Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG mẹ nó khích khí thế, là đồng hương thì vào giao lưu gặp gỡ làm quen, chứ đôi lúc bán hàng gặp đồng hương lại không biết các mẹ nhỉ
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG keke. ọp có thả ra đi đc đó hem bà
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG bùn ghê á sao 2 hôm nay chả có ai mua váy áo dề cả sáng có 1 đơn thì chiều lại hủy vì bảo có người tặng váy giống, òa òa
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Mời nhà mình ai có fb qua đây đăng kí nhận áo free nhé https://www.facebook.com/3073567226...22626211/835435936484951/?type=1¬if_t=like
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG chào các mẹ,chúc các mẹ buôn may bán đắt nhé, mẹ nào co nhu cầu học bơi thì alo cho em nhé
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG gặp đồng hương là phát giọng mình ngay mà mn.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG M giờ có nói giọng Bắc nhưng k giống, để ý là nhận ra ngay. và thỉnh thoảng 1 câu thì vài từ ta với từ Bắc. Đến cu con sinh ra ở đây từ bé giờ 4t lai lai giọng mẹ. Thỉnh thoảng cậu đến chơi lại học đc vài từ của cậu
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Đúng vậy, dù có chuyển giọng 100% nhưng nghe kỹ hoặc nói chuyện 1 lúc vẫn nhận ra vì thỉnh thoảng vẫn dùng từ Nghệ. hihi.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Nhà mình click vào link dưới và like hộ cháu với ạ. Nick fb của mẹ cháu là Châu Vũ ạ (thấy bài đăng của Châu Vũ thì like hộ mẹ con cháu) hí hí https://www.facebook.com/events/286730981501094/287062158134643/?notif_t=like
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Con mẹ còi nhìn ghét quá, chỉ like được 1 lần thôi hả cháu ơi.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG ĐÚng rồi mn ah, giọng em ai để ý phát là biết quê mình ngay. mấy người nhà em sống ngoài này mấy chục năm rồi mà vẫn nói giọng trong mình ấy.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Nhà Cô chỉ nhận order nước hoa Pháp thôi hả Cô, Cháu cảm ơn Cô. Vào đây mới thấy đồng hương nhiều người giỏi quá
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Vâng ạ hihi. Cảm ơn cô nhé.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Đá đít cho mẹ con cháu phát. thanks cả nhà ạ
Ðề: Hội đồng hương Nghệ Tĩnh - Nhà mới, Chúc mừng năm mới 2013 Em đang yêu trai Hà Tĩnh thì có được vào nhóm này làm quen với các mẹ không ah?
Ðề: Hội đồng hương Nghệ Tĩnh - Nhà mới, Chúc mừng năm mới 2013 nàng này cũng vào đây mà học hỏi dần, trước tiên là nghe quen giọng đã
Ðề: Hội đồng hương Nghệ Tĩnh - Nhà mới, Chúc mừng năm mới 2013 E nói các mẹ thông cảm. Nhưng thú thực lần đầu về quê người yêu Em ngỡ như lạc ra nước ngoài. Đấy, mang tiếng cùng dòng máu Việt Nam mà ngôn ngữ còn ko hiểu. Mọi người nói Em phải hỏi lại cả chục lần mới biết nói cái gì. Đôi khi hỏi lại nhiều Em cũng ngại nên chỉ ngồi như vịt nghe sấm và cười với gật gù vâng dạ cho qua thôi ah
Ðề: Hội đồng hương Nghệ Tĩnh - Nhà mới, Chúc mừng năm mới 2013 Chả riêng cháu đâu, cô dân trong đó mà có vùng nói cô còn chẳng hiểu hết vì dùng từ địa phương. Cô về quê chồng ở Bình Định nếu mn nói nhanh quá cũng ko hiểu hết cũng chỉ vâng dạ thôi.
Ðề: Hội đồng hương Nghệ Tĩnh - Nhà mới, Chúc mừng năm mới 2013 Vậy hả Cô? Con thấy mọi người bảo ''Con mà nói nhanh thì Bác cũng ko hiểu gì''. Buồn cười thế chứ? Vậy mà con cứ tưởng giọng Bắc chuẩn nhất, ai nghe cũng được
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG hic, nắng nóng quá cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii