Em vừa đc bạn bè gửi link này, đọc mà thương cháu bé quá. Nếu có bố mẹ nào làm báo chí, báo đài thì đăng thông tin này lên để cháu bé sớm đc đoàn tụ với gia đình ạ. Thông tin trên báo VnExpress: http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/06/3BA1CE11/ Về tung tích của bé, sáng nay, một cán bộ điều tra vụ việc cho VnExpress.net biết: "Cháu bé được tìm thấy khi mới được 10 ngày tuổi. Trước đó thủ phạm khai đã mua cháu bé ở TP HCM. Tuy nhiên, hiện chúng tôi vẫn chưa tìm ra manh mối gì về địa chỉ của gia đình cháu. Mặc dù khó, nhưng cơ quan điều tra vẫn sẽ cố gắng tiếp tục tìm kiếm lại cha mẹ cho cháu". Trước đó, ngày 29/4 Công an Hà Nội đã phá được đường dây mua trẻ sơ sinh xuyên Việt do Nguyễn Văn Hải (Bắc Giang) cầm đầu. Hải bị công an bắt quả tang khi đến đón em vợ Ngô Thị Sang từ Gia Lai ra Hà Nội bế theo một trẻ sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi. Tại cơ quan điều tra, Hải khai mua đứa trẻ ở TP HCM với giá 40 triệu đồng. Thông tin trên báo Dân trí: http://dantri.com.vn/c20/s20-401967/xung-quanh-nghi-an-be-trai-4-thang-tuoi-bi-bat-coc.htm "Bác sĩ Vũ Quý Hợp, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp của Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho biết thêm, hàng tháng ở Bệnh viện Nhi Trung ương có rất nhiều bé sơ sinh bị bỏ rơi, và việc báo chí tiếp xúc các em này để giúp đỡ các em có thêm sự quan tâm, hỗ trợ cộng đồng là điều mà bệnh viện rất ủng hộ. Tuy nhiên, trường hợp bé trai 4 tháng tuổi là ngoại lệ vì bé đang nằm trong quá trình điều tra của cơ quan công an. “Chúng tôi đã 2 lần làm công văn gửi lên cơ quan công an xin ý kiến xác định rõ nhân thân cháu bé nhưng bên công an chưa trả lời. Nếu có kết luận từ phía cơ quan điều tra và không có ai nhận nuôi cháu bé thì chúng tôi sẽ làm thủ tục gửi cháu bé sang các trung tâm nhận đạo để họ nuôi giúp”, ông Hợp khẳng định." Thông tin đăng lên báo Đất Việt rùi ạ: http://www.**********/Home/congdongviet/Tim-cha-me-cho-1-chau-be-bi-bat-coc/20106/97180.datviet Mấy ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao tìm cha mẹ cho một bé trai khoảng 6 tháng tuổi bị bắt cóc, được phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Hà Nội đưa đến khoa sơ sinh bệnh viện Nhi trung ương chăm sóc nuôi dưỡng từ hồi cuối tháng 1. Anh Đoàn Sơn Nam, sinh viên năm 4 ĐH Y Hà Nội, người tham gia trực tại khoa sơ sinh của Viện nhi Trung ương thời điểm cháu bé được chuyển đến cho biết, vào hồi 15h Ngày 31/1, cháu được các chiến sĩ công an đưa vào khoa. Lúc đó cháu bé được 10 ngày tuổi và đang trong tình trạng bị viêm phổi. Công an cho biết, cháu bé có liên quan đến một vụ việc buôn bán trẻ em tuy nhiên chưa rõ tường tận. Chính vì thế hiện cơ quan chức năng chưa thể tìm được nơi cháu bị bắt cóc để đưa cháu về với người thân và gia đình. Trao đổi với Đất Việt, đại diện khoa sơ sinh bệnh viện Nhi trung ương khẳng định sự việc là có thật và các nhân viên y tế ở khoa đã nhận nuôi cháu bé, chờ đến ngày cháu được đoàn tụ gia đình. Cháu bé cũng đã được đặt tạm tên là Phạm Hồng Quân. Hiện tại cháu bé được chăm sóc đầy đủ tuy nhiên các nhân viên y tế rất bận và do cháu không được đi chơi, nói chuyện nhiều nên phát triển vận động và tinh thần có chậm hơn so với bạn bè đồng lứa một chút. Hơn nữa môi trường bệnh viện cũng không phải là nơi cháu có thể ở được lâu. Vì thế, ai biết gia đình nào có cháu bé bị bắt cóc hoặc mất tích (sinh khoảng ngày 21/1/2010) thì liên hệ với khoa sơ sinh bệnh viên nhị trung ương 18/879 La Thành Đống Đa Hà Nội hoặc với anh Đoàn Sơn Nam theo số điện thoại 0936470476 để biết thêm chi tiết. Đây là bài mà anh Nam cùng cộng đồng mạng post khắp các diễn đàn. http://www.tinhte.vn/threads/422596 chào các anh chị em là Nam sinh viên năm 4 đại học y hà nội. Hôm qua em có trực tại khoa sơ sinh của viện nhi trung ương thì được biết 1 cháu bé có hoàn cảnh rất thương tâm. - vào hồi 15h Ngày 31-1-2010 viện nhi nhận cháu từ phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội - công an thành phố hà nội vì cháu bị viêm phổi khi vào được 10 ngày tuổi -sau đó mới được biết cháu bé có liên quan đến 1 vụ việc buôn bán trẻ em mà mình cũng ko biết rõ tường tận và hiện tại ko thể tìm được nơi đã bắt cóc cháu cũng như gia đình người thân của cháu , - hiện tại các nhân viên y tế ở viện nhi đã nhận nuôi chờ đến ngày cháu được đoàn tụ với gia đình đến giờ cũng đã dc hơn 4 tháng - vậy ai biết 1 gia đình nào có cháu bé bị bắt cóc hoặc mất tích cháu bé sinh vào xung quanh ngày 21-1-2010 trẻ trai thì liên hệ : < cũng nhờ các anh chị nào làm báo có thể đăng thông tin của cháu để cháu nhanh chóng được về với gia đình > + khoa sơ sinh bệnh viên nhị trung ương 18/879 La Thành Đống Đa Hà Nội < trên tầng 2 tòa nhà 8 tầng > + hoặc có thể liên hệ với mình : 0936470476 + Hiện tại cháu bé đang được chăm sóc đầy đủ tuy nhiên các nhân viên y tế rất bận và do cháu ko được đi chơi được nói chuyện nhiều nên phát triển vận đông và tinh thần có chậm hơn so với bạn bè đồng lứa , hơn nưa môi trường bệnh viện nhiều bênh tật cũng ko phải là nơi cháu có thể ở được lâu. có 1 số hình ảnh của em bé như sau : đây là chỗ ngủ hiện tại của cháu bên cạnh các cháu khác nhìn bé rất kháu khỉnh và đáng yêu các nhân viên y tế rất nhiệt tình chăm sóc cháu thực sự là em cũng ko biết có cách nào giúp cháu bé được ko nên đăng lên đay để anh chị nào quen biết rộng hoặc làm báo hi vọng các anh chị có thể giúp đỡ đưa thông tin của cháu lên để cháu sớm dc về với gia đình một lần nữa nếu ai biết dc gia đình cháu xin liên hệ : + khoa sơ sinh bệnh viên nhị trung ương 18/879 La Thành Đống Đa Hà Nội < trên tầng 2 tòa nhà 8 tầng > + hoặc có thể liên hệ với mình : 0936470476
up lên cho mọi người biết nào,trộm vía cháu bé xinh quá, nhìn yêu thật. Chúc con mau trở về đoàn tụ cùng gia đình nhé.
Thật sự là mình đã khóc khi nhìn ảnh e bé, tội nghiệp quá, ko biết bé được bao nhiêu tháng tuổi rồi, bạn ơi sao bạn ko thử gửi mail cho báo vn express nhờ đăng hộ ý, mình thấy báo này sức tuyên truyền cũng lớn và rộng lắm. Cầu chúc cho con sớm tìm được bố mẹ
ôi trộm vía, bé đáng yêu quá. Mong bố mẹ sớm biết tin đón con về với gia đình. Bạn chủ top nên gửi lên báo Dân trí, Vnexpress thì thông tin sẽ rộng rãi hơn.
Nhìn cháu bé rất là đáng iu, thương quá đi vì vừa mới lọt lòng mẹ đã xa mẹ rồi. Mình nghĩ bệnh viện cũng nên làm xét nghiệm về ADN để biết chắc rằng người đến nhận chính là cha mẹ cháu bé, vì biết lỡ đâu lại là bọn buôn người nữa thì cuộc đời cháu bé sẽ mãi mãi không tìm được cha mẹ của mình.
Up cho nhiều người biết! Mong cháu sớm tìm được bố mẹ! Bé dễ thương quá cơ. Bố mẹ cháu chắc cũng mong con lắm!
chao ôi thương em bé quá, sao 4 tháng rồi mà vẫn chưa tìm được bố mẹ thế, sao bố mẹ em không đi tìm không đăng tin gì sao? Chúc con sớm tìm lại được gia đình ruột thịt của mình nhé!
Nhìn con trong sáng và đáng yêu làm sao, khổ thân con khi vừa chào đời lại không có mẹ bên cạnh, thiếu thốn tình thường. Mong sao con sớm tìm được gia đình.
Thương quá, con nhỏ hơn con nhà mình vài tháng, trông rất đáng yêu và thương ghê gớm. Mình chỉ ước có thể nhận nuôi con. Cầu mong cho con mau tìm được bố mẹ ruột của mình và sống trong vòng tay âu yếm của mẹ nhé!
Bạn ơi thử đưa thông tin lên "như chưa hề có cuộc chia ly" của VTV3 xem sao . Mình rất hy vọng sẽ tìm được cha mẹ cho bé qua kênh thông tin này . Cầu chúc mọi an lành đến với bé .
Có mẹ nào làm ở báo thì hãy giúp đăng tin cho con đi, nhìn con nằm một mình ở chỗ ngủ trông buồn quá!
Tội nghiệp con quá, em chủ top ơi, nếu em bé ko được cha mẹ ruột đến đón thì thông tin lại cho chị nhé. Chị sẽ tìm cách để nhận bé. Thương lắm!
Mình đã nhờ một ng` quen trước làm báo giờ thì chuyển rùi, anh ý cũng nhờ ng` khác nữa, nói túm lại là bao giờ có kết quả thì tb nhé. Tiếp tục up cho mọi người bit nào.
Là 1người mẹ mới sinh con lần đầu, đọc những dòng này làm mình thực sự xúc động, mình gọi 2lần cho số di động bạn đã cho mà bạn thấy chuông reo là tắt máy. Tuy mình không dư giả gì, nhưng mình muốn đón bé về nuôi. Nhìn con đáng yêu quá, rất đáng yêu và đáng thương Bạn đọc tin này, thì gọi cho mình: Huyền - 0936 33 8696