Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố - Theo tôi thì mẹ nó nên theo dõi và quan tâm hơn có thể con của bạn có hiện tượng chớm của bệnh tự kỷ bạn nên quan tâm dế bé hơn và đưa đi bác sỹ kiểm tra xem sao ,
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố metocdai phải bảo bố thường xuyên chủ động nói chuyện và chơi với con thôi. Con nhà m một đợt cũng chả chào hỏi gì bố, thế mà mẹ đi làm về thì chạy ra chào từ xa rõ to ôm chầm lấy mẹ. Vì chồng m cũng đi vắng suốt, tối mịt mới về nhà, ít có tgian cho con. Con m vẫn yêu bố nhưng ko bao h chủ động gần gũi bố hoặc chào bố. M phải bảo chồng m thỉnh thoảng bớt thời gian đi đón con, đi làm về thì tự chào nó trước, ăn cơm cũng mời nó trước, rồi chủ động bế nó, ôm nó ( cũng 6 tuổi rồi đấy), bây h thì nó lại tự nhảy lên lòng bố và bố đi làm về thì chào rõ to.
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố bố cháu cố gắng sắp xếp thời gian đưa con đi chơi, tâm sự nhiều với con, chắc con sẽ "cởi mở" hơn đấy ạ
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố em đọc xon chia sẻ của chị thấy bé có 1 chút dấu hiệu vấn đề về tâm lí mn nên đưa con đi khám chuyên khoa nhi xem sao?e thấy bố bé cũng chịu khó chơi và quan tâm đến con thì k lí do gì con lại khó giao tiếp với bố cả!
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố Mình nghĩ bạn nên cho con qua khám ở khoa tâm học của Viện Nhi TW để các bác sĩ hướng dẫn cho mình cách điều chỉnh tốt nhất cho con bạn ah, đưa thưa 2 nhà mình trước cũng gần như con bạn đấy nhưng mình cho cháu đi khám lúc hơn 2 tuổi cơ bạn ah.
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố cũng khó nhỉ, e thấy nhiều bé từ nhỏ đã có cách nhìn nhận rất khác, ko muốn thể hiện hoặc ko muốn giao tiếp dù bé rất hiểu biết
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố Chỉ còn cách cho bé chơi với bố nhiều để bám bố thôi.
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố Tâm sự của bạn hay quá. Bố bé còn làm nhiều hơn cả chồng bạn mà ko ăn thua. Này nhé. Giờ bé vào lớp 1 rồi, mình ko ngờ bé lại có thể có nhiều bạn như thế. Hôm nào cũng dẫn bạn về nhà chơi, ríu rít như chim sẻ. Có hôm đi học về bé bảo mình dẫn ra cổng trường để đón bạn vào nhà chơi. Từ xa bạn bé nhìn thấy bé đã reo hò kiểu cổ vũ "Việt Nam cố lên!" ý. Bé có nhiều bạn thân và cũng chịu khó chơi với bạn cũng lớp lắm. Cô giáo cũng bảo: cháu nó bình thường mỗi tội đọc nhỏ. Vấn đề liên quan đến bố của cháu thì vẫn ko cải thiện. Đi khám rồi, bs bảo bình thường, mọi chỉ số cũng ở ngưỡng bình thường luôn. Trong nhà, với bé bố như cái bàn cái ghế, chả mảy may để ý. Chán.
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố Chi cho bố đưa đón bé đi học, đi chơi, chỉ riêng 2 bố con thôi