Ðề: Nghĩ cách kiếm tiền Thời buổi bây giờ, việc kinh doanh nhà nhà làm, người người làm. Cái chính theo em là do cách ứng xử và mối quan hệ xã hội của mình rộng tới mức nào, thân tín đến mức nào. Ban đầu em cũng thích kinh doanh, nghĩ mãi mà không biết là nên kinh doanh gì. Cuối cùng được gia đình động viên cổ vũ nên quyết định đánh liều kinh doanh mặt hàng bánh trái, nhưng do hồi đó chưa có kinh nghiệm nên thất bại. Đến bây giờ em lại chuyển sang kinh doanh mặt hàng quần áo, túi da xách tay vì có người nhà thân tín bên Thái và thấy có nhiều kinh nghiệm hơn từ lần thất bại trước. Mn cứ thử tìm xem xung quanh mình có những mối nào, cứ làm thử thôi. Thất bại là mẹ thành công mà Chúc mn thành công nha !
Ðề: Nghĩ cách kiếm tiền Khi nào rảnh em lại nhập ít hàng linh tinh về bán cho bạn bè, các chị cùng cơ quan, kiếm thêm ít mua son phấn thôi,
Ðề: Nghĩ cách kiếm tiền Chào bạn, bên bạn tuyển ctv bán hàng gì vậy. Gửi mail cho mình nhé. Địa chỉ là richyhappy2013@gmail.com
Chủ top hám tiền vẫn còn nhẹ, mình thì ngiện tiền . Hiện tại mình đang KD rồi nhưng vẫn muốn làm thêm cái gì đấy, mà nghĩ chưa ra...
mình cũng nghĩ suốt ngày mà chưa ra cách đây nè! nghĩ to cả đầu ra ạ! đi làm cả năm mà nhìn lại mình chả có gì!!!!!!
chuẩn ạ, em cũng thấy nhiều daanvawn phòng giờ đều tham gia buôn bán rất hiệu quả bằng cách này đấy ạ
ko phải mình mẹ đâu e cũng thế. ko phải mắc bệnh hám tiền đâu mà là cơm áo gạo tiền hàng ngày khiến mình phải đau đầu như thế í. chứ mà dư giả thì mình chả đến nỗi thế đâu
Em nghĩ là không nên lấy tiền làm mục tiêu,sẽ rất mệt mỏi,những người nhiều tiền làm vì đam mê,tiền từ đó mà ra thôi