 570g rồi mn ạ. mẹ tăng kg ít nhưng trộm vía bs bảo con phát triển tốt lắm. hihi Mỗi tội xét nghệm máu mẹ bị thiếu máu thôi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! thiếu máu thì mn bổ sung thêm sắt nhé, mình thì cứ tăng cân vèo vèo, nghĩ mai sau sinh xong phải lo giảm cân cũng thấy mệt rồi. Hix, cứ đc như mn lại tốt. Hihi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! nhà em cũng ngựa con tháng 9 đây ạ. Tập 1 nhà em mèo tháng 4. Giờ anh được 3 tuổi rồi. Sinh em là anh cũng được 3 tuổi rưỡi ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Uh lần tới siêu âm mn hỏi đi thì bác sỹ đo ngay í mà, hoặc có thể bác sỹ đo rồi nhưng của mn ko vấn đề gì nên bác sỹ ko nói thôi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mới sang tuần thứ 26 mà mình đi bộ đã thấy khó thở rồi, mà bụng mình bầu còn gọn hơn nhiều người đấy, hic, cũng chưa phù phủng gì cả, tăng cân cũng ko nhiều, thế mà đi làm về đi bộ tí tí phải dừng lại thở, 1-2-3 tháng nữa tính sao đây, hic hic
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Vì mình bị đau và cứng bụng từ lúc có bầu đến giờ nên toàn phải nằm, chỉ đi lại trong nhà tầm 10 phút là bụng đã đau cứng lại rồi. Thực sự mình rất lo là sẽ sinh non vì đây là bé đầu và vc mình cũng phải chạy chữa rất lâu mới đón dc bé yêu về, tháng nào cũng vào pstu khám định kỳ, rồi nói với bs tình hình đau bụng như vậy nhưng bs chỉ nói là hạn chế vận động, đi lại ít thôi làm mình thấy rất nản nhưng con mình thì mình phải lo chứ ai lo cho. Ah mà các mẹ đến thời điểm này nên đi xét nghiệm nước tiểu với máu để kiểm tra tiểu đường với tiền sản giật đi nhé. Như mình hôm 22 tuần vào C khám, bs chỉ đo vòng bụng và huyết áp. Hết. Mọi kq bình thường. Nhưng sau đó mình yc xét nghiệm máu và nước tiểu để kt tiểu đường. Kết quả là xn nước tiểu của tớ có vấn đề, sau đó tớ làm xn dung nạp đường và chỉ số đường huyết của tớ rất cao. Sau đó tớ yc bs khám phụ khoa cho tớ luôn, soi tươi thì tớ bị nấm men(nấm này phát triển rất mạnh khi mất cân bằng nội tiết, âm đạo đặc biệt là người tiểu đường. Trong khi đó bản thân tớ lại chẳng có biểu hiện ngứa gì cả và cũng tăng cân không nhiều, 4 kg. Sau đó tớ phải mất 3 ngày sang bv bạch mai làm lại các xét nghiệm và tư vấn về chế độ dinh dưỡng.Cũng may là tớ phát hiện sớm nên bây giờ đang cân bằng lại chế độ dinh dưỡng để kiểm soát đường huyết chứ nếu không thì chẳng biết sẽ thế nào. Giờ ngày nào cũng thử đường huyết mấy lần sau ăn để điều chỉnh.Còn thuốc nấm thì mua rồi nhưng chờ mấy hôm nữa mới đặt. Đây là một vài chia sẻ của tớ để các mẹ có thêm kinh nghiệm lúc đi khám thai, đôi lúc mình cần phải chủ động yc nữa chứ chờ bs họ chỉ định thì chẳng biết thế nào.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! nhà ngựa vào ủng hộ món mới nhà tớ nhé. tớ khai trương món Đồ dùng an toàn tiện ích cho bé, các mẹ oánh dấu sau này sinh bé ủng hộ tớ đắt hàng nhé. lần đầu đi bán món này, hồi hộp, hồi hộp