Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Đúng là làm ngân hàng, ngày nào cũng làm một việc giống y hệt nhau, không khác một tý tẹo nào luôn. Nhiều khi nhàm chán nhưng biết làm thế nào ba giờ, hic hic. Lương 6tr giờ chả đủ cho con đi học mẫu giáo chứ đừng nói đến việc sống ngon lành. Bạn nào bảo là lương mơ ước thì chỉ vì giờ bạn ý còn độc thân, mới ra trường. Chứ giờ lương 6tr/tháng sống sao. Đi học mẫu giáo trường công thì không sao chứ tư thì cũng 2-3tr/m rồi. Mà có phải gần nhà lúc nào cũng có trường tư đâu. Cuộc sống thì mọi thứ đều đắt đỏ chứ có giảm đi được tý nào đâu. Vào bán than tý thôi chứ cv thì vẫn phải làm, phải chạy mà, thoát đi đâu được.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Mình làm ngân hàng tư nhân nên là năng lực thôi. Mình thì mới đi làm thôi nên kinh nghiệm hơi ít. Không biết bao giờ được lên sép, ha ha.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Mình cũng mãi mới quen được việc dí mông một chỗ làm cái việc ngày nào cũng làm thế này, ))))
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! cũng tùy vị trí gái ạ,làm kinh doanh thì thưởng chứ làm officer như mình thì thưởng gì đâu, hic
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Mặc dù suy nghĩ cực kỳ thoải mái nhưng do hoàn cảnh và cs tác động thì cũng ko thoải mái đc mấy đâu,
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Thời buổi khó khăn, ở đâu cũng thế thôi em à. Cố gắng lên, công việc nào cũng có cái riêng của nó.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Vâng chị . Vì miếng cơm manh áo thì vẫn phải làm thôi chị. May sếp mới của e ok ko e sẽ chết luốn
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Chia sẻ với mn, e làm ktoán cũng chán òm, ngày nào cũng làm đi làm lại những cviệc giống nhau e cảm thấy ng chậm chạp ù lì lắm ý. Nhưng chg biết làm sao đc, vẫn phải đi làm để kiếm sống thui.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! uh gai ạ. Mệt nhờ, chậm hết người. Nhưng vì miếng cơm manh áo, bỏ sao bây giờ, hic hic
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! hồi e mới ra trường xin vào ngân hàng nông nghiệp có hơn 100 tr nhưng vì là dân kinh tế, máu mê kinh doanh, e bẩu thôi đừng xin vào nữa cho e tiền ý để e kinh doanh, kinh doanh ngoài thì cũng lúc lên lúc xuống và lúc này đây khi kinh tế xuống dốc không phanh thì cũng nản lắm các mẹ ạ.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! em thấy ngân hàng nông nghiệp cũng ổn mà, nhà e ck cũng ngân hàng dạo này thưởng cắt hết rùi
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Mình thấy mọi người còn may mắn mà có những người hi vọng được làm còn khó. Chứ không phải chọn hay là không
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! làm môi trường VCB ổn ko bạn? Thấy trong ngành ca ngợi VCB lắm?
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Uh, làm ngân hàng ổn định hơn so với kinh doanh ngoài nhưng cũng có kiểu nếp sếp nghỉ thì cả dây đằng sau loăqngf ngoằng cũng sẽ bị cho nghỉ theo hoặc ko ngóc lên được
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! không thể nói như thế được, cuộc sống có người nọ người kia, nếu ai cũng như ai thì không có gì để nói. Mình phải cố gắng vươn lên chứ không nên quá bằng lòng với những gì mình có. Vì điều kiện không cho phép thì mình chấp nhận. Nhà nghèo thì vượt khó mà nhà giàu thì phải vượt sướng
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Dân ngân hàng. nghe oai lắm cơ nhưng chả biết bên trong thì khổ sở vất vả như thế nào được cái ổn định không long bong như mấy anh kinh doanh tự do
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Bạn vui lên đi, lương bạn còn gấp đôi lương tớ cơ mà . Chưa kể bạn ngồi VP còn tớ thì suốt ngày lông nhông ngoài đường ý