Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meoicondoi, 3/6/2014.

  1. meoicondoi

    meoicondoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    2,578
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    823
    Tớ có sở thích sưu tầm truyện giấy mặc dù có những quyển đã đọc đi đọc lại ebook rất nhiều. Hầu như hàng tháng đều trích tiền lương ra để mua truyện về ngắm. Truyện mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, giở mạnh còn sợ nát giấy :( Bạn bè đến nhà chơi hỏi mượn chẳng nhẽ lại ko cho. Nhưng cho mượn rồi giờ ấm ức quá.
    Chúng nó mượn xong cũng chẳng giữ gìn dù mình đã dặn dò rất cẩn thận. Đồ ăn, thức uống rơi đầy sách làm nhiều quyển mình đòi về đc thấy mà đau lòng. Nhưng có đứa còn quá quắt mượn xong ko trả, ntin đòi thì ko thèm trả lời. Nhiều sách là mình được bạn rất thân tặng. Đau thật.
    Giờ chẳng dám cho ai mượn gì nữa, nhưng mà vẫn ấm ức quá huhu. Sao trên đời lại có những thể loại bạn như thế được nhỉ???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meoicondoi
    Đang tải...


  2. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    tốt nhất là bạn nên xem xét lại mối quan hệ với những người bạn đấy nhé. với lại chuyện gì rõ ràng, bạn cứ điện thoại hỏi khéo, nhắc cho những người đấy biết đây là sách bạn được tặng, ngoài ra có thể up một status vu vơ về đòi sách trên FB cũng là cách. trường hợp xấu thì coi như cuốn sách mất đi quá quý rồi, vì nhờ đó mà mình biết những người ko bao giờ là bạn được.
     
    meoicondoi thích bài này.
  3. Gautrucnhoxinh

    Gautrucnhoxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    2,851
    Đã được thích:
    388
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    Ôi đời là thế đó mn ơi. Em cũng rơi vào tình huống này nhiều lần rồi mà ko chừa mn ạ. Tại cái tính cà nể nó khổ thế đấy. Đến bạn thân cũng vây, ko cho thì lại bảo mình ky bo, có quyến sách cũng ko cho mượn mà cho mượn thì rước bực mình vào ng. Nên cách của em là ko khoe khoang gì vs bbe và bạn đên nh một là cất hết cái gì quý giá đi, hai là đến chơi chỉ tiếp phòng khách ko cho vào chỗ riêng tư của m. Thế là hết mượn mn ạ. Ai hỏi thì kêu sách này cũng đi mượn. Mai phải trả thế là xony. Em toàn phải làm vậy đó ạ
     
    meoicondoi thích bài này.
  4. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,919
    Đã được thích:
    2,542
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    cách này hay, giả vờ là truyện ng khác. Nhưng bạn thân nó cứ kỳ kèo thì cũng fai cho mượn í. E cũng hay cả nể lắm :(((
     
  5. dreamcomestrue

    dreamcomestrue Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/4/2014
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    nên xem lại mấy người bạn đó mẹ nó ạ. bạn thân thật sự ko khi nào thiếu tôn trọng nhau như thế đâu. mình yêu sách mà để sách vào tay những người như thế thì thật là uống. chỉ cho những người mình thật sự tin tưởng thôi còn đâu chả nên kể lể khoe khoang mình có sách mới sách hay làm gì ạ
     
  6. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    Hehe!!! ĐÚng là ng yêu sách yêu truyện! Bạn của bạn ko thân hả? Chứ bọn mình thân nhau toàn share truyện để đọc giá sách của mình giờ còn mấy cuốn của các bạn mà cũng quên ko trả, chúng nó cũng thế cứ cầm truyện lung tung của nhau :D
     
  7. aquagreen.vn

    aquagreen.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    Phải xem lại mối quan hệ bạn bè rồi, sao bạn lại kiểu không trả nhỉ.
    Mình nghĩ vẫn nên tiếp tục đòi, tất nhiên là đòi khéo với ý nghĩa những cuốn sách đó rất lớn đối với bạn, đó là quà của cô bạn thân tặng mà cô bạn đó lại rất trân trọng những thứ đồ tặng cho nhau, không thấy nó cô bạn sẽ buồn
     
  8. NV Giao.Sim

    NV Giao.Sim Tại www.SimDepDongNai.com

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    Bạn kiểu này thì vứt đi chơi làm gì :(
     
  9. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    một lần là biết tình bạn bè đến đâu, bạn coi như những quyển sách đó rơi mất rùi lần sau thì tránh những người bạn đó ra
     
  10. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    Em cũng là người hâm mộ truyện đây ạ! hic, toàn mua truyện về đọc rùi làm thành 1 giá sách thôi, bạn bè đến chơi lại mượn, k cho mượn thì nói là ki bo mà cho mượn thì toàn là người nọ truyền tay người kia, đến khi hỏi đòi trả thì chẳng thấy mặt mũi truyện đâu, hic, chán lắm.
     
  11. top_hot_shop

    top_hot_shop Hà 0936 28 22 98 - daugoichinhhang.com

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,961
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    Đòi đc mới lạ,. Mình cho mượt nhiều. Mất cũng nhiều. Có khi không nhớ đc đã cho ai mượn nữa.
     
  12. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    em cứ đòi nhiệt tình, đến khi trả thì mới thôi, kệ chứ, mình giữ gìn mà nhiều lúc mọi người chả biết ý
     
  13. híp my

    híp my Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/6/2014
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    quan điểm của mình là rất thân+ biết giữ mình mới cho mượn
     
  14. fordthudochung

    fordthudochung Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    Mình nghĩ do thái độ của bạn chưa quyết liệt nên như vậy. Chính vì bạn chỉ làm vậy nên mọi người nghĩ là nó cũng chỉ bình thường thôi đó
     
  15. snowall

    snowall Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2014
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    m cũng ghét nhất bị mượn sách xong ko trả :(
     
  16. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cho bạn mượn rất nhiều truyện rồi bạn lờ đi ko trả. Đòi cũng chẳng được. Buồn quá huhu

    em cho con bạn gọi là hàng xóm, học và chơi với nhau từ bé, vay tiền, giờ đòi nó có thèm trả đâu, cứ khất lên khất xuống, e nể lắm e chưa gọi điện e chửi cho 1 trận, bố láo, con gái con má chơi bời đi mượn tiền xong không có trả. E còn chưa gọi cho bố nó nói cho bố nó, anh nó phải trả cho e, tiền làm ra đâu có đi xin ai đâu. Người gì không không biết chỉ thích sở hữu đồ của người khác mà không mất phí sao
     

Chia sẻ trang này